- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Nhà anh có tiêu chuẩn chọn dâu, tôi cũng có tiêu chuẩn chọn chồng'
Cô gái đã nói trước mặt người yêu và mẹ anh ta như thế sau lần đầu tiên ra mắt được đối xử không thể thiếu lịch sự hơn, còn bị mẹ bạn trai mát mẻ "sau về làm dâu chắc tôi cũng chỉ hầu".
- Mang bầu được mẹ chồng ở quê lên chăm, khi chồng tôi về nhà, thấy mâm cơm trên bàn anh quyết định cho bà về quê
- Thương em gái phải chịu khổ khi ở nhà chồng, tôi và mẹ đã đến thăm, để rồi thấy bộ dạng của em ấy mà tôi nóng mặt
- Vợ cứ cãi nhau là bỏ sang nhà chị hàng xóm ngủ, đêm con sốt cao tôi sang gọi về gấp thì sững sờ với cảnh chị em an ủi nhau
Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của một cô gái lần đầu ra mắt nhà bạn trai, ấn tượng nhà bạn trai để lại cho cô vô cùng xấu tới nỗi cô không chờ nổi cho buổi gặp quan trọng ấy quá đi, giữa chừng xách túi ra về trước khi thẳng thắn cho nhà trai biết quan điểm của mình:
"Nhà anh có tiêu chuẩn chọn dâu thì tôi cũng có tiêu chuẩn chọn chồng", "cháu mong có được mẹ chồng tâm lý, bao dung, tuy nhiên qua buổi gặp gỡ ngày hôm nay, cháu nhận ra chúng ta thật sự không thể dung hợp".
Cô gái kể cô và bạn trai yêu nhau đã được hơn năm, hai đứa tính cuối năm sẽ cưới nên mới đây cô về ra mắt.
Mấy anh chị em nhà người yêu đều ở gần đó, hôm ấy đều về cả. Ngồi nói chuyện một lúc, mẹ người yêu giục cô xuống bếp nấu cơm, bảo làm 3 mâm để mọi người ngồi cho rộng rãi. Thực phẩm bà mua sẵn cả, chỉ việc nấu.
Trời nóng, một mình cô loay hoay dưới bếp không một ai xuống cùng, kể cả bạn trai. Không quen bếp, không quen các món mẹ chồng tương lai sai làm, lại cũng không phải người giỏi bếp núc, cuống quá cô thái thịt thái cả vào tay, chảy bao nhiêu máu. Cô hoảng nên gọi người yêu xuống bếp phụ cùng. Nhưng xuống tới nơi, nhìn tay cô chưa cầm máu người yêu còn chẳng đi lấy băng gạc cho, cô phải tự xé khăn tay trong túi ra buộc. Anh ta còn cằn nhằn cô làm gì mà cả tiếng rồi chưa nấu xong cơm.
Cô gái viết:
"Đúng lúc mẹ anh đi xuống, chưa thấy em làm xong cơm, nét mặt bà tỏ ra khó chịu. Mặc dù nhìn ngón tay em quấn vải máu thấm qua đỏ cả, bà cũng không hỏi mà nói: "Con gái gì mà vụng, vừa vào bếp đã đứt chân đứt tay, đến mệt. Nấu mâm cơm cũng không xong thế này sau về làm dâu chắc tôi cũng chỉ hầu. Thôi làm cho nhanh lên, 11h là nhà này ăn cơm đó, đừng để mọi người đợi".
Thêm nữa, anh đứng bên trợn mắt chỉ tay dọa bạn gái: "Em nghe mẹ anh nói rồi đó. Liệu mà làm cho nhanh lên, đừng để anh mang tiếng không biết chọn vợ".
Tới đây em nghĩ bản thân không cần phải thể hiện ghi điểm với nhà chồng tương lai làm gì. Suy cho cùng, với một người chồng gia trưởng, một người mẹ chồng không mở lòng với nàng dâu như thế, em có về sống với gia đình anh cũng khó lòng có hạnh phúc nên bảo luôn: "Anh muốn nhanh thì tự xắn tay vào nấu đi. Tôi không có ý định làm dâu nhà anh đâu nên anh không phải lo tôi làm xấu mặt anh. Nhà anh có tiêu chuẩn chọn dâu, tôi cũng có tiêu chuẩn chọn chồng. Một người đàn ông gia trưởng, ích kỷ như anh tôi chịu không lấy nổi".
Em ức quá rồi, không thể kiềm chế được hơn nữa nên nói 1 tràng trước mặt mẹ bạn trai. Bà nghe vậy đỏ mặt bảo em là chưa cưới đã ghê gớm như thế, lấy về rồi sẽ trèo đầu trèo cổ nhà bà. Tiện em cũng trả lời luôn: "Bác cứ yên tâm, hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối cháu về nhà bác. Giống như bác muốn tìm một nàng dâu như ý, cháu cũng rất mong có được một người mẹ chồng tâm lý, bao dung, thương và đồng cảm với nàng dâu của mình. Tuy nhiên qua buổi gặp gỡ ngày hôm nay, cháu nhận ra chúng ta thật sự không thể dung hợp".
Nói xong, em giữ phép lịch sự chào bác ấy rồi một mạch xách túi về. Hôm sau bạn trai nhắn tin gọi điện bảo muốn nói chuyện lại nhưng em chặn số, tuyệt đối không liên lạc lại".
Dù ứng xử của cô gái rất cứng rắn và cách nói chuyện cũng "phũ mặt" đối với nhà người yêu nhưng cô lại nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Đa phần cho rằng đối với gia đình nhà chồng tương lai chưa gì đã đối xử với mình như thế thì "chạy" là thượng sách, và trước khi "chạy" cũng cần cho họ biết họ không đạt "chuẩn" nhà chồng tương lai của mình.
Mẹ chồng ghê gớm, thích bắt nạt con dâu, có tư tưởng lấy dâu về là để phục dịch cả nhà mà không quan tâm đến tổn hại thân thể (đứt tay), tổn thương cảm xúc của con dâu khi bị đối xử coi thường thì trong thời đại này sẽ chẳng có ai muốn bước chân vào gia đình đó làm dâu cả, bà cứ giữ con trai như vậy đến già thôi.
Theo Dan Tri
-
Tâm sự2 giờ trướcKhông biết sau cú sốc đớn đau do vợ trẻ đem đến cho anh, anh đã có giải pháp nào cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình chưa?
-
Tâm sự21 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự23 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.