- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người yêu cũ của chồng đòi bồi thường thanh xuân, vợ lẳng lặng làm điều thâm thúy
Tôi với chồng mới lấy nhau được 2 năm. Chuyện vợ chồng tôi khá hòa thuận nhưng tôi cứ có cảm giác như có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi
Tôi với chồng mới lấy nhau được 2 năm. Chuyện vợ chồng tôi khá hòa thuận nhưng tôi cứ có cảm giác như có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi. Người đó không ai khác chính là người yêu cũ của chồng tôi.
Trước tôi, anh từng hẹn hò với Thùy trong khoảng thời gian 6 năm từ khi 2 người còn là sinh viên đến khi ra trường đi làm. Tôi biết tình cảm của hai người từng rất tha thiết, sâu đậm. Tuy nhiên, sau đó, vì một số mâu thuẫn trong quan điểm, cách sống, chồng tôi chọn cách chia tay, giải thoát cho cả hai.
Sau khi chia tay, Thùy từng nhiều lần nói nhớ nhung, đòi quay lại nhưng không được chồng tôi chỉ im lặng chứ không dứt khoát khiến ả càng được đà lấn tới.
Gần đây, tôi thấy chồng thay đổi mật khẩu điện thoại, máy tính, thường online, chat chit đêm muộn khiến tôi nghi ngờ. Đêm đó, đợi chồng ngủ say, tôi lén dùng vân tay của chồng mở máy và tá hỏa khi phát hiện chồng tôi thường trò chuyện với Thùy.
Thùy kể rằng vì trong lòng còn nhớ nhung chồng tôi nên chuyện tình cảm của cô ta và chồng không được hòa thuận. Cô ta thường xuyên bị chồng bạo hành, đánh đập dã man. Táo bạo hơn, cô ta còn ngỏ ý muốn ly hôn để quay lại với chồng tôi và cùng chồng tôi chung sống “hạnh phúc”?!
Hình minh họa
Thấy chồng tôi từ chối nói rằng đã có vợ, không muốn quay lại thì ả đòi chồng tôi “bồi thường tuổi thanh xuân”, “bồi thường lần đầu tiên” làm tôi lộn tiết.
Sau cả đêm suy nghĩ, tôi quyết không để yên vụ này. Sau vài tiếng tìm hiểu trên Facebook, tôi đã có được địa chỉ liên lạc của chồng Thùy. Tôi nhắn tin rủ anh và vợ đến quán cà phê nói chuyện đàng hoàng và giải quyết dứt điểm.
Khi đến quán cà phê, tôi đưa cho anh Nhân- chồng Thùy loạt tin nhắn mà chị ta nhắn cho chồng tôi. Sau khi đọc được những tin nhắn với nội dung yêu đương sướt mướt mà chính vợ mình nhắn cho vợ khác, tôi thấy gương mặt anh có phần biến sắc.
“Em có cảm giác như chuyện vợ chồng của anh chị đang gặp trục trặc nên vợ anh mới tìm đến chồng em. Dù trước đây chồng em có làm điều gì có lỗi làm chị Thùy tổn thương thì em cũng mong anh hãy bù đắp cho chị ấy. Đừng để chị ấy thiếu thốn tình cảm rồi lại tìm đến chồng người khác mà nói những lời không hay. Em cảm ơn anh”, tôi chỉ buông vài câu khiến anh Nhân trợn mắt nhìn Thùy.
“Cô đúng là con đàn bà lăng loàn. Tôi không ngờ cô dám làm điều này sau lưng tôi”, anh Nhân nói.
“Ngày xưa chị yêu chồng em chứ không phải làm thuê hay bán dâm vì vậy chị đừng nhắn tin đòi bồi thường kiểu đó. Em thấy nực cười lắm”, tôi nói thẳng mặt Thùy.
Sau hôm đó, tôi cũng nói chuyện rõ ràng với chồng rằng tôi biết anh liên lạc với người yêu cũ sau lưng tôi. Sau đó, tôi nói chồng dứt khoát với Thùy để mọi chuyện trở lại quỹ đạo. Chồng tôi ban đầu cũng ngần ngừ, giải thích nhưng trước thái độ kiên quyết của tôi, anh ấy cũng cắt đứt mọi liên lạc với Thùy.
Hôm trước, tôi nghe người quen kể chuyện rằng Thùy và chồng đã ly hôn. Mong rằng ả không đến làm phiền chồng tôi. Tuy nhiên, dù ả có làm gì, tôi sẵn sàng làm mọi chuyện để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình.
Theo Dân Việt
-
Tâm sự9 phút trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự9 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự15 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự20 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự22 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.