- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhà đang yên ổn, chồng lại muốn đập đi xây lại cho hơn hàng xóm
Tại sao chồng tôi không vừa lòng với những gì mình có thế này?
Nhiều tháng nay, nhà hàng xóm bên cạnh chúng tôi xây nhà. Lúc mới xây nhìn không có gì ấn tượng lắm, đến khi hoàn thiện xong thì tôi thấy rất rộng và trang trí đẹp mắt.
Có lần qua chơi, tôi nghe anh hàng xóm nói hết tất cả 3 tỷ. Vợ chồng hàng xóm mới cưới nhau và còn trẻ thế mà đã có một khoản tiền lớn để xây nhà, thật đáng ngưỡng mộ.
Trong khi tôi luôn khen ngợi cho vợ chồng hàng xóm thì chồng tôi lại cho rằng bình thường, chẳng có gì là giỏi giang. Tôi hỏi ngược lại chồng, khi bằng tuổi người ta, chồng đã có gì trong tay. Câu nói của tôi làm chồng im lặng không nói thêm gì.
Đúng là khi đó, chúng tôi đang phải ở trong phòng trọ chật hẹp, lương tháng không đủ ăn, phải vay mượn bạn bè sống qua ngày. Cho đến khi bố mẹ chồng bán đất và cho chúng tôi một khoản tiền. Thay vì mua đất làm nhà thì chồng tôi đã mua đất và bán lại kiếm lời. Do gặp thời và có người giúp đỡ, chồng tôi đã mua được vài mảnh đất nữa và xây được nhà.
Hiện nay chồng tôi không tham gia thị trường bất động sản nữa mà tập trung vào công việc văn phòng. Hiện anh đã là trưởng phòng kinh doanh và thu nhập mỗi tháng cũng khá.
Ngày hôm qua, sau khi ăn mừng nhà mới của anh hàng xóm về, chồng tôi không được vui lắm. Tôi lo lắng hỏi có chuyện gì xảy ra với chồng. Anh ấy bất ngờ hỏi vợ tiền tiết kiệm có bao nhiêu. Khi tôi nói có 1 tỷ, chồng bảo sẽ bán đi một mảnh đất để lấy tiền xây nhà mới.
Câu nói của chồng quá đường đột, tôi đã phải hỏi lại xem anh nói hay rượu nói. Anh bảo cả buổi ăn cỗ uống nước ngọt, say sao được. Tôi bảo nhà 2 tầng chưa có vấn đề gì, tại sao phải đập đi xây lại.
Chồng nói hai bên hàng xóm xây nhà đẹp, còn nhà mình bị kẹp ở giữa nhìn rất cám cảnh. Nhà xấu nhiều khi không muốn mời bạn bè đến chơi.
Tôi bảo có hai mảnh đất để dành cho hai con, tiền tiết kiệm là dành khi ốm đau đi viện. Còn nhà hàng xóm họ muốn xây kiểu gì là việc của họ, tại sao lại phải ghen tức với họ. Rồi nhà họ có xe đẹp, con cái thành đạt hơn anh cũng khó chịu ư. Tốt nhất anh hãy hài lòng với những gì hiện có, đừng có đua đòi theo người ta rồi khổ tâm.
Vợ nói rất nhiều nhưng chồng không nghe mà vẫn quyết xây nhà to đẹp hơn hàng xóm làm tôi đau đầu. Tôi không biết phải khuyên bảo anh thế nào nữa mọi người ạ?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự2 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự8 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự12 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự13 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự15 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.