- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghe thấy tiếng động lạ trong phòng con gái lúc nửa đêm, tôi đau lòng khi phát hiện những hành động tồi tệ của con rể
Đứng ở ngoài, tôi toàn nghe thấy tiếng của con rể quát tháo và đánh chửi, con tôi không nói một lời nào mà chỉ khóc thút thít.
- Ngày giỗ đầu của anh trai, lúc thu dọn đồ đạc, chị dâu vừa khóc vừa tiết lộ một chuyện khiến cả nhà tôi rối loạn
- Bỏ ngoài tai sự phản đối của bố mẹ, tôi bán nhà cứu anh vợ, hai năm sau anh đưa cho tôi một tờ giấy, tôi liền mỉm cười hiểu ý
- Đêm tân hôn, tôi ngà ngà say, lảo đảo vào phòng ngủ thì giật mình với giọng nói khác lạ của vợ
Nhà tôi có 3 người con, các con đều đã lập gia đình rồi. Vợ chồng hai người con trai đối xử với tôi chẳng ra gì. Tôi đã cắt hết đất cho các con xây nhà to đẹp, vậy mà có mỗi ngôi nhà bố đang sống, chúng cũng đòi chia chác.
Hai tuần trước cậu con trai cả nói là sẽ phá nhà của tôi để xây kho chứa hàng, tôi sẽ qua nhà nó sống và vợ chồng nó sẽ nuôi đến hết đời. Tôi không chấp nhận yêu cầu của con đưa ra mà nói rằng tôi không muốn sống phụ thuộc vào con.
Quá chán nản với những cuộc khẩu chiến của bố với con, tôi quyết định ra nhà con gái ở thành phố chơi vài ngày cho thanh thản. Thế nhưng ở đến ngày thứ 2, tôi mới biết được cuộc sống của con gái khổ đến mức nào.
Đêm hôm kia đang ngủ, bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ ở trên phòng vợ chồng con gái. Tôi vội chạy lên tầng xem có chuyện gì xảy ra? Đứng ngoài cửa, tôi nghe thấy tiếng con rể mắng chửi vợ: “Cô là kẻ ăn bám, từ ngày lấy chồng chưa mang về ngôi nhà này được đồng xu nào, toàn tiền của tôi bỏ ra. Suốt ngày khoe anh em giàu có, vậy họ có cho xu nào không hả?”.
Ảnh minh họa
Ở ngoài, tôi toàn nghe thấy tiếng của con rể quát tháo và đánh chửi, con tôi không nói một lời nào mà chỉ khóc thút thít. Không thể để cho con gái chịu khổ thế được. Tôi đẩy cửa vào mắng cho con rể một trận lôi đình. Thế nhưng nó chửi cả bố vợ, chê tôi nghèo hèn, rồi bỏ đi ra ngoài giữa đêm.
Con gái ôm chặt tôi mà khóc, nói chán chồng lắm rồi, muốn chia tay. Con kể chồng cậy làm ra tiền, tháng nào cũng lôi vợ ra đay nghiến vài lần. Muốn đi làm để kiếm tiền mà 2 con còn nhỏ nên đành phải ở nhà.
Vậy thì ra từ trước đến nay, tháng nào con gái cũng gửi 1,5 triệu tiền về biếu bố là do bớt ăn uống mà có được. Trong khi gia đình 2 người con trai sống đàng hoàng dư giả, con gái tôi lại khổ sở thế này. Tôi rất đau lòng.
Tôi đã hơn 70 tuổi, chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi muốn bán mảnh đất còn lại lấy tiền cho con gái, còn bản thân sẽ đến nhà con rể sống và chăm cháu ngoại cho con gái yên tâm đi làm. Theo mọi người tôi tính thế có được không?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự1 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự3 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự16 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự16 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự21 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự21 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.