Ngay hôm chuyển đến nhà mới, gia đình tôi đã bị tiếng karaoke của hàng xóm "tra tấn" và màn xử lý của chồng tôi mới đáng nể

Tôi biết việc làm của chồng rất tốt với người hàng xóm kia nhưng tôi sợ uy tín của chồng mình sẽ bị ảnh hưởng.


Tuần vừa rồi vợ chồng tôi chuyển đến căn hộ chung cư mới mua. Ngay hôm đầu tiên đến nhà mới đã gặp sự cố. Bên cạnh phòng chúng tôi có một người đàn ông hát hò suốt cả buổi.

Hát từ sáng đến trưa, từ trưa đến tận 10h đêm mới nghỉ. Anh ta hát karaoke chán thì chuyển sang mở nhạc và để loa khá lớn. Dù đóng cửa phòng rồi nhưng ở bên cạnh tôi vẫn thấy rát tai.

Chúng tôi đi làm cả ngày nhưng buổi tối về nghỉ ngơi cần có không gian yên tĩnh, vậy mà tiếng hát oang oang bên tai làm gia đình tôi rất ức chế. Hai con tôi học không tập trung, tôi thì đau hết cả đầu.

Sang đến ngày thứ 2, tôi qua gõ cửa nhà hàng xóm. Một người phụ nữ mở cửa, đoán là chị vợ nên tôi nhờ chị ấy khuyên bảo chồng. Chị ấy vâng dạ vài câu rồi đóng cửa lại nhưng sau đó tiếng nhạc không thuyên giảm mà còn lớn hơn.

Thấy vậy, tôi gõ cửa một nhà hàng xóm khác để tìm hiểu gia đình ồn ào kia. Một chị nói là nhà đó kỳ lắm, vợ đi làm, còn chồng tối ngày ở nhà hát hò, nghe sốt hết cả ruột gan. Nhiều người trong chung cư phàn nàn, thậm chí ban quản lý tòa nhà lên nhắc nhở nhưng anh ta chỉ giảm loa được vài ngày đầu, sau đó vẫn rêu rao suốt. Chủ cũ của tôi chịu không nổi nên đã phải bán rẻ nhà chuyển đến nơi khác ở.

Nghe đến đây thì tôi tái mặt, vội về nhà tường thuật lại mọi chuyện với chồng, trách anh ấy mua nhà không tìm hiểu kỹ, chỉ ham của rẻ.

Chồng bảo tôi ra nhà hàng đặt mâm cỗ thịnh soạn, sẽ mời vợ chồng anh hàng xóm một bữa cơm thân mật.

Trong bữa cơm tối, chồng tôi tiếp chuyện rất nhiệt tình với gia đình anh ta. Suốt buổi, chồng tôi không nhắc đến chuyện anh ta mở nhạc lớn. Chồng tôi lại khuyên anh ta đi làm ở chỗ công ty của anh ấy.

Anh hàng xóm có vẻ không mặn mà lắm, chồng tôi ngồi tỉ tê phân tích phải mất cả tiếng đồng hồ thì anh ta mới gật đầu đồng ý.

Lúc ra về chị vợ nói nhiều năm nay thuyết phục chồng đi làm nhưng không được, lần này chồng tôi đã làm được. Chị ấy cảm ơn chúng tôi rất nhiều.

Công ty chồng tôi rất lớn, xin cho anh hàng xóm làm bảo vệ, nhỡ anh ta không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì uy tín của chồng tôi bị ảnh hưởng. Tôi thật sự rất phân vân!

 

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ngay-hom-chuyen-den-nha-moi-gia-dinh-toi-da-bi-tieng-karaoke-cua-hang-xom-tra-tan-va-man-xu-ly-cua-chong-toi-moi-dang-ne-162221005004843376.htm

hàng xóm


Tại thư ký trẻ 'giăng câu' nên giám đốc già tán gia, bại sản?
Cho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.