- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
4h sáng thấy chồng cứ nhấp nhổm trong nhà tắm, nghĩ anh ngoại tình tôi lao vào đánh ghen thì chết lặng với cảnh không tưởng này
Lao vào đánh túi bụi cho đến khi chồng quát lên tôi mới giật mình nhìn xung quanh mà ngã ngửa.
Gần đây, mới có cô gái trẻ chuyển đến chung cư chỗ tôi, lại ở nhà đối diện luôn. Nhân vật mới này là cái gai trong mắt các chị em khi luôn ăn mặc hở hang, trêu ghẹo thả thính đàn ông khiến mấy lão ở đây cứ tớn hết cả lên, lúc nào cũng khen cô ta xinh, quyến rũ. Lão chồng tôi cũng không ngoại lệ.
Mới sinh được 3 tháng, tôi chưa về dáng vẫn sồ sề, vẻ ngoài chưa được đẹp nên tôi cũng lo, sốt ruột lắm. Nhỡ lão mà dính phải thính của hàng xóm, qua lại với ả chắc tôi phát điên lên mất. Có cảnh cáo, cấm giao tiếp với cô ta thì chồng chẹp miệng bảo: "Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, em đừng làm thế người ta đánh giá".
(Ảnh minh họa)
Đàn ông đúng là có đánh chết cũng không hết mê gái được. Đã hoài nghi, sợ chồng tòm tem là vậy mà mấy hôm nay tôi cứ thấy chồng dậy rõ sớm dù đi làm về muộn, mất hút ở đâu không thấy. Sáng sớm về phòng thì người mệt nhoài. Bữa nay tôi dậy sớm rình chồng xem thế nào và rồi tôi chết trân khi thấy bóng dáng anh cứ nhấp nhổm trong nhà tắm. Lẽ nào chồng tôi đưa cô hàng xóm kia vào nhà gian díu với nhau?
Nóng mắt, cơn ghen tuông nổi lên tôi uất ức, căm hận vô cùng mà lấy gậy đẩy cửa xông vào đánh tới tấp và không quên đay nghiến: "Dám ngoại tình, cướp chồng bà à, bà đánh cho biến dạng, hỏng hết nhan sắc thì thôi".
Nhắm mắt vào đánh túi bụi cho đến khi chồng quát lên tôi mới giật mình nhìn xung quanh. Không có ai cả, có mỗi chồng tôi ngồi đó với mấy chậu quần áo. Chồng tôi đang giặt đồ cho vợ con bằng tay, chứ không phải ngoại tình như tôi nghĩ. Biết mình hơi lố, tôi ngượng ngùng nói dối mình ngủ mơ thôi.
(Ảnh minh họa)
Hỏi tại sao chồng lại giấu vợ đi giặt đồ, không phải bình thường vẫn cho vào máy giặt, giặt hết hay sao? Anh thở dài bảo tôi: "Anh nghe chị đồng nghiệp bảo đồ sơ sinh, bà đẻ không nên giặt máy giặt vì mẹ và con dễ bị dị ứng. Từ hồi vợ đẻ, bà ngoại lên chăm đỡ được hơn 2 tháng rồi về, xong là anh cũng học mẹ giặt tay hết ấy chứ. Anh tranh thủ giặt rồi còn nấu đồ ăn sáng cho vợ, đi làm không muộn".
Chết lặng trước những lời chồng nói, tôi vỡ òa cảm xúc khóc ôm lấy anh. Thì ra chồng thương mẹ con tôi mà dậy giặt đồ, cơm nước. Vậy mà tôi cứ nghĩ lão ngoại tình. Biết tôi nói dối vụ đánh ghen, chồng bảo cô hàng xóm đẹp thế chồng chỉ nhìn, bông đùa thôi chứ không có ý gì. Chồng bảo mấy kiểu con gái gợi cảm, dễ dàng như cô ta không phải gu của anh, gu anh là mẹ bỉm sữa như tôi thôi.
Chồng nói như vậy tôi cũng tạm tin, chứ anh mà ngoại tình thật chắc tôi sẽ sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn thuê người đánh ghen dằn mặt tiểu tam. Nhưng chồng tôi không thế, anh yêu vợ con thế này mà. Tưởng chồng mình hời hợt, vô tâm ai dè thương vợ con ra phết. Tôi phải giữ, giữ chồng thật chắc mới được.
(huonggiang...@gmail.com)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự12 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự17 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự21 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...