- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhà vừa xây xong, chuẩn bị cưới thì bất ngờ vợ tương lai gặp nạn
Chỉ vì chút bất cẩn của vợ tương lai đã đẩy tình yêu của hai đứa đến mức rối rắm.
Tôi và Hạnh yêu nhau được 3 năm, lương cả hai đều khá cao. Vì muốn sau khi cưới có nhà ra ở riêng nên một năm trước chúng tôi đã góp tiền mua được mảnh đất. Sau đó hai đứa tiếp tục góp tiền xây nhà và hiện giờ đã có được chỗ ở khang trang.
Cứ ngỡ xây nhà xong sẽ cưới luôn nào ngờ tai nạn bất ngờ xảy ra với Hạnh. Cách đây một tháng, do bất cẩn nên Hạnh bị bỏng nặng 2 tay và mặt. Sau một tháng điều trị, từ cô gái xinh đẹp, giờ đây một nửa mặt cô ấy bị sẹo nhìn rất đáng thương.
Tuần trước tôi đưa mẹ đến thăm Hạnh, khi nói chuyện với gia đình cô ấy, mẹ tôi nói là sẽ không cho hai đứa đến với nhau nữa. Nhưng tôi bảo dù Hạnh thế nào cũng vẫn quyết tâm lấy làm vợ bởi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều.
Bất ngờ mẹ của Hạnh nói: "Tôi biết trước ngày này sẽ đến nên đã chuẩn bị tinh thần cho hai đứa chia tay nhau". Tôi khẳng định lại với bố mẹ vợ tương lai là sẽ không bao giờ bỏ Hạnh, đám cưới của hai đứa vẫn được diễn ra như kế hoạch.
Tôi biết trước ngày này sẽ đến nên đã chuẩn bị tinh thần cho hai đứa chia tay nhau. (Ảnh minh họa)
Nhưng mẹ tôi nhất định ngăn cản và còn đe dọa nếu không chia tay thì đừng bao giờ gọi bà là mẹ nữa. Thấy mẹ con tôi bất đồng quan điểm, mẹ của bạn gái nói là chỉ chấp nhận cho chúng tôi cưới với điều kiện là sang tên sổ đỏ ngôi nhà mới xây xong cho mình Hạnh đứng tên. Bác ấy sợ sau này lấy nhau, tôi sẽ chóng chán và bỏ rơi, khi đó Hạnh sẽ chịu nhiều thiệt thòi.
Câu nói của bác ấy làm cả hai mẹ con tôi sững sờ. Bác ấy bảo nếu tôi thật lòng yêu Hạnh và muốn chung sống cả đời này thì để cho vợ đứng tên chủ sở hữu ngôi nhà có đáng là gì? Chỉ có làm như vậy bác ấy mới yên tâm gả Hạnh cho tôi.
Trở về nhà, bố mẹ tôi đều không chấp nhận cách giải quyết của mẹ Hạnh và yêu cầu tôi chấm dứt qua lại với bạn gái. Yêu cầu của mẹ Hạnh làm tôi đắn đo vô cùng.
Tôi có thể tặng vợ tương lai nguyên cả ngôi nhà đó làm sính lễ cầu hôn, bởi tiền có thể làm ra nhưng tình yêu và sự chân thành đâu thể dễ tìm được. Nhưng bố mẹ không đồng ý tôi sang tên nhà cho bạn gái, tôi thật không biết phải làm sao nữa?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự2 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự2 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự2 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự10 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!