- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhặt được tờ giấy ở thùng rác, tôi mới hiểu vì sao chị dâu "tình nguyện" để chồng ngoại tình rồi hứng chịu bao trận đòn roi
Vào phòng anh trai chị dâu lấy rác đi đổ, thấy tờ giấy bị vò nhàu nhĩ vứt trong đó, tò mò mở ra xem thử, tôi chết lặng với nội dung trong đó...
- Ngóng mãi không có bầu lần 2, tôi điếng người khi biết nguyên nhân nhờ tìm được tờ giấy chồng vứt trong nhà kho
- Bước chân ra khỏi tòa, mẹ chồng đứng chờ sẵn, nhét tờ giấy lạ vào tay khiến tôi bật khóc
- Vừa nghe tôi bàn chuyện cưới vợ, mẹ đã bực bội ném ra 2 tờ giấy báo khiến tôi điêu đứng và choáng nặng
Chào mọi người,
Tôi năm nay 29 tuổi, chưa kết hôn và hiện đang ở cùng nhà với vợ chồng anh trai trên thành phố. Sống chung nhà, tôi và chị dâu không hề có xích mích, thậm chí tôi còn quý và thương chị lắm. Chị dâu tôi hiền, biết điều lại thương tôi như em gái. Chị luôn dặn tôi phải lựa chọn kỹ trước khi yêu hoặc cưới ai đó, muộn nhưng không được vội.
Vợ chồng chị lúc trước thì cũng yêu thương nhau, bình yên nhưng gần nửa năm trở lại đây anh trai tôi đổ đốn đi ngoại tình và bị chị phát hiện. Ban đầu, chị cũng ghen mà hỏi tại sao anh làm thế, anh trai tôi chỉ nói mỗi câu cộc lốc: "Tao thích". Chị dâu có nói gì thì anh lại giơ nắm đấm, trừng mắt quát như thể chị đang là kẻ ngoại tình chứ không phải anh.
(Ảnh minh họa)
Rồi anh ngoại tình nhiều hơn, công khai mối quan hệ ngoài luồng đó. Vui vẻ ở bên ngoài là thế, về nhà có nóng mắt, khó chịu gì là anh lại lôi vợ ra đánh đập không thương tiếc. Tôi có khuyên ngăn thì anh bảo không phải việc của tôi. Tôi không hiểu tại sao anh lại đổ đốn ra như thế. Trước tôi quý anh bao nhiêu thì giờ tôi ghét anh bấy nhiêu.
Xót xa khi thấy chị dâu bầm dập khắp người, vết thâm này chưa lành vết tím khác lại xuất hiện nhưng chị vẫn cắn răng chịu đựng. Bực dọc, tôi làm liều mà xúi chị ly hôn, sống với người chồng tệ bạc này sao chịu nổi. Anh là anh trai tôi thật đấy, nhưng tôi không thể bênh làm khổ chị mãi.
Tôi khuyên chị bỏ chồng, chị cười và nói tôi không hiểu được đâu. Chị tình nguyện để anh đánh đập, để anh cặp bồ, lỗi là do chị nên anh mới thế. Tôi sốc trước sự nhu nhược, yếu đuối và luôn tự nhận lỗi về mình của chị. Chị trách bản thân không xinh đẹp, không khéo miệng để mê hoặc chồng ư? Chị sao phải dại dột bênh người đàn ông vũ phu như vậy.
Nhìn chị đau, câm nín nuốt nước mắt vào trong khi thấy chồng nhắn tin với bồ tôi vừa giận vừa thương chị. Nhưng chị đã lựa chọn cuộc sống như vậy, thì phải chấp nhận cay đắng thôi. Và rồi một hôm vào phòng anh chị lấy rác đi đổ, thấy tờ giấy bị vò nhàu nhĩ vứt trong đó tôi tò mò mở ra xem thử. Tôi chết lặng với nội dung trong đó. Trời đất ơi, đây là tờ phiếu kết quả xét nghiệm ADN của thằng Bon (con anh chị tôi). Nó không phải con trai anh tôi!
Bất ngờ bước vào thấy tôi đờ đẫn cảm mảnh giấy đó, chị dâu lao vào giật vội quay đi. Tôi quát chị bức xúc: "Chị đã có bầu với người khác trước khi cưới anh tôi? Chị lừa anh ấy bao năm nay. Thì ra chị tình nguyện để anh ấy ngoại tình đánh đập mình là vì chuyện này? Chị được lắm!". Chị dâu tôi cúi đầu khóc xin lỗi, mặc cho tôi chì chiết thế nào chị cũng im lặng nghe.
(Ảnh minh họa)
Tôi hỏi tại sao anh tôi nghi ngờ thằng Bon không phải con mình mà đi xét nghiệm. Chị bảo do anh trai tôi đọc được tin nhắn đòi nhận con của tình cũ trong máy của chị. Anh đã nghi ngờ và đi xét nghiệm thấy kết quả như tôi đã nhìn. Anh ngoại tình, đánh đập chị vì để trả thù, xả nỗi uất hận trong lòng vì cay đắng, vì giận chị nhưng anh vẫn còn yêu chị lắm. Anh không ly hôn mà cũng chẳng trả con cho tình cũ của chị - người đã làm khổ chị một thời gian trước đó.
Tôi thở dài hiểu ra tất cả và thấy thương anh trai mình nhiều hơn. Đã ăn ốc đổ vỏ còn đi nuôi con người khác, giờ lại bị bố đẻ nó đến đòi không đau đớn sao được. Đứng giữa anh và chị, chuyện vợ chồng chị tôi không biết nên giúp họ giải quyết thế nào khi mà sống với nhau cứ làm khổ nhau, ly hôn thì cũng không đành.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự7 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự12 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự13 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự17 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự18 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự21 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.