- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghi vợ ngoại tình chỉ vì muốn sinh một con
Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi 30 tuổi. Chúng tôi hiện có một bé gái 5 tuổi. Tôi rất muốn có con thêm từ lâu rồi nhưng vợ tôi không chịu.
Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi 30 tuổi. Chúng tôi hiện có một bé gái 5 tuổi. Tôi rất muốn có con thêm từ lâu rồi nhưng vợ tôi không chịu.
Vợ tôi viện dẫn rất nhiều lý do. Vợ tôi cho rằng cô ấy quá cực khổ trong quá trình sinh và nuôi con do nhiều năm trước tôi liên tục vắng nhà. Đúng là trong quá trình mang thai và nuôi con, vợ tôi chỉ có một thân một mình. Hồi mang bầu cô ấy liên tục bị dọa sẩy rồi có những biến chứng đe dọa tính mạng. Khi con chào đời, cháu lại khóc ròng rã buổi đêm liên tục trong suốt 2 năm đầu đời. Khi cháu lớn hơn thì đề kháng lại yếu nên cũng hay phải vào viện. Mãi vài năm gần đây chúng tôi mới được thờ phào nhẹ nhõm khi con đã cứng cáp hơn. Thế nhưng tôi nghĩ đó không phải là lý do để cô ấy từ chối sinh thêm con. Việc cô ấy vất vả, ai cũng thấy. Nhưng bù lại tôi cũng phải đi kiếm tiền về cho gia đình để mẹ con cô ấy được cuộc sống tốt hơn. Nhiều lần nói chuyện với vợ về việc sinh thêm con nhưng lần nào cô ấy cũng gạt đi. Tôi thì muốn mọi chuyện phải được sự đồng thuận của gia đình, nhất là chuyện sinh con, nên tôi càng không muốn "lừa" cô ấy.
Vợ tôi không chịu sinh thêm con, nhưng ngày ngày cô ấy lại chăm chút bản thân hơn mức bình thường. Cô ấy ăn diện hơn, trang điểm kỹ hơn, đầu tư quần áo hơn... Cô ấy có rất nhiều biểu hiện thờ ơ với chồng nhưng lại tập trung vào việc cải thiện hình thức. Điều này khiến tôi cảm thấy cô ấy đang chớm ngoại tình. Tôi có theo dõi nhưng vợ tôi không có bất kỳ dấu hiệu nào đủ để "quy kết". Khi tôi đề cập đến việc cô ấy bớt ăn diện để tập trung cho kế hoạch sinh con thì cô ấy gắt lên "đã bảo sinh một đứa rồi". Tôi thực sự bất lực.
Tôi không biết phải tiếp tục chuyện này như thế nào. Rất mong nhận được lời khuyên từ chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn.
Quang....@gmail.com
Chuyên gia tư vấn hạnh phúc:
Chào bạn, tôi nghĩ rằng chuyện con cái đúng là phải là sự hòa hợp và đồng thuận của cả hai vợ chồng. Có thể vợ bạn bắt đầu có sự thay đổi bởi quá trình sinh và nuôi con quá vất vả khiến cô ấy "chùn bước". Chín tháng mười ngày mang nặng, khi sinh còn kinh khủng hơn, con so, đẻ thường, đau bụng cả ngày trời, khi em bé chưa lọt lòng, người mẹ tưởng như mình cách cái chết có một sợi tóc mà thôi. Rồi quá trình nuôi con vất vả cũng khiến người vợ thay đổi nhiều. Và họ không còn muốn sinh thêm con nữa.
Cũng có người nhìn thấy lợi ích của việc có một con nên quyết định chỉ sinh một bé. Lợi ích ấy có thể là họ sẽ có thêm nhiều thời gian rảnh hơn để chiều chuộng bản thân, để làm thứ mình yêu thích, để lấy lại sức khỏe mà mình đã để vụt đi. Lợi ích ấy có thể là khi có một đứa con thì bạn sẽ không cần phải có không gian quá rộng, không cần quá nhiều phòng - điều mà gia đình trẻ ngày nay dưới áp lực kinh tế khó vượt qua. Hoặc tiền học cho con cũng bớt đi gánh nặng để tập trung hơn cho một bé. Họ cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung toàn bộ cho đứa con của mình...
Bạn phải xác định xem nguyên nhân thật sự của việc chỉ muốn một con là gì? Cô ấy sợ sinh thêm lần nữa hay cô ấy thực sự chỉ muốn có một con. Tôi cho rằng mang nặng và đẻ đau, người mẹ luôn luôn vĩ đại là vì vậy. nhưng ai sinh rồi thì ít lâu cũng sẽ quên cái nỗi trần ai mang thai và đẻ. Lại vui như hội khi vợ vợ chồng chồng, nhìn con đáng yêu lại vui gấp mấy. Bởi thế hãy trò chuyện nhiều hơn, giúp đỡ cô ấy nhiều hơn để cô ấy vượt qua nỗi sợ hãi để tiếp tục có con. Chúc hai bạn hạnh phúc.
Theo Giadinhxahoi-
Tâm sự10 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự13 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự14 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự21 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự2 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.