- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Muối mặt với cách cư xử của bạn trai tại quán ăn
Chuyện xảy ra ở quán ăn, nhỏ xíu mà bạn trai tôi lại xé ra to làm tôi xấu mặt vô cùng. Lúc đó tôi mới dần nhận ra tính cách thật của anh.
Tôi và Long quen biết được 3 tháng nay. Ngay từ lần đầu gặp nhau, tôi bị anh ấy cuốn hút bởi vẻ đẹp trai, khéo nói. Khi biết được thu nhập của Long cao gấp đôi của tôi càng khiến tôi ngưỡng mộ và muốn tiến xa hơn. Công việc của cả hai đều bận rộn nên mỗi tuần chúng tôi chỉ gặp nhau 1 lần vào tối thứ 7. Vì thế, tôi thật sự chưa hiểu hết về tính cách của Long.
Vì muốn tạo bất ngờ, hôm mùng 1 Tết, Long vượt 60 km về nhà tôi chơi mà không báo trước. Anh đến chơi đúng vào lúc đại gia đình tôi đang tổ chức ăn bữa cơm đầu xuân. Thấy Long có vẻ uống được rượu nên mấy người anh họ tôi nhiệt tình chúc tụng.
Lần đầu đến chơi nhà tôi mà Long đã say và ăn nói linh tinh, thậm chí còn nói những từ rất khó nghe làm trò cười cho mọi người, còn tôi thì mất mặt vô cùng. Nếu không có sự ngăn cản kịp thời của anh trai tôi, có lẽ Long sẽ khai hết chuyện tình yêu của chúng tôi cho mọi người biết.
Sau khi khách về, bố và anh trai tôi đều chê Long đủ lời và khuyên tôi nên tìm hiểu kỹ để không phải hối hận. Những lời góp ý của người thân làm tôi rất để tâm.
Tối hôm kia, tôi và Long đi ăn ở một quán khá đông khách. Trong lúc đứng xếp hàng, anh ấy nặng lời với một người phụ nữ lớn tuổi. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc đứa cháu trai của bà ấy chạy lung tung và giẫm vào giày của Long. Anh ấy quát đứa trẻ, cháu bé sợ quá đã khóc.
Người bà vừa dỗ cháu vừa xin lỗi Long nhưng anh vẫn cau có khó chịu và mắng hai bà cháu trước mặt đông người. Thấy tình hình căng thẳng, tôi vội kéo anh ấy ra về và không ăn uống gì nữa. Trên đường về, Long tỏ ra rất tức giận và quay ra mắng tôi nhu nhược. Anh không có sai, việc gì phải bỏ đi, hai bà cháu kia mới là người có lỗi.
Tôi bảo Long không sai nhưng cách ứng xử của anh có vấn đề, chuyện nhỏ xíu mà anh xé ra to thế khiến tôi ngại lắm, không còn tâm trạng tiếp tục ăn.
Trở về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều về con người của Long. Anh có rất nhiều điểm đáng để lấy làm chồng nhưng cách cư xử với người ngoài của anh dường như có khiếm khuyết. Theo mọi người, có cách nào giúp bạn trai tôi sửa đổi tính cách tốt hơn không?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự4 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự17 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự22 giờ trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự22 giờ trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ ít ngày sau đám cưới, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về nhà chồng.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐược chồng thương yêu, chiều chuộng từng chút một nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản, hối hận.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ thừa nhận đã có khoảng 20 "bạn trai không ràng buộc" trước khi kết hôn. Cô ấy khẳng định, những người này không thể nào so sánh với tôi.