- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghe lén em dâu và chồng nói chuyện, tôi sụp đổ khi phát hiện sự thật
Chồng tôi nhất quyết mừng cưới em trai hơn 700 triệu đồng mà không hỏi ý một câu; lén nghe chồng và em dâu nói chuyện, tôi vỡ lẽ tất cả, chỉ muốn ly hôn.
Tôi và chồng là đồng nghiệp. Công ty làm gia công sản phẩm, rất ít con gái, vì tôi có bằng đại học, ngoại hình ưa nhìn nên có nhiều người theo đuổi, trong số đó có cả quản đốc và những kỹ sư vận hành nòng cốt.
Thế nhưng tôi chỉ yêu chồng tôi. Tôi cảm thấy anh là một người đàn ông trưởng thành, đem lại cảm giác an toàn, dựa dẫm.
Yêu nhau được 6 tháng thì chúng tôi kết hôn. Sau khi cưới, chồng cũng rất tốt với tôi. Khi mang thai, tôi không phải làm việc nhà, ngày nào chồng cũng nấu cơm. Lúc đó tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.
Tuy nhiên, tất cả điều này đã tan vỡ bởi em trai chồng tôi là kẻ phá tài. Chú ấy không ngừng gây chuyện, hết tụ tập đánh bạc lại gây rối, bị công an bắt mấy lần.
Thấy thế, mẹ chồng tôi nóng lòng muốn tìm cho con trai thứ một người vợ, muốn chồng tôi mừng cưới khoảng 700 triệu đồng làm vốn riêng cho vợ chồng em.
Chồng tôi đồng ý ngay mà không bàn bạc với vợ. Dù chúng tôi không thiếu tiền nhưng dù sao đây cũng là tài sản chung của hai vợ chồng, tốt xấu cũng nên nói với tôi chứ.
Tôi rất bực nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự nhủ có lẽ chồng biết chắc chắn vợ sẽ đồng ý. Cũng vì anh ấy đối xử tốt với tôi như vậy nên tôi không còn so đo đến chuyện này nữa.
Đám cưới chú em diễn ra suôn sẻ. Đúng hôm cưới, tôi thấy chồng kéo em dâu vào phòng một mình.
Nghĩ rằng anh chỉ muốn dặn dò em dâu đối tốt với em trai, tôi cũng không nghi ngờ gì. Nhưng vì tò mò, tôi vẫn lắng tai nghe.
Chồng tôi nói: "Thương, sau này em cố gắng chăm sóc em trai anh cho tốt. Tuy rằng anh không thể thành chồng em, nhưng anh sẽ cố hết sức chăm sóc cho em, bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho em".
Em dâu tôi nói: "Cảm ơn anh đã sắp xếp tất cả những chuyện này. Vậy sau này chúng ta có thể lén gặp nhau, lén hẹn hò được không?".
Chồng tôi đáp: "Chuyện này... Chuyện này để sau hãy nói đi".
Nghe xong tôi mới hiểu, hóa ra cuộc hôn nhân của chú em đều do chồng tôi một tay sắp đặt, em dâu chính là mối tình đầu của chồng.
Trước đây sau khi hai người chia tay, cô ấy yêu người đàn ông giàu có nhưng chuyện không thành, còn phải bỏ thai.
Để bù đắp cho mối tình đầu, chồng tôi còn giới thiệu cô ấy cho em trai để hai người kề cận một nhà.
Sự thật này khiến tôi rơi vào màn sương, không biết chồng thực sự đang cố gắng bù đắp cho mối tình đầu hay vì muốn tiện bề ôn lại tình xưa.
Hiện tại, mọi chuyện đã như ván đóng thuyền, tôi phải làm sao đây?
Tôi có nên phơi bày sự thật này không, hay để chuyện này vĩnh viễn chìm xuống?
Tôi thực sự rất sợ chồng tôi sẽ lừa dối, phản bội tôi bất cứ lúc nào. Mấy ngày nay tôi thực sự rất mệt mỏi, tôi muốn ly hôn, mọi người nói có nên hay không?
Theo VTC
-
Tâm sự7 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự13 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự16 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...