- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng hứa tạo bất ngờ trong đám cưới, khi biết đó là gì tôi cởi váy cưới rời đi
Khi thấy điều bất ngờ mẹ chồng cất công chuẩn bị trong đám cưới, tôi như hóa đá ngay tại chỗ.
Khi gặp Quân, tôi mới chia tay và anh cũng vừa kết thúc một mối tình. Bạn bè ai cũng choáng váng, khuyên tôi nên nghĩ lại vì đây có thể không phải tình yêu mà chẳng qua là cả hai đang tìm người thay thế, xoa dịu nỗi đau của nhau mà thôi.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều như vậy, biết đâu sau này chúng tôi lại cưới nhau cũng nên, cái duyên cái số mà ai nói trước được đâu.
Vậy mà chúng tôi cũng yêu nhau được gần 2 năm và xác định sẽ tiến đến hôn nhân. Mẹ Quân rất quý tôi, thường xuyên gọi điện hỏi han sức khỏe cũng như công việc của tôi, bác cũng hay dặn dò Quân phải đối xử tốt với tôi nữa.
Dù chưa là dâu con trong nhà nhưng tôi và bác rất hợp nhau, vì ở gần nên hầu như tuần nào cũng hẹn hò, đi cà phê hay thỉnh thoảng sẽ đi du lịch chung.
Điều duy nhất gây khó chịu là bác ấy thường xuyên so sánh tôi với bạn gái cũ của Quân. Dù rất bực mình nhưng vì muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt bố mẹ chồng tương lai, tôi luôn tỏ ra mình là một người bao dung, rộng lượng nên mỗi lần như vậy tôi đều im lặng.
Mỗi lần mẹ chồng tương lai so sánh tôi với người yêu cũ của chồng, tôi khó chịu lắm nhưng đều chọn cách im lặng. (Ảnh minh họa)
Khi hai bên gia đình bàn tới chuyện cưới xin, mẹ Quân còn đặc biệt dặn dò riêng tôi: “Hai đứa ở bên nhau lâu như vậy, tuy cháu có một số mặt chưa xứng với thằng Quân nhưng dù sao vẫn còn trẻ, dần dần rồi thay đổi cũng được. Đến hôm đám cưới, bác sẽ tạo cho cháu một bất ngờ lớn. Mà thôi, ngày cưới cũng định rồi, nên thay đổi cách xưng hô từ bây giờ đi là vừa”.
Thành thật mà nói, những lời của mẹ chồng tương lai khiến tôi không thoải mái cho lắm, nói như vậy khác gì cảm thấy tôi không xứng với Quân cơ chứ? Nhưng tôi và nhà anh, hai bên gia đình cũng được coi như môn đăng hộ đối, tôi tự thấy mình không kém cạnh Quân ở điểm gì cả.
Tuy nhiên ngay cưới cận kề nên tôi cũng chẳng chấp nhặt từng câu từng chữ với mẹ chồng tương lai làm gì cả, dù sao sau cưới hai vợ chồng không ở cùng bà, thôi thì cứ giữ mối quan hệ như trước là được.
Nháy mắt đã tới ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng. Trong ngày cưới, nhiều người thân, bạn bè đến tham dự, nhìn thấy không khí lễ cưới đông vui mà tôi hạnh phúc trào dâng trong lòng.
Lúc đầu nhiều người còn không tin tình cảm giữa chúng tôi vậy mà hai đứa giờ sắp cưới rồi, mẹ chồng còn nói sẽ tạo bất ngờ cho tôi nữa chứ.
Nhưng đám cưới cũng sắp sửa bắt đầu rồi, mà tôi vẫn chưa thấy điều bất ngờ mẹ chồng nói.
Đám cưới sắp sửa bắt đầu rồi, mà tôi vẫn chưa thấy điều bất ngờ mẹ chồng nói. (Ảnh minh họa)
Đang miên man suy nghĩ, tôi chợt thấy mẹ chồng đang đón khách nhưng bỗng hối hả chạy ra đón ai đó. Nghĩ bụng chắc là người thân thiết lắm nên mẹ chồng mới phải đích thân ra tận cổng đi đón như vậy.
Nhưng khi nhìn thấy người đến, tôi “hóa đá” ngay tại chỗ. Đó chính là bạn gái cũ của chồng tôi. Sau khi chạy ra đón bạn gái cũ của chồng, mẹ chồng mới dẫn cô ấy đến trước mặt tôi giới thiệu:
- Để mẹ giới thiệu với con, đây là Huệ. Nếu ngày trước nhà con bé không phản đối thì nó đã là con dâu của mẹ rồi. Hôm nay con lấy Quân, mẹ đã mời Huệ đến dự. Đây cũng là bất ngờ mẹ dành cho con đấy. Mẹ mong hai đứa có thể làm bạn với nhau trong tương lai.
Trước mẹ hay chê con cái này không tốt, cái kia không được, thì giờ con có thể học hỏi từ Huệ, mẹ tin rồi con sẽ tốt hơn thôi.
Không ngờ mẹ chồng lại có thể nói ra những lời như vậy ngay trong đám cưới của tôi.
Không hiểu bà cố tình hay kém duyên nữa. Tôi như chết đứng ngay tại chỗ, cố nặn ra một nụ cười ngượng ngịu còn sau đó mẹ chồng dẫn Huệ đi chào hỏi quan khách.
Mấy người bạn của chồng tôi cũng xúm lại chào hỏi cô ấy, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh chung rồi nói thật tiếc khi cô ấy và Quân không thể bên nhau. Nhìn mọi người vây quanh hỏi han Huệ, tôi chợt cảm thấy mình thật thừa thãi.
Mượn cớ đi vệ sinh, tôi trở về phòng rồi cởi váy cưới ra, thay quần áo của mình rồi rời khỏi đám cưới. (Ảnh minh họa)
Nghe tiếng nhạc xập xình bên ngoài và nhìn khách nườm nượp ra vào, tôi chợt thấy trời đất tối sầm lại, ớn lạnh cả người. Mượn cớ đi vệ sinh, tôi trở về phòng rồi cởi váy cưới ra, thay quần áo của mình vào rồi nhắn cho bố mẹ tôi rằng tôi sẽ không lấy Quân nữa.
Xong xuôi mọi việc tôi rời đi, mặc kệ quan khách. Ai cũng trách tôi hành động cảm tính, trẻ con nhưng có ai hiểu cho nỗi lòng của tôi không? Cứ sống dưới cái bóng người yêu cũ của chồng thật khó chịu, chi bằng dứt khoát một lần cho rồi.
Thời báo văn học nghệ thuật
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự19 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.