- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Một người phụ nữ ngoại tình, cả gia đình tan nát
Người ta thường nói, đàn bà ít khi ngoại tình nhưng một khi đã dấn thân vào cuộc tình vụng trộm thì khó lòng dứt ra được.
Người ta thường nói, đàn bà ít khi ngoại tình nhưng một khi đã dấn thân vào cuộc tình vụng trộm thì khó lòng dứt ra được.
Đàn bà yếu mềm, yêu chung tình và ngay cả với người tình họ cũng yếu mềm và sâu nặng. Họ chỉ ngoại tình khi người đàn ông bên cạnh họ đã không còn khiến họ cảm thấy yêu thương, hạnh phúc, và họ đã chán ngấy người đàn ông ấy. Hoặc là, họ tìm đến những người đàn ông khác vì chồng quá vô tâm, hờ hững, không đáp lại tình cảm của người vợ. Nên, khi yêu một ai đó, họ cũng sẵn sàng chấp nhận, xả thân, thậm chí là hi sinh giống như đã từng làm với chồng mình.
Đàn ông nhiều người coi ngoại tình như thú vui và khi bị phát hiện, họ quay về bên vợ con và đa phần không chấp nhận bỏ vợ để đến với bồ. Nhưng đàn bà có thể khác…
Chị bạn tôi là một người phụ nữ được nhiều người ca ngợi vì rất yêu thương, quan tâm chăm sóc chồng con. Chị làm mọi việc để mong cho gia đình yên ấm, vất vả sớm hôm, chịu đựng chồng. Nhưng, mấy năm hi sinh cho chồng mà không được đối đãi tử tế, chị đã đi vào con đường ngoại tình. Dù bản thân chị chẳng thiếu thốn thứ gì ngoài tình cảm. Chị thường than vãn với tôi, chồng chị quá vô tâm, sống với chồng mà như sống với người dưng nước lạ. Chị chán nản vì nhiều lần góp ý với chồng nhưng anh vẫn mặc kệ, không quan tâm.
Rồi, chị đi ngoại tình khi con chị mới được 3 tuổi. Thật ra chị bảo, chị đã lường trước hậu quả xảy ra sau này nếu chồng phát hiện chị có bồ. Có thể sẽ tan nát gia đình, mẹ con chị phải ra đi, nhưng chị cũng chán nản quá rồi. Chị còn yêu chồng nhưng không thể chịu đựng được cách đối xử của anh với chị. Chị chỉ mong một ngày nào đó anh tốt với chị hơn nhưng đã mấy năm qua, chị chưa từng nghe được một lời tình cảm.
Ngoại tình, đó là cách chị chọn và chị biết, người đàn ông hiện tại khiến chị được sống lại tuổi xuân, khiến chị được yêu và san sẻ. Chị biết, kết quả có thể chẳng đi đến đâu nhưng trong lúc thiếu thốn tình cảm lại hận người đàn ông bên cạnh mình, chị đã lao vào vòng lao lý.
Chị cũng yêu người đàn ông kia bằng tình yêu chân thành và mãnh liệt của người đàn bà. Chị khát khao hơn ai hết có được hạnh phúc lứa đôi và sự chia sẻ. Tất cả những điều đó chị không tìm được ở chồng mình.
Còn chồng chị, đã không bao giờ tha thứ cho vợ ngoại tình, nhưng cũng không chịu nhận ra sai lầm, vì mình vô tâm mà đẩy vợ tới con đường cùng. Với đàn ông, đàn bà ngoại tình là một tội đồ ghê gớm, không thể bao dung, là kẻ lăng loàn, là hạng vô liêm sỉ, không bao giờ có cơ hội quay lại. Và chị buộc phải li dị chồng, làm mẹ đơn thân. Chị biết, cuộc đời chị sẽ vất vả nhiều nhưng giải thoát là cách tốt nhất để khiến chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ thương còn con nhỏ. Nhưng nếu cứ cố sống với người đàn bà ấy thì chị chắc sẽ héo mòn, mệt mỏi, ức chế mà chết thôi!
Đàn bà ấy, một khi đã ngoại tình thì cũng mãnh liệt ghê gớm như khi yêu chồng vậy. Nên, đàn ông, đừng đẩy họ ra xa để họ phải đi ngoại tình. Vì bản chất của họ là chung thủy, chị ngoại tình khi mọi chuyện không còn lối thoát, nhất là trong hôn nhân. Nếu được yêu thương, quan tâm, chăm sóc, chẳng có người đàn bà nào mà dại lại đi ngoại tình.
Theo Khám phá
-
Tâm sự3 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự10 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự14 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự16 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.