- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghe bạn bè gièm pha vợ bỏ nhà theo trai, tôi cay cú trả thù vợ bằng cách sống buông thả, không ngờ 3 tháng sau mới biết căn nguyên khiến tôi đau điếng
Nghe bạn bè gièm pha vợ tôi bỏ nhà ra đi để theo người đàn ông giàu có nên tôi rất cay cú, trả thù vợ bằng cách sống buông thả.
- Tình cờ gặp bạn trai đang dìu một phụ nữ có bầu, tôi tưởng chị gái anh nên hân hoan tới chào hỏi, nào ngờ lại được chị ta báo cho một tin chấn động
- Ly hôn người chồng đồng tính, cưới chồng 'chuẩn men', tôi vẫn ngập chìm trong đau khổ
- Năm nào chồng cũng gửi hoa tặng sinh nhật người yêu cũ nhưng lúc đọc tấm thiệp anh viết tôi lại vui sướng vô cùng
Vợ chồng tôi lấy nhau được 9 năm, hai đứa con gái sinh đôi đang học cấp 1. Năm trước chúng tôi đã mua được một căn nhà hai tầng, vẫn còn nợ 300 triệu đồng. Với mức lương của cả hai chắc phải 3 năm nữa mới trả hết.
Chính vì vậy vợ chồng tôi thường động viên nhau chi tiêu tiết kiệm, khi nào trả hết nợ thì sẽ sống thoáng hơn.
Gia đình đang sống yên ổn, bất ngờ vợ bỏ nhà đi, không ai biết cô ấy ở đâu. Chờ đợi ngóng tin suốt một tháng không thấy vợ về. Bạn bè tôi bảo chắc cô ấy đi theo người đàn ông giàu có nào đó, bỏ rơi ba bố con tôi.
Đúng lúc tôi chán nản tuyệt vọng nhất thì Yến cô bạn đồng nghiệp đến bên cạnh an ủi động viên. Cô ấy nói là đã yêu thầm lâu lắm rồi, nay vợ tôi bỏ đi theo người đàn ông khác mới dám thổ lộ tình cảm thật với tôi.
Đang trong lúc hận vợ tôi đã lên giường với Yến để trả thù vợ. Nhiều ngày sau đó tôi với tình nhân gặp nhau mỗi ngày và cả hai đều không sử dụng biện pháp gì. Để rồi khi Yến nói đã có thai, tôi quyết định đón cô ấy về nhà mình sống cùng để tiện chăm sóc các con.
Nghe giọng lúng túng của bà, tôi đã biết là có điều không ổn, mọi người đang nói dối. (Ảnh minh họa)
Tôi dự định đợi sau khi em bé sinh ra có chắc chắn con của mình không rồi sẽ cưới. Trước khi đón người tình về sống chung, tôi dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ và đốt hết mọi thứ liên quan đến vợ. Trong lúc thu dọn chăn đệm, tôi thật sự sốc khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm mấy tháng trước của vợ.
Thì ra vợ tôi bị ung thư máu chứ không phải là bỏ rơi bố con theo trai. Tôi như phát điên lên, gọi điện cho ông bà ngoại xem vợ mình có về quê không? Nghe giọng lúng túng của bà, tôi đã biết là có điều không ổn, mọi người đang nói dối.
Ngay lập tức bố con tôi ra xe về quê ngoại. Vừa bước vào nhà tôi đã rất sốc khi thấy vợ gầy gò ốm yếu, khác xa với hình ảnh mấy tháng trước. Cả hai vợ chồng tôi ôm nhau khóc, tôi trách cô ấy lúc khó khăn nhất sao lại chịu đựng một mình.
Tôi bắt vợ phải đi bệnh viện để chữa trị, còn nước còn tát, không thể thấy chết mà không cứu. Vợ lắc đầu nói là khi biết bị ung thư máu, cô ấy biết sẽ chẳng sống được lâu nên quyết định không điều trị. Vợ không muốn chết rồi để lại khoản nợ lớn cho bố con tôi.
Lúc nào vợ cũng nghĩ cho gia đình, còn tôi thì đang lừa dối cô ấy. Tôi không muốn yêu bất kỳ người phụ nữ nào nữa, chỉ muốn cả đời ở vậy nuôi con khôn lớn để chuộc lỗi với vợ.
Mấy hôm nay Yến gọi điện rất nhiều, nói là nếu tôi không chấp nhận cưới cô ấy thì sẽ bỏ thai. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa mọi người ạ?
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Tâm sự10 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự17 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự21 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự22 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.