- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mua xế hộp 3 tỷ tặng chồng được vài ngày, vợ tá hoả phát hiện bị "mọc sừng"
Nhưng rồi, một hôm, do tò mò, tôi mở thiết vị định vị ô tô trên điện thoại xem thì thấy xe nằm ở thành phố của tỉnh bên chứ không phải ở vị trí cơ quan chồng
- Phát hiện mỗi tháng lương của chồng đều thiếu 2 triệu, tôi lén kiểm tra tài khoản ngân hàng của anh thì sững sờ khi biết người nhận số tiền ấy không hề xa lạ
- Đến nhà người yêu chơi, tôi choáng váng với gia cảnh nhà anh nhưng càng sốc hơn khi thấy màn "lột xác ấn tượng" của cô giúp việc
- Chiêu trả thù đáng sợ của người đàn ông có vợ ngoại tình
Nhưng rồi, một hôm, do tò mò, tôi mở thiết vị định vị ô tô trên điện thoại xem thì thấy xe nằm ở thành phố của tỉnh bên chứ không phải ở vị trí cơ quan chồng. Tôi gọi điện hỏi thăm thì chồng bảo đang ở cơ quan.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã gần 22 năm và có ba đứa con. Về kinh tế, cuộc sống của gia đình tôi tương đối khá giả, chỉ có điều vợ chồng không ở gần nhau. Anh công tác ở trạm kiểm dịch động vật gần biên giới ở tỉnh bên, cách nhà 150km còn tôi buôn bán ở chợ đầu mối.
Hầu như mọi chi phí trong nhà đều do tôi trang trải mà không đả động đến tiền lương của chồng. Bởi việc kinh doanh mang lại nguồn thu nhập cao, lương chồng tầm 10 triệu không thấm vào đâu nên tôi không hỏi. Anh thoải mái chi tiêu, thỉnh thoảng còn lấy thêm tiền của tôi để lo việc cá nhân.
Có được như vậy cũng nhờ nhà tôi vốn là đại lý vải vóc lớn, tôi được thừa kế từ ba mẹ mình nên làm ăn thuận lợi. Nhiều lần, tôi ngỏ ý muốn chồng xin nghỉ việc về nhà phụ tôi làm ăn để gia đình được quây quần nhưng anh không đồng ý.
Anh bảo mình không hợp với chuyện buôn bán, học ngành nào thì làm nghề đó sẽ thích hợp hơn. Bình thường, anh đi làm khoảng hai, ba tuần lại về nhà một lần.
Ảnh minh họa.
Anh lấy lý do đường sá khó khăn, muốn bắt xe khách về nhà phải đi bộ lâu nên ít về. Nhà tôi cũng có ô tô riêng nhưng chồng không đi vì chê xe yếu, chạy đường đèo dốc không an toàn này nọ.
Mấy năm trước, tôi cũng chấp nhận như thế nhưng thời gian gần đây, mẹ chồng trở bệnh nặng. Bà rất khó tính, lúc nào cũng muốn con cái tự tay chăm sóc mà tôi lại bận buôn bán.
Suy đi tính lại, tôi muốn mua xe ô tô mới cho chồng đi để tiện việc về nhà với mẹ. Chứ cứ nửa đêm bà cụ nhớ con lại vật vã cằn nhằn trong khi chồng tôi không thể về ngay.
Để tạo bất ngờ cho chồng, tôi không bàn bạc với anh chuyện mua xe mà lặng lẽ đi đặt hàng. Được nhân viên tư vấn, tôi chọn mua một chiếc ô tô 7 chỗ giá hơn 3 tỷ. Sau khi lắp đặt hết phụ kiện, nhân viên còn khuyên tôi nên gắn định vị trong xe để chống trộm cắp. Tôi thấy cũng hay nên đồng ý gắn vào xe.
Khỏi phải nói chồng tôi bất ngờ như thế nào khi nhận được món quà từ vợ. Anh tỏ ra háo hức và cảm ơn rối rít còn hứa sẽ chăm chỉ về nhà. Quả thật, từ ngày có ô tô mới, mỗi tuần chồng đều đặn về nhà hai lần để chăm mẹ, tôi cũng đỡ vất vả hơn.
Nhưng rồi, một hôm, do tò mò, tôi mở thiết vị định vị ô tô trên điện thoại xem thì thấy xe nằm ở thành phố của tỉnh bên chứ không phải ở vị trí cơ quan chồng. Tôi gọi điện hỏi thăm thì chồng bảo đang ở cơ quan.
Vài ngày sau, tôi kiểm tra lại, vẫn thấy xe ở thành phố chứ không phải ở vùng biên giới trong khi chồng khẳng định mình ở cơ quan chứ không đi đâu. Tôi thấy thắc mắc nhưng không nói với chồng, tôi thuê một chiếc taxi lần mò theo vị trí định vị xe trong điện thoại.
Kết quả dẫn tôi đến một ngôi nhà hai tầng ở thành phố của tỉnh bên, cách nhà tôi khoảng 70km. Nhìn qua cửa cổng, tôi thấy rõ ràng chiếc xe của nhà mình đang nằm ở trong sân. Bất ngờ hơn, khi tôi bấm chuông gọi cửa, chồng tôi lại là người mở.
Anh sững người khi thấy tôi đứng trước cổng còn đằng sau anh một phụ nữ trẻ đang quét sân. Thấy chúng tôi đứng lâu ở cổng, chị ta mới lên tiếng: “Anh mời khách vào nhà đi, sao cứ đứng mãi thế”. Lúc này, chồng tôi giật mình lúng túng còn tôi gạt anh qua một bên để bước vào nhà.
Người phụ nữ khá hốt hoảng trước hành động của tôi, lúng búng hỏi: “Chị là ai sao lại xông vào nhà người khác”. Tôi trả lời: “Tôi là vợ anh này và là chủ nhân của chiếc xe kia”.
Sau đó, tôi mới vỡ lẽ, chồng tôi lập “phòng nhì” này đã lâu và hai người đã có một đứa con chung học lớp một. Thật ra, công việc của anh trên cơ quan chỉ làm nửa tuần, thời gian còn lại anh về ở với tình nhân thay vì về nhà với vợ.
Nếu tôi không gắn thiết bị định vị trên xe mà mải buôn bán làm ăn và rất tin tưởng chồng thì chẳng bao giờ tôi phát hiện ra mình bị cắm sừng. Hôm đó, tôi lấy luôn xe chạy về nhà và cho anh một tuần để giải quyết mọi việc.
Chừng ấy năm làm vợ chồng, tôi bươn chải làm ăn còn anh rung đùi hưởng thụ lại còn phản bội. Tôi không tiếc gì người chồng bội bạc vì có anh hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Tôi đã quen sống trong cảnh có chồng cũng như không rồi.
Chỉ tiếc, tiền bạc tôi lăn lộn ngoài chợ cả ngày mới kiếm được thì anh nhẫn tâm đem cung phụng cho người đàn bà khác.
Theo Dân Việt
-
Tâm sự3 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự4 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự4 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự8 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự12 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự21 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!