- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người yêu cũ của chồng sống ngay nhà bên khiến tôi khó chịu
Người yêu cũ của chồng cũng là hàng xóm, lúc trước họ được ví như "thanh mai trúc mã", yêu nhau 5 năm cuối cùng vẫn chia tay. Đến giờ khi cả 2 đã có gia đình riêng nhưng tôi vẫn không thoải mái khi phải làm hàng xóm với người yêu cũ của chồng.
Người yêu cũ của chồng tôi kém anh 2 tuổi, bọn họ lớn lên cùng nhau, cùng học một trường đại học và từng yêu nhau 5 năm. Chuyện họ yêu đương được cả 2 gia đình ủng hộ, thế nhưng cuối cùng vẫn chia tay vì sự khác biệt trong tính cách. Sau này khi yêu và cưới tôi, chồng cũng kể hết mọi chuyện, vì 2 nhà sát vách, nên anh còn đưa tôi sang chơi nhà người yêu cũ như những nhà hàng xóm khác.
Tôi thì nghĩ ai cũng có quá khứ yêu đương, tôi cũng từng có người yêu cũ, chỉ là không phải yêu hàng xóm, thế nên tôi cố gắng để mình không ghen tuông vớ vẩn.
Tôi thấy không thoải mái khi phải chạm mặt người yêu cũ của chồng ở quê (Ảnh minh họa)
Để cả 2 gia đình không khó xử, những dịp lễ tết về quê, chồng tôi đều cố né tránh để không chạm mặt người yêu cũ. Thế nhưng đôi lần vô tình chạm mặt, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của chồng tôi nhìn người cũ đầy tỉnh cảm. 2 nhà cách nhau 1 bức tường thấp chỉ ngang ngực người lớn, nhiều lần buổi chiều ngồi uống trà ở sân, tôi bất giác thấy chồng mắt chăm chú hướng về phía nhà người yêu cũ.
Mỗi lần về quê, chồng tôi cũng hay mua quà cáp mang sang biếu bố mẹ người yêu cũ, anh nói nhà 2 bác là hàng xóm thân thiết bao năm, nên đó là tình cảm bình thường, thế nhưng tôi lại thấy rất chạnh lòng. Bố mẹ vợ có khi cả năm anh chẳng mua quà cáp biếu bao giờ, hà cớ gì lại quá quan tâm hàng xóm đến vậy?
Nhiều lần vợ chồng tôi cãi nhau về vấn đề này, anh lại nói tại tôi hay ghen bóng ghen gió nên mới vậy. Tôi thực sự rất khó chịu khi mỗi lần về quê lại chạm mặt người yêu cũ của chồng.
Theo vov.vn
-
Tâm sự11 phút trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự17 phút trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự5 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự8 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.