- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau đêm tân hôn, tôi ngủ đến 8 giờ sáng mới dậy, còn tức giận nói câu này khiến chồng đòi ly hôn
Hôm nay là ngày thứ hai sau khi kết hôn. Khoảng 8 giờ, tôi dậy tắm rửa, thấy mẹ chồng đã chuẩn bị xong bữa sáng nên đành ngồi xuống bàn ăn.
- Khi tôi gặp nạn, người túc trực chăm sóc ngày đêm lại là mẹ chồng
- Con mới được 4 tháng mẹ chồng đã giục đi xin việc vì sợ con trai khổ, tôi trách bà cay nghiệt để rồi phải cảm ơn khi mẹ than thở với bạn
- Cuối tuần đến nhà chồng, mẹ chồng tỏ ra cổ quái, nhìn những gì trong điện thoại bà, tôi tới phá nhà chị dâu
Tôi kết hôn từ năm 23 tuổi. Ở độ tuổi này kết hôn, tôi không cảm thấy quá sớm nhưng ít nhất trong số rất nhiều bạn bè của mình thì tôi là người kết hôn sớm nhất. Và mọi việc đều có nguyên nhân của nó.
Theo đánh giá của mọi người, tôi là một cô gái cá tính và có ngoại hình nóng bỏng. Ở tôi có một sức hút khiến đàn ông nhìn thấy đều bị mê mẩn. Chính vì điều này mà tôi có rất nhiều người theo đuổi. Hôm nay người này mời tôi đi ăn tối, người sau mời ra ngoài xem phim, nhưng tôi vẫn chưa thực sự rung động với bất kỳ ai. Tuy nhiên, kể từ khi gặp Hưng, tôi như bị trúng tiếng sét ái tình. Tôi cảm thấy anh chính là hoàng tử của đời mình.
Hưng có vẻ ngoài bảnh bao khá đẹp trai, cao 1,8 mét và đặc biệt, gia đình anh thuộc dạng khá giả trong làng. Bố mẹ anh đều là công chức đã nghỉ hưu, chỉ có mình anh là con một. Ngày thường khi Hưng đi làm thì bố mẹ anh sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, cơm nước chờ anh đi làm về, nói chung cuộc sống khá nhàm chán. Họ nuôi một chú chó nhỏ ở nhà để bầu bạn và thú vui mỗi ngày là dắt chó đi dạo.
Khi thấy tôi tìm được người yêu đẹp trai lại giàu có như Hưng, bố mẹ tôi mừng lắm, cứ giục nhanh chóng kết hôn. Ngược lại, Hưng cũng chết mê chết mệt tôi nên anh cũng đã lên kế hoạch kết hôn sớm. Sau vài tháng quen nhau, chúng tôi đã tính đến chuyện về chung một nhà. Bố mẹ Hưng tuy nhà có điều kiện nhưng lại rất hòa đồng và dễ tính, nên ông bà không phản bác gì chuyện tình cảm của chúng tôi.
Sau khi kết hôn, tôi sống cùng bố mẹ chồng. Đây là điều Hưng đã nói trước với tôi, anh là con một trong gia đình, nên không thể ở riêng. Tôi thấy đó là điều hiển nhiên nên không suy nghĩ gì nhiều, lại còn cho rằng chồng mình rất hiếu thảo.
Hôm nay là ngày thứ hai sau khi kết hôn. Bởi vì hôn lễ hôm trước khiến tôi rất mệt mỏi nên tôi muốn ngủ thêm một chút. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường bởi khi chưa lấy chồng có hôm, tôi còn ngủ đến 9 - 10 giờ sáng mới dậy. Lúc 7 giờ, chồng gọi tôi dậy nấu ăn, anh nói rằng tôi mới kết hôn thì cần dậy sớm làm bữa sáng để gây ấn tượng với nhà chồng, nhưng vì quá mệt nên tôi đã cố nấn ná thêm ít phút.
Khoảng 8 giờ, tôi dậy tắm rửa, thấy mẹ chồng đã chuẩn bị xong bữa sáng nên ngồi ăn. Nhưng chồng lại cố tình không đưa bát đũa cho tôi, còn cố tình nói không cho tôi ăn. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm và bị bắt nạt, hai hàng nước mắt cứ chảy dài. Thấy vậy, mẹ chồng vội vàng vào bếp lấy bát đũa đưa cho tôi.
Sau bữa tối, Hưng gọi tôi vào phòng trách mắng: “Em là con dâu, buổi sáng không dậy sớm nấu ăn lại để cho mẹ chồng phải làm. Anh lấy em về, để em phụng dưỡng bố mẹ anh chứ không phải để bố mẹ anh hầu hạ em, em là bà hoàng sao? Nếu em như thế này, anh không biết lấy em về để làm gì?”. Tôi cảm thấy anh đang chuyện bé xé ra to nên đã nói lại vài câu: "Hôm qua em rất mệt, em chỉ nằm nghỉ một lúc thôi, tại sao anh phải nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy? Em không giỏi chuyện bếp núc, nếu anh muốn cưới một cô bảo mẫu để phục vụ bố mẹ anh thì em không làm được"
Vừa dứt lời, chồng đã tát tôi một cái trời giáng. Vì được chiều chuộng từ bé nên tôi chưa bao giờ phải chịu cảnh ấm ức này. Khi bị chồng đánh, tôi không thể chấp nhận được nên đã thu dọn hành lý dọa về nhà ngoại. Chồng tôi thấy vậy thì không can ngăn, còn bảo nếu tôi bước chân ra khỏi nhà thì đừng quay về nữa, anh sẽ viết đơn ly hôn ngay. Lúc ấy, vì quá nóng giận nên tôi đã bỏ đi mặc cho bố mẹ chồng níu kéo. Sợ bố mẹ ở nhà biết chuyện, tôi đã thuê phòng khách sạn ở nhưng cho đến nay đã được 3 ngày rồi mà chồng tôi chẳng hề nhắn tin hay gọi điện gì cho tôi cả. Không lẽ chồng tôi muốn ly hôn thật, nếu vậy thì tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn bị mang tiếng vừa mới lấy chồng đã bị chồng bỏ, xin mọi người hãy giúp tôi!
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự15 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự20 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...