- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mỗi tháng vợ chỉ tiêu hết 5 triệu và tôi cay đắng phát hiện ra cách tiết kiệm tiền của cô ấy
Khi đưa con trai đi mua sắm, tôi mới choáng váng phát hiện ra hậu quả của việc tiết kiệm thái quá của vợ.
- Đang đêm nằm ngủ, mẹ chồng xông thẳng vào phòng ôm chặt con tôi rồi thốt lên một lời đầy rùng rợn
- Quần áo của mẹ chồng bị rách, bà liền đổ lỗi ngay cho tôi, ai ngờ đúng lúc chồng đi làm về tôi chỉ biết bưng mặt khóc nức nở
- Đi công tác cùng sếp nữ, tôi cứng rắn từ chối lời mời ỡm ờ lúc nửa đêm, để rồi mấy hôm sau về nhà gặp vợ mà "ngã ngửa"
Vợ chồng tôi lấy nhau 14 năm, có một bé gái 12 tuổi, bé trai 10 tuổi. Gia đình tôi sống rất hạnh phúc. Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang tháo vát, cô ấy chịu thương chịu khó, lo lắng cho chồng con. Con trai tôi ốm đau thường xuyên nên vợ tôi không thể đi làm được, mọi chi phí đều do tôi lo hết.
Lương tôi mỗi tháng 20 triệu nhưng bận rộn, đi sớm về muộn. Mỗi tháng tôi đưa cho vợ 18 triệu, sau khi trừ chi tiêu sinh hoạt, hàng tháng vợ tiết kiệm được 13 triệu. Trong suốt thời gian lấy vợ, tôi không phải thuê nhà, bởi bố mẹ vợ đã cho một căn nhà nhỏ nên tiền làm ra chỉ chi tiêu và tiết kiệm. Sống giữa thành phố lớn thế mà mỗi tháng vợ chỉ tiêu hết có 5 triệu thì đáng để học hỏi.
Tôi luôn hãnh diện khoe với bạn bè của mình về cô vợ giỏi tiết kiệm. Những người đàn ông mù tịt không biết gì về chi tiêu thì cho là vợ tôi khéo léo, còn chị em phụ nữ nói làm gì có chuyện đó.
Tuần trước, khi đưa con trai đi siêu thị sắm đồ, tôi mới phát hiện ra tính cách lạ lùng của con. Tôi muốn con mặc bộ đồ nam tối màu, thế nhưng con muốn mua bộ đồ hồng nữ tính. Con không thích siêu nhân, ô tô, máy cẩu mà khóc lớn đòi mua bằng được búp bê công chúa.
Tranh minh họa.
Về nhà nhìn thấy đôi dép màu hồng mà con trai đang dùng đi ở nhà, tôi mới giật mình tỉnh ngộ. Đôi dép đó là của con gái tôi đi từ nhiều năm trước, vì tiết kiệm, vợ tôi không mua mới, giữ lại cho con trai dùng. Và trên cơ thể con trai tôi, từ chiếc túi đeo, đồ chơi, đến bộ đồ con mặc ở nhà hay đi chơi cũng đều là đồ cũ của đứa chị thải ra. Thậm chí vợ tôi còn tự cắt tóc cho các con để đỡ tốn tiền, mà cắt đâu có đẹp.
Với suy nghĩ đơn giản tiết kiệm tiền ở mức tối đa, từ khi sinh con trai, vợ tôi không mua bất kỳ quần áo giày dép gì mà toàn là đồ cũ của con lớn để lại. Lo sợ con sẽ có suy nghĩ lệch lạc về giới tính, tôi yêu cầu vợ từ nay không cho con trai mặc đồ của chị gái nữa và mua toàn bộ đồ mới. Thế nhưng cô ấy không chịu, nói là lãng phí, đồ con lớn mặc vẫn tốt, dùng lại chẳng sao cả.
Chồng nói mỏi miệng, vợ không chịu hiểu được tác hại của việc tiết kiệm thái quá. Theo mọi người tôi phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của vợ và nhận thức của con trai đây?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự4 giờ trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự11 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự14 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...