- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người cũ tìm đến tôi khi vợ anh không thể sinh con
Chia tay khi tôi đang mang bầu để đi lấy người khác, bây giờ anh tìm đến tôi khi biết vợ anh không thể sinh con.
Tôi và bạn trai cũ yêu nhau được hơn 1 năm, lúc tôi đang mang thai thì anh yêu người khác rồi nhất quyết chia tay với tôi để kết hôn với họ. Tôi hỏi lý do chia tay thì anh nói, nghi ngờ đứa bé không phải là con của anh.
Sự phũ phàng, bạc bẽo của người đàn ông ấy đã khiến tôi vô cùng đau khổ, tôi tìm gặp mẹ anh để mong bà nói với anh vài câu, để cho con tôi có bố, có mẹ, để bố mẹ tôi đỡ đau khổ vì có đứa con gái không chồng mà chửa. Nhưng mẹ anh cũng vô tình, nói không thể can thiệp được chuyện này.
Mẹ bạn trai còn nói với tôi, đứa bé trong bụng là con của anh thì đến tìm người đó, đừng bắt gia đình bà phải đổ vỏ. Quá đau khổ, vì tôi chẳng quan hệ với ai ngoài anh, cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà anh và mẹ anh lại nghĩ đứa trẻ trong bụng là con người khác.
Khi tôi bầu được 7 tháng thì bạn trai đã lấy người phụ nữ khác, lúc đó tôi biết được rằng chuyện của anh và tôi đã chấm dứt hoàn toàn. Tôi một mình sinh con, nuôi con cho đến tận bây giờ không nhận được lời hỏi thăm, chia sẻ nào của bạn trai và người thân của anh. Tôi cũng chẳng còn trách cứ họ nữa.
Thì bây giờ họ lại xuất hiện. Họ nhận mình đã sai khi đối xử không phải với tôi, họ nhận đứa bé ngày xưa họ từ chối chính là con của họ, giống họ từ mái tóc cho đến nước da, khuôn mặt. Họ muốn nhận con tôi là máu mủ và hứa sẽ chu cấp cho con ăn học. Vậy mà ngày xưa họ từ chối, nói đó không phải con, cháu của họ.
Chưa kịp vui mừng vì con đã được bố và bên nội nhìn nhận, từ nay con tôi đã có gốc gác để nhớ về. thì tôi lại phát hiện rằng, họ tìm đến mẹ con tôi vì hơn 2 năm nay vợ anh không thể có bầu, họ đã đi chạy chữa nhiều nơi nhưng chưa thể có con. Nên tìm đến mẹ con tôi như một lời xám hối, vì những điều không phải đã làm với một đứa trẻ khi chưa kịp chào đời.
Nghĩ thế tôi lại thấy buồn, thấy thất vọng, hóa ra họ chấp nhận con tôi không phải vì yêu thương thật sự, mà vì muốn làm gì đó chuộc lại lỗi lầm để có thể giúp vợ, con dâu của họ có thể mang thai. TTôi cứ nghĩ, và chẳng biết, mình có nên chấp nhận để họ qua lại với con mình không, tôi để con tôi nhận bố và người thân không?
Theo Báo đất Việt
-
Tâm sự22 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.