- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhà chồng họp gia đình vì chuyện tôi “đi nói xấu mẹ chồng”
Mấy hôm trước, trong giờ làm việc, chồng gọi điện cho tôi nói “Tối sang nhà bố mẹ họp gia đình, hình như em lại gây chuyện gì rồi”. Lúc ấy tôi vẫn nghĩ chồng đùa, vì tôi nào có làm gì mà “đắc tội”?
Tối hai vợ chồng chở con sang nhà bố mẹ, đến nơi đã thấy cả nhà đông đủ ngồi ở đó cả rồi, gồm cả vợ chồng anh trai và vợ chồng em gái chồng nữa. Và đúng là chuyện bé đã bị xé ra to.
Chuyện là vài tuần trước, khi dịch covid bùng phát trở lại, tôi bàn với chồng không đưa con đi trẻ nữa, gửi con nhờ ông bà nội trông. Nhưng khi đề xuất thì mẹ chồng tôi không đồng ý. Bà nói bà đang đi làm (bà rửa bát thuê cho quán phở gần nhà vào mỗi buổi sáng) không thể nghỉ ở nhà được, bảo tôi lo xa quá, con người ta vẫn đi trẻ bình thường, tôi muốn cho con nghỉ thì tự ở nhà mà trông. Bà đã nói như vậy thì tôi cũng không nói thêm gì nữa.
Vài hôm trước, trong một hội nhóm kín của các nàng dâu, nhân một ai đó than thở về mẹ chồng khó tính, tôi có tham gia bình luận, nói về việc mẹ chồng tôi lúc nào cũng coi đồng tiền là quan trọng, chỉ vì kiếm ngày trăm nghìn tiền rửa bát mà không chịu trông cháu, còn bảo con dâu nghỉ việc ở nhà mà trông, rõ ràng là không thương cháu, cũng chẳng thương con.
Tôi không ngờ, em gái chồng cũng tham gia hội nhóm này. Cô ấy đọc được liền về mách mẹ. Thế là mẹ tôi triệu tập họp gia đình để “xử” tôi vì tội “đi rêu rao nói xấu mẹ chồng với thiên hạ”.
Hôm đó ai cũng chỉ trích tôi lắm chuyện này nọ, còn nói con tôi sinh ra tôi phải có trách nhiệm trông nom, không có chuyện đùn đẩy cho bà không được thì ấm ức rêu rao. Mẹ chồng tôi còn nói: “Sao cô không nghỉ làm trông con mà lại muốn tôi nghỉ làm. Cô cần tiền để sống, còn tôi sống bằng không khí à?”.
Tôi có giải thích là bà làm tự do, dễ nghỉ hơn, còn tôi làm công ty, nghỉ tầm này có khi bị đuổi việc. Bà gắt lên: “Nghỉ hay không là việc của cô”.
Mọi người ạ, có mẹ chồng nào lại có thể nói những câu vô tình như vậy không ạ. Đồng ý là tôi có không hài lòng về bà, nhưng là nói trên mạng xã hội, nhóm kín, phần đa không ai biết ai là ai, chủ yếu để giải tỏa bức xúc. Vả lại, mình có thế nào thì con dâu nó mới như thế, mẹ chồng tốt thì chẳng con nào đi nói xấu cả.
Chồng tôi bảo tôi xin lỗi mẹ chồng trước mặt cả nhà, nhưng tôi không. Tôi nói: “Nếu con có nói sai, có đặt điều nói không thành có cho mẹ thì con mới xin lỗi”.
Chồng tôi đã không bênh vợ còn tỏ ra tức giận, giận tôi mấy hôm nay, anh bảo: “Em ra ngoài nói mẹ chồng như vậy là sai rồi, không cần biết chuyện có hay không. Em lo sang xin lỗi bà, kẻo em út nó cười anh không biết dạy vợ”.
Tôi thật sự không thấy mình sai, chỉ vì vài dòng bình luận trên mạng xã hội mà họp gia đình, cả nhà hùa vào chỉ trích tôi có phải là “bé xé ra to” để bắt nạt tôi không ạ? Tôi không đặt điều nói xấu, không bịa đặt xuyên tạc gì, chỉ nói sự thật, như vậy có cần phải xin lỗi mẹ chồng không?
Theo Dân trí
-
Tâm sự6 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự18 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...