- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngày cưới tôi sốc với 1 mâm người yêu cũ của vợ, ai cũng khoe "chiến tích" khiến tôi trốn vội đêm tân hôn
Đẩy vợ ra, tôi đóng sầm cửa vào ngủ trong phòng mặc cho cô ấy có nói gì đi nữa. Tôi lo vợ sẽ làm điều mình ghê sợ.
- Ngày cưới mẹ chồng trao tặng chiếc phong bì dày rồi biệt tích không ai hay, hôm sau mở nó ra vợ chồng tôi hoá đá với thứ bên trong
- Bất chấp tất cả lấy chồng nghèo xác xơ, ngày cưới tôi vấp ngã vì vàng nặng trĩu người
- Ngày cưới, em được mẹ chồng trao vàng trĩu cổ, chưa kịp nở mặt nở mày, bà đã ném cho một tờ danh sách khiến em hết hồn
Gặp nhau trong một lần đi hội thảo, tôi và Hạ nhanh chóng bắt cặp với nhau vì thấy hợp từ tính cách cho đến chuyện ăn uống. Hạ là cô gái hiện đại, cá tính, thân thiện và cũng vô cùng thoải mái trong chuyện nam nữ. Em luôn khiến tôi tôn trọng vì sự tự lập, rõ ràng, không hề có tư tưởng ăn bám, sống dựa vào đàn ông. Một người con gái như Hạ chắc chắn sẽ có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Tôi không thể để mất cô ấy được.
Sợ mất Hạ, tôi cầu hôn cô ấy ngay sau 5 tháng gặp gỡ và yêu. Gia đình 2 bên vui vẻ tác thành nên hôn sự của chúng tôi không có vấn đề gì. Cho đến hôm lễ cưới diễn ra, có một điều khiến tôi bất ngờ về vợ mình. Hai nhà tổ chức chung ở nhà hàng nên mời hết khách đến đây. Vừa đi qua các bàn mời rượu, tôi giật mình sững sờ khi thấy 1 bàn đặt giấy "Bàn người yêu cũ cô dâu".
(Ảnh minh họa)
Trời đất ơi, Hạ mới 27 tuổi mà có tới 1 bàn 10 người yêu cũ thế này ư? Nhìn mấy gã đó tôi không hề có thiện cảm. Còn vợ thì vui vẻ ra chúc rượu và giới thiệu với tôi về họ, nói rằng họ bây giờ đều là bạn của cô ấy. Trước có yêu nhưng bây giờ coi nhau như bạn bè thân thiết và không có gì hơn tình bạn cả, bảo tôi đừng nghĩ ngợi gì. Ậm ừ cho qua nhưng thực sự tôi hơi sốc về "Hội người yêu cũ của vợ".
Vợ vào thay chiếc váy cưới khác, tôi tính sang bàn khác mời thì mấy gã tình cũ của vợ kéo tôi lại chúc rượu. Họ hào hứng khoe "chiến tích" với vợ tôi. Hết lời ca ngợi vợ tôi giỏi, tuyệt vời khiến ai cũng thích. Có gã còn hỏi ngược lại tôi cảm thấy thế nào, rằng vợ tôi là mẫu người phụ nữ vạn người mê đó. Méo xệch mặt, tôi không ngờ vợ mình lại khủng khiếp như thế.
Hạ thoải mái trong chuyện nam nữ điều đó không sai, nhưng với ai em cũng thế tôi không chấp nhận được. Càng nghĩ tôi càng cay, càng thấy sợ và khinh miệt vợ mình. Đám cưới kết thúc, tôi cứ lầm lì đi vào phòng ngủ không quan tâm đến vợ. Cho đến khi cô ấy diện đồ ngủ bước vào, nhìn vợ đẹp nhưng tôi lại thấy coi thường chứ chẳng hào hứng gì cả.
(Ảnh minh họa)
Đẩy vợ ra, tôi đóng sầm cửa vào ngủ trong phòng mặc cho cô ấy có nói gì đi nữa. Vợ nói nhiều, nhắn tin nhiều khiến tôi bực dọc đi ra quát tháo: "Tôi không muốn tân hôn với hạng đàn bà hư hỏng như cô. Tôi thấy sợ khi đụng vào người cô. Tránh xa tôi ra".
Đuổi vợ đi, lòng tôi khó chịu vô cùng. Cảm giác như bị phản bội khiến tôi nghẹn đắng ở cổ họng. Cả đêm đó tôi uống rượu và hối hận khi chưa tìm hiểu vợ kỹ đã lấy. Hoá ra em có quá khứ bất hảo, chẳng ngoan hiền gì. Ngày hôm sau tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ, anh ta xưng là tình cũ của vợ tôi. Nói rằng hôm cưới đám người yêu cũ của vợ chỉ hùa nhau trêu đùa tôi thôi, thực chất Hạ không phải là người như thế. Vì sợ vợ chồng tôi trục trặc nên anh ta gọi điện thanh minh.
Lời anh ta nói, tôi cũng chẳng tin được. Vì với tôi 1 bàn người yêu cũ là đã biết tình trường của vợ thế nào rồi. Bây giờ tôi chẳng có hứng thú gì với vợ cả. Mới cưới mà tôi cứ lầm lì, gắt gỏng với cô ấy. Tôi cũng không biết mình nên làm gì, muốn như thế nào nữa đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 phút trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự9 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự11 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.