- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhìn chồng thương tích đầy mình, tôi đòi người đàn ông gây tai nạn phải đền bù nhưng khi vợ anh ta xuất hiện thì tôi không đành lòng cầm tiền
Vừa nhìn thấy người gây tai nạn cho chồng khiến tôi hận anh ta đến thấu xương, yêu cầu tiền đền bù cho thỏa đáng nếu không sẽ kiện nhưng khi chạm mặt chị vợ anh ta thì tôi im bật.
Vợ chồng tôi đều làm trong công ty, kinh tế gia đình khá ổn định, hai con đang học tiểu học. Nhà thì chúng tôi đã mua 3 năm trước, chính vì vậy bây giờ làm được bao nhiêu chỉ có chi tiêu và tiết kiệm thôi.
Một ngày đang đi làm thì bất ngờ có người gọi báo tin chồng tôi bị tai nạn và hiện đang được đưa đến bệnh viện. Lúc đó tay chân tôi run rẩy, đầu óc quay cuồng chẳng nghĩ được gì, nước mắt thì cứ ứa ra. Cũng may có anh bạn đồng nghiệp chở tôi tới bệnh viện, đến nơi chồng tôi đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Trong khi tôi đang khóc thì người đàn ông gây tai nạn cho chồng tôi đến bên cạnh nói lời xin lỗi. Tôi tức giận mắng anh ta những từ ngữ nặng nề và yêu cầu tiền đền bù phải cho thỏa đáng nếu không cho ra tòa.
Khi chồng được đẩy ra, nhìn thấy anh phải băng bó khắp người mà tôi chỉ biết khóc thương, bác sĩ nói chồng tôi bị chấn thương sọ não nhẹ và gãy xương sườn.
Hôm sau vợ chồng người gây tai nạn đến hỏi thăm và đưa tiền trả viện phí. Nhìn chị vợ đi phía sau, rất khắc khổ, tay lại bế đứa bé chắc đang sốt, thấy vậy tôi liền hỏi thăm gia cảnh của chị ấy.
Khi chồng được đẩy ra, nhìn thấy băng bó khắp người mà tôi chỉ biết khóc thương. (Ảnh minh họa)
Thì được biết gia đình hai người rất nghèo, đang phải ở phòng trọ, một mình anh chạy xe nuôi ba mẹ con. Chị ấy gạt nước mắt mà kể: "Hôm qua con bị ốm co giật liên tục, hoảng quá vội gọi cho chồng về nhanh để chở hai mẹ con vào viện. Nào ngờ vừa đi xe vừa nghe điện thoại, cộng thêm việc lo lắng cho con nên anh ấy không kiểm soát được bản thân đã gây ra tai nạn".
Chị còn thật thà nói đã vay nóng 50 triệu đồng để cho chồng mang vào viện trả tiền viện phí cho gia đình tôi. Chị ấy chỉ mong chồng tôi nhanh khỏi để chồng chị ấy sớm lấy được xe đi làm lại.
Nghe xong hoàn cảnh của gia đình anh chị ấy mà tôi thấy thương quá, tôi mà cầm số tiền kia thì chẳng khác là kẻ thất đức. Chính vì vậy vợ chồng tôi đều đồng ý không lấy tiền đền bù.
Ngay lập tức mẹ chồng giật lấy tiền trên tay tôi và nói kẻ gây ra tai nạn phải đền bù là đúng, việc gì phải trả lại. Trong lúc hai mẹ con tôi tranh cãi nhau thì hai anh chị vội vàng nói là đưa con vào viện khám bệnh nên ra về.
Đến khi mọi người đi hết rồi, mẹ chồng bảo vợ chồng đó giả nghèo khổ để chúng tôi khỏi lấy tiền đền bù. Bà bảo sẽ tự cầm khoản tiền này để chi trả viện phí cho chồng tôi. Theo mọi người bây giờ chúng tôi phải nói thế nào để mẹ chồng hiểu cho nỗi khó khăn của cặp vợ chồng kia mà trả lại tiền cho họ đây? Chứ nghĩ tới, tôi lại thấy áy náy.
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Tâm sự3 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự3 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự3 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự8 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự11 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự21 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!