- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhân tình của chồng khóc lóc, đưa một tờ giấy khiến tôi đau đầu suy nghĩ
Nếu như mối quan hệ giữa họ chỉ dừng ở mức quan hệ giường chiếu thì chẳng ảnh hưởng gì, tôi chỉ sợ người tình của chồng sẽ tìm cách có con để củng cố địa vị, chiếm đoạt tài sản của các con tôi.
- Vắt kiệt sức bên nhân tình, nửa đêm về nhà tôi tức hộc máu nhìn cảnh tượng dưới chăn
- Xúi con trai bỏ vợ cưới nhân tình đang bầu để rồi sau một năm sống chung với nàng dâu mới mẹ chồng phải đến khóc lóc xin lỗi tôi
- Đứng nấp sau cánh cửa chứng kiến cảnh nhân tình chăm con mình, tôi liền đưa cô ấy đến gặp vợ cũ bắt làm chuyện này ngay
Cuộc sống hôn nhân "đồng sàng dị mộng"
Tôi phát hiện ra chồng mình có nhân tình cách đây gần một năm. Tôi không cảm thấy ghen mà chỉ uất ức trong lòng. Vốn dĩ cuộc sống của vợ chồng tôi không hạnh phúc từ lâu nhưng không thể ly hôn vì ràng buộc từ nhiều phía.
Suốt 15 năm qua, chúng tôi sống trong cảnh "đồng sàng dị mộng" không có một chút hòa hợp nào về cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi đến với chồng không phải vì tình yêu mà qua sự mai mối của gia đình hai bên.
Nhà chồng tôi vốn rất giàu có, chồng tôi thành đạt trong sự nghiệp. Tôi sinh cho chồng hai đứa con, một trai một gái dễ thương ngoan ngoãn. Anh lấy tôi chỉ vì thất tình khi bị người cũ bỏ rơi, nghe theo lời ba mẹ để được sang tên công ty riêng.
Dù cuộc sống không thiếu thốn về kinh tế nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc bên người chồng lạnh lùng vô cảm. Anh chưa bao giờ quan tâm tôi nghĩ gì, muốn gì, đi về như một cái bóng.
Sau khi sinh đứa con thứ hai, chúng tôi không còn ngủ chung và sinh hoạt chăn gối nữa. Tôi xác định sẽ không ly hôn vì muốn đảm bảo tương lai đầy đủ cho các con.
Tôi tự tìm các niềm vui khác cho mình, không còn suy nghĩ nhiều về cuộc sống hôn nhân. Tưởng như thế, tôi sẽ bình thản khi biết chồng có người khác nhưng không, tôi lại thấy lo lắng.
Nếu như mối quan hệ giữa họ chỉ dừng ở mức quan hệ giường chiếu thì chẳng ảnh hưởng gì, tôi chỉ sợ người tình của chồng sẽ tìm cách có con để củng cố địa vị, chiếm đoạt tài sản của các con tôi.
Bởi thế, dù không ghen nhưng tôi tìm mọi cách để quấy phá mối quan hệ ngoài luồng của chồng. Tôi nhận thấy anh yêu người phụ nữ này thực sự chứ không phải mối quan hệ qua đường.
Theo tìm hiểu, người kia làm mẹ đơn thân, có một cô con gái, chồng qua đời vì ung thư đã nhiều năm. Cô ta mở một tiệm gội đầu, về nhan sắc cũng mặn mà, thu hút. Khi phát hiện ra chồng qua lại với cô ta, tôi đã thuê người đến dằn mặt, phá hoại cửa hàng.
Mủi lòng thương nhân tình của chồng
Chồng biết rõ tôi không yêu anh nhưng quấy rối vì mục đích khác. Dù vậy, anh rất sợ ba mẹ, sợ tôi làm rùm beng lên sẽ mất danh dự nên có ý định từ bỏ mối quan hệ đó.
Tuy nhiên, người phụ nữ kia luôn tìm cách níu kéo, thậm chí tìm gặp tôi để thương lượng. Chị ta bảo, mình biết rõ tình trạng hiện tại của gia đình tôi và hiểu nỗi lo lắng của tôi.
Hình minh họa
Chị cầu xin tôi cho mình được ở bên cạnh chồng để chăm sóc mà không đòi hỏi bất cứ điều gì khác. Giữa họ có tình yêu, không bị ảnh hưởng bởi tiền bạc, vật chất.
Để chứng minh điều đó, người tình của chồng đưa tờ giấy của bác sĩ ghi rõ mình đã triệt sản, không thể nào có con được nữa. Tôi hoàn toàn có thể yên tâm giữa họ sẽ không có con, các con tôi sẽ không bị tranh giành tài sản.
Khi nghe thế, tôi lại thấy mủi lòng, rõ ràng nỗi lo của tôi không còn, tài sản của các con vẫn đảm bảo. Nhưng bạn bè tôi khuyên đừng tin vào "nước mắt cá sấu" của kẻ phá hoại gia đình người khác.
Có thể chị ta làm giấy giả để tôi chủ quan, không gây sự để tiếp tục qua lại với chồng tôi, sau đó mới tìm cách thâu tóm tài sản. Tôi không biết mình có nên "bỏ qua" mối quan hệ này của chồng để tiếp tục vui sống hay tìm cách phá đến cùng. Quả thật, nhìn chồng ngày đêm buồn bã, khóc lóc vì nhớ người tình, tôi thấy mệt mỏi, chỉ sợ các con biết lại ảnh hưởng.
Theo Dân Việt
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự3 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự5 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự20 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự21 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.