- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhà chồng tôi tranh cãi quyết liệt vì ý định bán nhà dưỡng già của bố mẹ
Lúc đầu không ai chịu chu cấp tiền cho ông bà dưỡng già. Đến khi thấy có lợi thì anh em tranh giành nuôi bố mẹ già.
1 tuần trước, bố mẹ chồng gọi chúng tôi về họp gia đình. Khi có đông đủ mọi người, bố nói cả đời ông bà vất vả kiếm tiền nuôi các con ăn học thành người. Hiện tại ông hơn 70 tuổi, không thể tiếp tục công việc khuân vác để kiếm tiền nữa. Còn bà 68 tuổi, không thể dậy từ 4h sáng đi chợ xa lấy hàng về bán chợ gần nhà.
Người ta đến tuổi già nghỉ hưu có lương hay có khoản tiết kiệm dưỡng già. Còn bố mẹ chẳng có khoản nào, tuổi già chỉ biết nương tựa vào các con. Bố nói hiện tại sức khỏe ông bà yếu, vài tháng nay không đi làm nên không có tiền để chi tiêu sinh hoạt.
Vì vậy, bố muốn chúng tôi mỗi người góp 1 triệu để nuôi ông bà, 3 đứa con mỗi tháng sẽ được 3 triệu. Nếu chẳng may ông bà ốm đau đi bệnh viện thì cũng chỉ biết nhờ cậy vào chúng tôi.
Anh cả nói vợ không đi làm, một mình kiếm tiền nuôi 4 miệng ăn cực lắm, chưa đến tháng đã hết tiền nên không thể góp tiền chu cấp cho bố mẹ được. Chị chồng nói con gái lấy chồng theo nhà chồng nên không thể nuôi dưỡng bố mẹ già. Thỉnh thoảng có tiền chị biếu bố mẹ đồng nào hay đồng đó. Hai người con trai phải có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ lúc cuối đời.
Thấy chồng không ý kiến gì, tôi nói hơn 1 năm nay, chồng tôi bị thất nghiệp, phải chạy xe ôm kiếm tiền sống qua ngày, chi tiêu sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào vợ. Mỗi tháng dư giả được khoảng hơn 2 triệu. Tôi đồng ý góp 1 triệu gửi bố mẹ.
Bố mẹ cảm ơn lòng tốt của vợ chồng tôi nhưng số tiền đó không đủ để ông bà sống yên ổn khi về già. Tuổi già không nhờ cậy được các con, vì vậy bố mẹ quyết định bán nhà.
Bố nói nếu bán nhà sẽ được khoảng hơn 1 tỷ, với số tiền đó sẽ gửi ngân hàng, hàng tháng lấy lãi để chi tiêu ăn uống hằng ngày và trả tiền thuê phòng trọ. Chỉ làm như thế thì mới không làm phiền đến các con.
Khi biết bố mẹ có ý định bán nhà, anh cả phản đối gay gắt. Anh bảo sẽ chăm lo tuổi già cho bố mẹ và ngôi nhà sẽ thuộc về vợ chồng anh chị ấy. Đến lúc này thì chồng tôi cũng muốn giành nuôi bố mẹ chồng để được hưởng ngôi nhà.
Lúc đầu thì anh em kêu khó khăn, từ chối nuôi bố mẹ, đến khi có lợi lại tranh giành. Nhưng ông bà vẫn chọn phương án bán nhà lấy tiền gửi ngân hàng để được thoải mái tự do và không làm khổ con nào. Gia đình tôi đang chia thành nhiều phe, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa?
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
Tâm sự40 phút trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự13 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự20 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự23 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.