Một năm sau ngày ly hôn, tôi choáng váng biết chính mình 'bắc cầu' để vợ cũ cưới cậu bạn thân nhất

Không những thế anh còn cạn nghĩ, lợi dụng lòng tốt của cậu bạn thân thiết từ thuở thiếu thời, để nhờ vả cậu ấy chăm sóc cho vợ mỗi khi vợ ốm, vợ cô đơn vì vắng chồng thì đương nhiên chuyện gì đến sẽ phải đến thôi.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Mê mải say đắm cùng tình trẻ, tôi chết lặng khi về nhà nhận mảnh giấy nhỏ vợ gửi lại, thì có cái kết không mong muốn này nguyên nhân là do anh mà thôi.

Anh đã có được tình yêu của người con gái vừa đẹp người, vừa đẹp nết lại có học thức mà nhiều chàng thanh niên cùng lứa với anh không dễ gì có được. Vậy mà anh không biết trân quý lại chạy theo lối sống bản năng, lợi dụng môi trường công tác xa nhà của mình để cặp bồ với gái quán, hưởng thụ, ăn chơi quên luôn trách nhiệm làm chồng.

Một năm sau ngày ly hôn, tôi choáng váng biết chính mình bắc cầu để vợ cũ cưới cậu bạn thân nhất-1Ảnh minh họa: Internet

Không những thế anh còn cạn nghĩ, lợi dụng lòng tốt của cậu bạn thân thiết từ thuở thiếu thời, để nhờ vả cậu ấy chăm sóc cho vợ mỗi khi vợ ốm, vợ cô đơn vì vắng chồng thì đương nhiên chuyện gì đến sẽ phải đến thôi.

Cơ hội để anh có được tình yêu, sự tôn trọng của vợ là không thể, vì vậy theo tôi anh nên chấp nhận, không gây phiền phức, khó xử cho hạnh phúc của gia đình cậu bạn thân và vợ cũ của anh nữa.

Anh biết sai, biết sửa không khó để anh có bến đỗ bình yên cho cuộc sống của mình. Anh còn trẻ, có trình độ với tấm bằng kiến trúc sư giỏi của mình, anh hãy tự tin tìm lại chính mình sau khi đã nghiêm khắc rút ra bài học tự răn. Chúc anh nghị lực và luôn khoẻ.

 

Theo Tiền phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/mot-nam-sau-ngay-ly-hon-toi-choang-vang-biet-chinh-minh-bac-cau-de-vo-cu-cuoi-cau-ban-than-nhat-post1664185.tpo

Ly hôn


Làm cha mẹ như... nước
Bạn bè tôi luôn nói tôi may mắn khi có 3 đứa con ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ và không quậy tung nóc như con của nhiều người. Nhưng sự thực thì chả phải đâu. 3 đứa nhà tôi cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Chỉ là chúng tôi đều nhìn nhau mà sống, lựa chiều nhau mà cư xử.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.