- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhìn món quà 20-10 trên bàn trang điểm của người yêu, tôi tái mặt không thốt nên lời
Bạn gái tôi vui vẻ mở hộp quà ra, nhìn chiếc lắc bằng vàng có đính kim cương mà tôi tái mặt, không nói được lời nào.
- Hai năm sau chia tay, cô gái bất đắc dĩ trở thành bồ của người yêu cũ
- Thương mẹ mỗi tháng phải trả lãi 20 triệu, tôi cầu xin bà bán nhà trả nợ, thế nhưng phản ứng của chị dâu khiến cả nhà sốc óc
- Vào viện kiểm tra sức khỏe thì tình cờ gặp chồng, nghe người bên cạnh nói gì đó tôi đòi ly hôn trong nước mắt
Tính tình tôi khá khô khan, tôi có thể bao bạn gái ăn ở nhà hàng đắt tiền hay chi trả những hóa đơn vài triệu trong shop cho cô ấy. Nhưng tôi không bao giờ chủ động mua quà tặng bạn gái. Tôi cảm thấy rất ngại và xấu hổ khi cầm bó hoa hay món quà, rồi phải nói những từ lãng mạn bóng bẩy nịnh bợ bạn gái.
Tôi yêu C.Tú 4 năm nay, chưa bao giờ tôi tặng cô ấy một món quà nào, cho dù ngày sinh nhật hay ngày lễ tình yêu. Bạn gái tôi không giận, cũng không đòi hỏi nên tôi cảm thấy khá thoải mái.
Tuy không mua quà tặng bạn gái nhưng những ngày ý nghĩa của chị em, tôi đều đưa bạn gái đi chơi hay ăn uống ở nơi cô ấy thích.
Ngày 20-10 này, tôi xin nghỉ làm tăng ca để đưa bạn gái đi chơi, đến tối muộn mới về. Khi đưa C.Tú về phòng và tôi tỏ ý muốn ngủ lại, bởi lâu rồi hai đứa chưa có không gian riêng bên nhau, cô ấy đồng ý ngay.
Ảnh minh họa
Đến lúc vào phòng ngủ của bạn gái, tôi phát hiện ra một hộp quà khá đẹp ở trên bàn trang điểm. Tôi hỏi quà ai tặng? Cô ấy nói là anh bạn đồng nghiệp tặng. Rất tò mò về thứ bên trong chiếc hộp đó là gì, tôi bắt C.Tú mở ra xem.
Bạn gái tôi cũng vui vẻ mở ra, nhìn chiếc lắc bằng vàng và có đính kim cương mà tôi tái mặt, không nói được lời nào. Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh được và hỏi anh ta là ai?
Cô ấy nói chỉ là một anh chàng đồng nhiệp yêu đơn phương C.Tú. Tôi nóng mặt nói: “Không thích mà em lại nhận quà của người ta là sao? Phải chăng hai người đang vụng trộm sau lưng tôi”.
C.Tú nói là cô ấy chỉ yêu tôi và không để mắt đến anh chàng kia. Cô ấy bảo tôi không biết tặng quà cho bạn gái thì để người khác làm nhiệm vụ đó, tại sao lại ghen tuông linh tinh.
Tôi bắt cô ấy trả quà cho người ta nhưng C.Tú không chịu khiến tôi tức giận bỏ về ngay trong đêm. Tôi thật sự không hiểu nổi bạn gái mình nữa? Cô ấy chọn quà mà bỏ rơi bạn trai. Hay bạn gái chán tôi, muốn rời xa tôi? Mọi người cho tôi lời khuyên với?'
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự9 giờ trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự9 giờ trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự17 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".