- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngày cưới được bố vợ cho căn nhà 3 tỷ, tôi thẳng thừng từ chối vì muốn ở nhà trọ, sự tính toán đằng sau khiến ai cũng gật gù thán phục
Lời từ chối của tôi trước bao người khiến nhà vợ không hài lòng, họ cho rằng tôi bày đặt, làm trò, nghèo còn sĩ diện hão.
- Ngày cưới mẹ dặn: "Khổ thế nào cũng không được ly hôn", 2 năm sau tôi về xin lỗi ai ngờ bà dắt tay ra cổng
- Ngày cưới, cả nhà tình cũ của chồng đến dự rồi trao cho tôi chiếc kiềng vàng, lời dặn dò từ bác gái khiến tôi 3 tháng chưa dám tân hôn
- Sát ngày cưới, anh rể bất ngờ mang đơn ly hôn kèm theo túi tiền 2 tỷ đến đền bù tuổi xuân cho chị gái tôi
Xuất thân từ gia đình thuần nông, nghèo khó, nhà lại đông anh em nên tôi chỉ muốn làm được thật nhiều tiền về phụ giúp bố mẹ. Chính vì thế, tốt nghiệp Đại học ra trường tôi chọn ở lại thành phố lập nghiệp thay vì về quê. Thế nhưng công việc văn phòng lương cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ ăn tiêu dè dặt.
Thay vì làm 1 việc, tôi nhận việc về làm thêm 2, 3 chỗ nữa để có thêm thu nhập. Cũng từ chỗ làm thêm, tôi quen và yêu Yến - cô trợ lý giám đốc thường xuyên trao đổi công việc với tôi. Khác với tôi, Yến là người thành phố, con nhà có điều kiện, thoải mái về kinh tế. Tôi không hiểu sao Yến lại để mắt tới mình và chủ động ngỏ ý với tôi trước. So với Yến, tôi kém em rất nhiều. Đó là điều tôi tự ti, lo ngại khi đến với em.
Không giấu Yến về hoàn cảnh gia đình mình, tôi tâm sự hết cho em nghe. Tôi không có tiền đưa Yến đi nhà hàng đắt đỏ, du lịch, thậm chí mời em một ly trà sữa vài chục ngàn. Tính tôi tiết kiệm hoặc nói thẳng ra là kẹt sỉ cũng được. Tôi luôn nhớ lời mẹ dặn, đồng tiền kiếm ra đã khó, chi tiêu phải cân nhắc. Tôi không muốn sự hoang phí của mình để bố mẹ và các em phải khổ.
Có lẽ hiểu được điều kiện kinh tế của tôi, mỗi lần đi chơi Yến đều đưa tôi vào những quán vỉa hè, giá rẻ hoặc em trả tiền bữa ăn hôm đó. Yến nói với tôi, gia đình em cũng có điều kiện rồi, em chỉ cần một người chân thành, cho em cảm giác bình yên khi ở bên. Còn lại vật chất tôi không phải lo.
Chưa xác định cưới ở tuổi 27, vậy mà đùng cái Yến có bầu đặt tôi vào thế bị động. Bố mẹ Yến biết gia cảnh của tôi cũng không hài lòng, nhưng vì con gái đã lỡ có bầu đành chịu. Vậy là chúng tôi cưới nhanh đến mức tôi không ngờ mình lấy vợ khi chưa có gì trong tay. Cưới xong chúng tôi vẫn ở trọ, chỉ khác là đổi chỗ rộng hơn một chút, có vài đồ tiện nghi hơn.
Ngày cưới, bố mẹ tôi chạy vạy mua tặng con dâu chiếc kiềng 5 chỉ cho đỡ ngại với thông gia. Vậy mà, lúc trao dâu bố mẹ vợ tôi lên tuyên bố sẽ cho tôi căn nhà 5 tỷ liền kề với nhà ông bà đang ở. Bất ngờ trước món quà của bố mẹ vợ, tôi mừng nhưng cũng sửng sốt rồi xin phép từ chối không nhận khi ông nói nhỏ với tôi: "Đổi lại cậu phải ở rể. Nhà này tôi chỉ sang tên cho cái Yến thôi. Cậu đừng giở trò!".
Lời từ chối của tôi trước bao người khiến nhà vợ không hài lòng, họ cho rằng tôi bày đặt, làm trò, nghèo còn sĩ diện hão. Bố vợ hỏi tôi định để con cháu ông ở trọ trong căn phòng chật hẹp chất đủ thứ đồ ư? Tôi chỉ dạ rồi im lặng, Yến thì cứ thúc tôi xin lỗi bố rồi nhận món quà ấy không phải suy nghĩ đắn đo gì nhưng tôi vẫn từ chối.
Tôi nghèo thật nhưng để đổi lại sống tốt hơn mà mất sự tự do, sĩ diện của một người đàn ông thì tôi không muốn. Tôi thà ở trọ còn hơn mang tiếng ăn nhở ở đậu, sống dựa vào nhà vợ như thế. Tôi sẽ cho vợ con tôi được ở nhà to đẹp bằng tiền tôi làm ra, chỉ cần mẹ con cô ấy cho tôi chút thời gian là được. Tôi cũng muốn chứng minh cho bố mẹ thấy, tôi không nghèo, bất tài mãi và cũng mong con gái ông được sống sung sướng.
Có lẽ sự từ chối đó của tôi khiến nhà vợ không hài lòng, ông bà giận tôi từ hôm cưới đến giờ, sang hỏi cũng chẳng nói gì. Vợ thì cứ khóc suốt vì bố mẹ và chồng căng thẳng. Nhưng đặt mình vào tôi, có anh em nào muốn cuộc sống "chạn vương", người thân coi thường, người ngoài chê cười, bản thân thì tự ti không dám ngẩng mặt nhìn ai không?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự21 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.