- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Muốn chia tay là bạn trai đòi tự tử, tức mình tôi đã đưa ra một điều kiện cực khó để anh nhụt chí, thế nhưng...
Đến khi tôi đòi chia tay, anh khóc lóc như trẻ con và cầu xin tôi đừng rời bỏ anh. Huy càng níu kéo tôi càng muốn rời xa nhanh hơn. Không giữ được tôi nữa, anh đòi tự tử khiến tôi vô cùng sợ hãi.
Tôi và Huy yêu nhau được 7 tháng nay, tình cảm của hai đứa ngày càng tệ hơn. Về ngoại hình anh ấy khá đẹp trai nhưng yêu lâu tôi mới nhận ra lấy Huy sẽ không có tương lai.
Công việc của anh là bảo vệ, lương tháng vài triệu, còn tôi mới được thăng chức là trưởng phòng kỹ thuật lương tháng hơn 30 triệu. Tôi muốn chia tay để tìm một người đàn ông tương xứng với mình, thế nhưng Huy không đồng ý.
Anh ấy nói là sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn để tăng thu nhập để xứng với tôi. Anh cầu xin tôi đừng chia tay vì anh nói rất yêu tôi. Đúng là tôi thấy Huy yêu mình rất nhiều. Mỗi lần đến phòng tôi chơi, thấy nhà cửa không được sạch sẽ là anh lại cầm chổi dọn dẹp. Thấy quần áo tôi chất trong chậu, anh mang ra giặt giúp.
Nhưng thấy bạn trai làm những việc đó tôi cứ thấy anh thấp hèn thế nào đó. Được anh đưa đón đi làm, được chăm sóc cẩn thận, tôi không thấy hạnh phúc mà cảm thấy anh thấp kém hơn người đàn ông khác. Tôi cần một người đàn ông đi kiếm tiền nhiều chứ không cần một anh chàng thích nội trợ.
Ảnh minh họa
Đến khi tôi đòi chia tay, anh khóc lóc như trẻ con và cầu xin tôi đừng rời bỏ anh. Huy càng níu kéo tôi càng muốn rời xa nhanh hơn. Không giữ được tôi nữa, anh đòi tự tử khiến tôi vô cùng sợ hãi.
Không còn tình cảm với anh, tôi không muốn gặp thì anh ấy nghi tôi có người đàn ông khác, anh ghen lồng lộn, quấy rầy tôi suốt cả tuần. Tôi muốn chia tay, anh lại đòi tự tử. Tôi bắt đầu sợ Huy và muốn chấm dứt nhanh tình yêu giữa hai đứa.
Tôi đã nghĩ ra một kế, đó là yêu cầu anh phải có 2 tỷ mua nhà thì mới cưới, nếu không thì đường ai nấy đi. Biết Huy sẽ chẳng có khoản tiền đó và âm thầm rút lui nên tôi nghĩ mình đã thành công.
Bất ngờ 3 ngày hôm trước, mẹ của Huy đến gặp tôi và nói là Huy đang thúc ép bố mẹ bán nhà, bán đất để có tiền lấy vợ. Nghe đến đây thì tôi hoảng sợ giật mình, không hiểu sao anh ấy lại có ý nghĩ hoang đường thế?
Bác ấy buồn rầu nói là bán cả nhà và rẫy chắc cũng đủ số tiền 2 tỷ nhưng sau đó hai ông bà già biết làm gì mà sống và ở đâu? Bác cầu xin tôi hãy chấp nhận cưới Huy, nếu không anh ấy sẽ ép hai bác ra đường mất.
Cứ nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo, nào ngờ lại gây khó cho bố mẹ Huy. Tôi thật sự không biết làm sao để chia tay anh ấy nữa? Mọi người giúp tôi với?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự6 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự15 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự21 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.