- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngày bố chồng mất, mẹ chồng diện váy cưới hát hò om sòm, tôi xấu hổ bảo mẹ dừng lại thì lặng người nghe bà tiết lộ
Lặng người với lời mẹ nói, tôi ứa nước mắt thương xót 2 ông bà rồi im lặng để bà làm điều mình muốn. Ra ngoài, tôi khẽ bật mí điều này với chồng, chị chồng rồi nói qua với quan khách mong họ thông cảm.
- Ngày bố tôi mất, chị dâu vẫn đi làm bình thường, đồng nghiệp góp ý thì chị bỏ về nhà nằm chứ nhất quyết không chịu tang
- Mẹ mất chưa được 100 ngày bố đã vội nhờ người đi hỏi vợ hộ, lúc ông dẫn người đàn bà đó về tôi khóc nấc gọi "mẹ"
- Ngày bố mất mẹ không rơi một giọt nước mắt, đến lúc lo hậu sự xong bà lạnh lùng nói câu này khiến tôi ám ảnh cả đời
Bố mẹ chồng tôi đều làm nông, kinh tế gia đình không có nhưng ông bà lại rất quý con dâu, thương tôi như con gái. Ông bà có 2 người con, 1 chị gái và chồng tôi nhưng cả 2 đều lập gia đình và sống ở Hà Nội. Mỗi lần về quê, chứng kiến cảnh ông bà chăm sóc nhau tôi rất ngưỡng mộ, ông chăm chút bà từng tý, không ngại thể hiện tình cảm dù đã gần 60 cả rồi.
Mẹ chồng kể, ngày xưa bố mẹ yêu nhau nhưng bị ông bà ngoại ngăn cấm vì bố nghèo. Vì quá yêu, quyết lấy bằng được nên bà ngoại đã từ mặt mẹ, mẹ đi lấy chồng không của hồi môn, không có họ hàng đến dự. Chính vì điều đó mà bố rất trân trọng và yêu thương mẹ. Còn tôi thì cảm phục bà, bà dám làm tất cả vì hạnh phúc cả đời, chấp nhận không đám cưới, bị cả nhà từ mặt.
(Ảnh minh họa)
Mỗi lần về nhà, y như rằng bố mẹ lại chuẩn bị cho vợ chồng tôi bao nhiêu đồ rồi căn dặn chồng tôi đủ điều. Thật may chồng tôi là người biết nghĩ, giống bố, rất thương vợ con. Có lẽ đó là truyền thống thương vợ mà gia đình anh có bao đời nay.
Về làm dâu được 3 năm thì bố chồng tôi đột ngột phát hiện bị ung thư sau lần đi viện khám bệnh. Khi biết, bệnh đã ở giai đoạn cuối nên rất khó chữa, thời gian của bố không còn nhiều. Bố bệnh, mẹ tôi cứ gầy rộc người đi vì suy nghĩ nhiều, bà chẳng rời xa ông chút nào, chỉ sợ ông đi nhanh mà không có ai bên cạnh. Còn bố thì cứ lạc quan, vui vẻ cho đến tận cuối đời.
Sau gần 2 tháng điều trị, bố tôi ra đi. Lúc hấp hối bố vẫn căn dặn con trai phải tử tế với vợ, mong mẹ vui vẻ sống nốt quãng đời còn lại. Ông xin lỗi mẹ nhưng không nói rõ xin lỗi vì điều gì, mẹ nghe mà cứ khóc nấc lên rồi ngất đi vì sốc. Ngày lo hậu sự cho bố, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ đau buồn, vật vã lắm. Nhưng bà đi đâu đó mất tích 2 tiếng đồng hồ rồi trở về nhà với chiếc váy cưới mặc trên người như thể nhà có hỉ.
(Ảnh minh họa)
Giây phút khâm liệm trang nghiêm thì mẹ lại bật loa đài lên hát hò ầm ĩ. Vợ chồng tôi cùng chị gái xấu hổ ê chề, chẳng lẽ mẹ phát điên sau sự ra đi của bố? Không biết giấu mặt vào đâu với khách khứa trước hành động của mẹ chồng, tôi vội kéo bà vào phòng bảo bà dừng lại ngay, bà định biến đám tang bố thành trò hề ư?
Mẹ nhìn tôi, khóc nấc lên bảo bà sẽ làm điều này cho đến khi chôn cất ông. Tôi gắt lên mẹ đừng làm con cái xấu hổ nữa thì bà mới nghẹn ngào chia sẻ: "Đây là di nguyện của bố con. Ngày trước đói khổ, không có tiền tổ chức đám cưới, ông ấy hứa với mẹ sau này có điều kiện sẽ cho mẹ 1 đám cưới đúng nghĩa. Nhưng rồi cứ lo cho các con, bận bịu nhiều chuyện nên bố mẹ vẫn gác lại kế hoạch này. Bố mẹ dự định cuối năm nay sẽ tiến hành lễ cưới, nhưng ai ngờ ông ấy đi nhanh quá. Mẹ làm điều này để ông ấy thanh thản ra đi, xin các con đừng cản…".
Lặng người với lời mẹ nói, tôi ứa nước mắt thương xót 2 ông bà rồi im lặng để mẹ làm điều mẹ muốn. Ra ngoài, tôi khẽ bật mí điều này với chồng, chị chồng rồi nói qua với quan khách mong họ thông cảm. Nhìn mẹ chồng ngồi bên quan tài bố với chiếc váy cưới trắng, hát say sưa tôi thấy nghẹn lòng vô cùng. Ông bà đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, ở bên nhau và giờ đây, giây phút này họ phải thực hiện lời hứa trong đau đớn xót xa.
(phuonghang...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự14 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự21 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.