- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngỡ ngàng khi biết người yêu cũ sống khổ sở suốt 1 năm qua
Vì tò mò, tôi mở chặn facebook người yêu cũ và lướt xem thử anh đã sống như thế nào sau khi chia tay tôi. Có ai ngờ, những gì đã xem được khiến tôi xót xa.
Yêu nhau 4 năm, tôi luôn mong chờ một cái kết hạnh phúc, một đám cưới với Hậu. Nhưng rồi chính anh ấy lại đưa ra lời đề nghị chia tay với lý do đã hết yêu tôi rồi. Tôi đã cố biện minh cho Hậu, cho rằng anh ấy có bí mật, đau khổ gì khó nói nên mới bịa ra lý do hết yêu để chia tay mình. Tôi đã đau khổ níu kéo Hậu suốt nửa năm trời và nhận lại là sự bẽ bàng, tủi hổ. Cuối cùng, tôi lựa chọn buông tay để cho bản thân một cơ hội khác.
Mất 2 năm trời tôi mới quên được Hậu và yêu người khác. Hiện tại, tôi đã có cuộc sống bình yên, thoải mái bên cạnh người chồng hết lòng yêu thương mình, cùng tôi vun vén gia đình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến tình đầu. Không còn tình yêu, thù hận gì nữa, chỉ có nỗi buồn và hối tiếc. Mỗi lần nhớ lại, tôi chỉ biết tự trách bản thân sao mà yếu đuối, hèn nhát đến mức đi van xin tình yêu của một người không còn yêu mình nữa.
Hôm qua, trong lúc rảnh rỗi, tôi mở chặn facebook của người yêu cũ và tò mò tìm hiểu về cuộc sống của anh ấy sau khi chia tay tôi. Nhưng ngay những bài đăng gần nhất đã khiến tôi ngỡ ngàng, xót xa.
Một năm trước, Hậu ly hôn vợ rồi cuộc sống bấp bênh, anh ấy phải làm nhiều việc khác nhau. Trong một lần không may, Hậu bị tai nạn lao động, trở thành người tàn phế. Đã có nhiều bạn bè đứng ra quyên góp, ủng hộ để giúp đỡ Hậu có tiền trang trải chi phí phẫu thuật và bắt đầu lại cuộc sống. Nhưng tôi không hề biết gì cả. Nhìn ảnh Hậu ngồi trên xe lăn, căn nhà cũ kĩ, bố mẹ đã già yếu, tôi vừa xót xa vừa thương cho anh ấy.
Từ lúc biết về cuộc sống của người yêu cũ, tôi nặng nề lắm. Tôi muốn tâm sự với chồng và cùng giúp đỡ Hậu. Nhưng tôi cũng sợ chồng sẽ nghi ngờ, ghen tuông bởi anh rất yêu tôi. Tôi phải làm sao để cởi bỏ được gánh nặng trong lòng mình đây?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự8 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự15 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự18 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự19 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự21 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.