- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghẹn lời với người tình họ "Hứa", yêu 10 năm chưa tìm được lý do để cưới
Trong trái tim đàn ông, tình yêu cũng giống như thể thao, âm nhạc vậy, nó không phải là tất cả. Họ thích hẹn hò bạn gái nhưng cũng thích bóng đá, thích du lịch hay ngồi quán bia, những ham muốn này cũng mạnh mẽ chẳng kém tình yêu.
- Chị gái U30 dẫn người yêu về ra mắt, mẹ em mừng còn hơn bắt được vàng nhưng khi gặp con rể tương lai, bà tái mét mặt bắt con gái chia tay
- Bị người yêu bỏ vì nghèo, ngày tôi áo gấm về làng, em hớn hở dắt đứa trẻ chạy đến và đưa tôi một nhúm tóc khiến tôi bàng hoàng
- Ra mắt nhà người yêu, bị mẹ chồng tương lai chê thẳng mặt: “Bán trái cây thì sao xứng với thạc sĩ kinh tế”, tôi nhẹ nhàng hỏi người yêu một câu nhưng đủ khiến mẹ anh tái mặt
Có những chàng trai hiện đại tán tỉnh các em thì mồm như tép nhảy nhưng cứ nói đến chuyện cưới lại như gà mắc tóc. Nói chung với những chàng "đầu 2", người yêu lý tưởng của họ là một bạn chơi để cùng tiêu khiển, là những cuộc picnic vui nhộn, những trò quấy tếu, lúc này họ cũng khao khát khám phá những bí ẩn của nữ giới là điều họ còn háo hức chưa biết.
Vì vậy những cô gái hấp dẫn họ là những cô cởi mở, vô tư, hay nghĩ ra những trò tinh nghịch, chưa quan tâm mấy đến gia đình. Trong thời gian này, các chàng sợ nhất những “chị” lúc nào cũng hối thúc kết hôn. Khi nhận thấy chị em nhắc nhở quá nhiều đến đề tài lên xe hoa và cuộc sống vợ chồng, họ giật mình “chết cha rồi” và vội vàng tính chuyện ... rút quân.
Lúc mới yêu nhiều đàn ông luôn sẵn sàng thề non, hẹn bể. Ảnh minh họa
Đa số các cô gái thường nghĩ đã quan hệ thân xác với nhau rồi thì dứt khóat phải cưới.Phụ nữ coi cưới là sự phát triển tất yếu của tình yêu, nhưng với đàn ông, yêu và cưới là hai chuyện khác nhau. Thậm chí có anh cãi chầy cãi cối: "Sao em lại bảo anh không giữ lời hứa. Anh nói là anh yêu em chứ có bảo là cưới em đâu?”.
Trong trái tim đàn ông, tình yêu cũng giống như thể thao, âm nhạc vậy, nó không phải là tất cả. Họ thích hẹn hò bạn gái nhưng cũng thích bóng đá, thích du lịch hay ngồi quán bia, những ham muốn này cũng mạnh mẽ chẳng kém tình yêu. Đặc biệt khi đàn ông còn trẻ, quan hệ bạn bè của họ là một nhu cầu lớn. Một chàng trai phải xa rời “thế giới đàn ông” khác nào con thú lạc bày.
Thuỷ và Hùng yêu nhau từ năm thứ ba đại học. Hai năm sau, khi cả hai cùng 23 tuổi thì ra trường. Đến khi cả hai đều đã có việc làm ổn định nhưng nhiều lần Thuỷ đề cập đến chuyện kết hôn, Hùng cứ gạt đi với hàng ngàn thứ lý do. Khi thì cha mẹ không đồng ý, khi thì còn muốn học cao học, khi lại nghĩ lương thấp không đủ nuôi con, khi thì chưa có chỗ ở riêng ...
Vậy khi nào có thể cưới? Hùng nói chính anh cũng không biết, có lẽ phải ngoài 30, ít ra là 7 năm nữa. Thuỷ thấy khó lòng đợi được.Trong thời gian đó bao nhiêu chuyện có thể xảy ra. Ai dám đảm bảo không có một cô gái khác trẻ hơn, xinh hơn nhảy vào mối quan hệ của họ? Từ đó có thể rút ra, những cô gái nào muốn lên xe hoa sớm không nên nhằm vào đối tượng yêu quá trẻ.
Trung tâm tư vấn tâm lý - tình cảm qua tổng đài 1088 ở Hà Nội thường chia sẻ tâm sự với nhiều cô gái nôn nóng về tình trạng có những mối tình kéo dài hàng năm bảy năm mà không tiến tới được hôn nhân. Điều này khiến chị em rất sốt ruột, bởi vì tuổi xuân có hạn, đến một ngày người đàn ông lại chuyển hướng sang đối tượng khác, khiến cho nhiều chị em lỡ dở cả một đời.
Các thống kê gần đây cho thấy những chàng trai "đầu 3" chưa vợ ngày càng nhiều, lác đác có những chàng “đầu 4” vẫn có vẻ bình chân như vại. Những anh chàng này chẳng phải không thích phụ nữ hay không thích sống với phụ nữ. Họ vẫn yêu, có khi sống chung với người yêu nhưng không kết hôn.
Vì sao có hiện tượng đó? Các nghiên cứu ở nhiều nước cho thấy đàn ông ngày nay từ thuở ấu thơ đã phải chứng kiến ngay trong gia đình họ một bà mẹ luôn uy hiếp chồng con, để lại trong ký ức họ ấn tượng xấu về phụ nữ. Họ không muốn chính mình phải gánh chịu những gì mà bố họ đã trải qua.
Một số khác đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ lục đục nhiều năm và cuối cùng là phiên toà xử ly hôn với những tranh chấp quyết liệt trước khi có một cuộc chia ly mà cả hai đều thở phảo nhẹ nhõm khi thoát khỏi người kia. Lại có đàn ông sợ lấy vợ vì từ nhỏ họ đã biết cảnh bố nói dối như cuội để tìm mọi cách ra khỏi nhà và cảnh mẹ lục vấn, xét nét, theo dõi, rình rập.
Tệ hơn nữa là cảnh “ông ăn chả bà ăn nem”. Có nhà xã hội học cho rằng đàn ông ngại kết hôn còn vì ngày nay ở đâu cũng có khẩu hiệu “bình đẳng nam nữ”, do đó họ nghĩ mình không có quyền gì với vợ, không những thế còn lo bị vợ áp đảo, mất hết tự do cũng nên.
Nên khi yêu, bạn hãy chắc chắn hiểu được bạn trai muốn "yêu chơi" hay yêu nghiêm túc. Ảnh minh họa
Đó là chưa kể gần đây một số đàn ông tự thấy mình không có khả năng sống trong khuôn phép gia đình, cũng không muốn suốt đời chung thuỷ với một người đàn bà thì với họ, kết hôn khác nào tự chui đầu vào rọ?
Nên chăng khi yêu ai cần phải tìm hiểu quan niệm của họ về hôn nhân như thế nào. Nếu bạn muốn xây dựng gia đình mà chàng lại tôn thờ chủ nghĩa độc thân thì nguyên điều đó đã đủ để chia tay rồi.
Không nên kéo dài hàng mấy năm chỉ yêu có một người, ngoài ra không có bạn trai nào khác. Đến khi biết anh ta không muốn lấy vợ hoặc lại gặp một cô gái trẻ đẹp hơn và tìm cách “chuyển hướng” thì tuổi xuân của mình đã qua đi, tìm được người yêu khác tương xứng rất khó.
Khảo sát cho thấy phụ nữ trên 30 tuổi rất khó lấy chồng. Những chàng trai cùng trang lứa lại tìm những cô gái trẻ hơn chứ không muốn lấy vợ ngang tuổi. Những chàng xấp xỉ “đầu 4” hầu hết đã có gia đình hoặc còn độc thân nhưng tính khí lại khó tính, kén chọn đến mức “chập cheng” khó có thể cùng chung sống hài hòa với anh ta.
Từ lâu Mark đã nói :"Tình yêu chân chính phải dẫn đến hôn nhân". Điều đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nếu yêu chỉ để yêu hay biến tình yêu thành một thứ vui chơi giải trí hoặc cầu lợi thì cách xử sự như thế đã nói lên bản chất của họ là những kẻ lợi dụng hoặc ít nhất cũng vô trách nhiệm với người mình yêu và có khi chính họ cũng phải gánh chịu hậu quả.
Theo Dân Việt
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự7 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự9 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự16 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự2 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.