Ngay khi biết tôi bị vỡ nợ, bố chồng họp khẩn đại gia đình và đưa ra quyết định làm tôi run rẩy

Phản ứng của nhà chồng về số nợ 5 tỷ do tôi gây ra làm tôi ngỡ ngàng đến kinh ngạc.

Chồng tôi có công việc ổn định, còn tôi làm kinh doanh bên ngoài. Những năm trước, việc làm ăn buôn bán của tôi rất thuận lợi nhưng năm nay tôi liên tiếp gặp thất bại. Số tiền đầu tư lớn hơn số kiếm được, tôi đã phải cầm cố sổ đỏ, thậm chí còn vay nóng để trả tiền hàng.

Nhưng bao nhiêu cố gắng của tôi đều sụp đổ, hàng không bán được, còn tồn đọng và tiền lãi thì vẫn phải trả mỗi ngày. Cuối cùng tôi đã thú nhận với chồng chuyện bị vỡ nợ, hiện số nợ lên đến 5 tỷ.

Nghe xong chồng tôi như một người điên, anh ấy đập phá đồ đạc, mắng vợ không thiếu những từ thô tục, thậm chí còn ném hết quần áo của tôi đuổi ra đường. Tôi chỉ biết nhận hết lỗi lầm và cầu xin chồng tha thứ. Nhưng anh không chịu nổi cú sốc quá lớn này, chồng viết đơn ly dị bắt tôi ký vào.

Chuyện vợ chồng tôi sắp đưa nhau ra tòa, bố chồng biết được, ông đã họp gia đình ngay. Buổi họp có bố mẹ và 4 anh chị em chồng. Tôi xấu hổ cúi mặt không dám đối diện với họ. Trước mặt mọi người, chồng chỉ thẳng tôi nói những từ rất khó nghe. Chỉ đến khi chị gái anh ấy can ngăn thì mới chịu im lặng.

Bố chồng bảo trong những năm qua, tôi là người con dâu rất tốt với bố mẹ và anh chị. Ai gặp khó khăn, tôi cũng giúp đỡ mà không cần báo đáp, bây giờ tôi rơi vào tình cảnh này, cả nhà không thể đứng ngoài cuộc được. Ai lập nghiệp chẳng trải qua vài lần phá sản, bố chồng khuyên tôi không được nản lòng. Bố và các anh chị em sẽ giúp tôi trả hết số nợ đó. Đổi lại tôi phải biết tính toán để thu hồi lại số tiền đã mất và vực lại cửa hàng.

Tôi đã khóc khi biết bố chồng và các anh chị em không khinh bỉ mà lại động viên giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn. Tôi hứa chắc như đinh đóng cột sẽ không phụ lòng mọi người, khi kiếm được lời sẽ trả mọi người cả gốc và lãi.

Bố chồng cho tôi 2 tỷ, còn 3 tỷ các anh chị em mỗi người cho một ít. Lúc khó khăn mới đo được lòng người, tôi không ngờ nhà chồng lại tốt với tôi đến vậy. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn tất cả mọi người.

Vậy mà, chồng tôi lại bảo không tin vợ nữa, sẽ ly dị, mọi người đừng "giao trứng cho ác". Tôi thuyết phục chồng là sẽ lấy lại được tất cả, mong chồng tin tưởng và cho cơ hội nhưng chồng không nghe, chỉ muốn chia tay. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

 

THEO NHỊP SỐNG VIỆT

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/ngay-khi-biet-toi-bi-vo-no-bo-chong-hop-khan-dai-gia-dinh-va-dua-ra-quyet-dinh-lam-toi-run-ray-2220216120177794.htm

bố chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.