- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nỗi đau của cô gái quê vô tình trở thành "tiểu tam"
Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như hiện tại. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tim tôi lại thắt đau, cảm giác đau đớn mà không thể diễn tả bằng lời.
Tôi năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở thủ đô và hiện làm kế toán cho một tập đoàn nước ngoài.
Tôi được mọi người nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn, duyên, tính tình vui vẻ và dễ thích nghi với hoàn cảnh.
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê miền Trung nên từ bé tôi đã lam lũ, phải cáng đáng nhiều công việc gia đình. Sự thiếu thốn khiến tôi luôn quyết tâm phải học để thoát nghèo bằng mọi giá.
Tôi đau đớn khi phát hiện mình là người thứ ba chen chân vào gia đình người khác (Ảnh minh họa: Bworld).
Chính vì thế những năm tháng sinh viên và sau này là khi đi làm tôi bỏ lỡ hạnh phúc riêng để toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp.
Tôi cũng có một vài mối tình tuy nhiên cũng chỉ ngắn ngủi mà không đi đến đâu. Phần vì chúng tôi không hợp trong quan điểm sống, phần vì nhiều người theo đuổi tôi lại không thích chọn người vợ ở nông thôn, xa thành phố.
Tôi gặp anh trong một lần hỏng xe. Lần ấy, giữa bao nhiêu con người hối hả, vội vã chẳng quan tâm đến một người con gái yếu đuối mệt mỏi dắt bộ xe, chỉ có anh là dừng lại, giúp tôi đẩy xe đến cửa hàng sửa chữa.
Sự dịu dàng, ân cần của anh thực sự đã khiến tôi xao động. Sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, anh là người chủ động tấn công tôi. Anh kể anh làm trong ngành xây dựng, cũng lập nghiệp xa quê. Chúng tôi chung hoàn cảnh nên thấu hiểu, dễ chia sẻ.
Đi làm về là anh đến chỗ tôi trọ, phụ giúp tôi nấu nướng rồi ăn tối. Chúng tôi nói đủ mọi chuyện từ gia đình đến công việc mà không biết chán. Ngay cả những cuối tuần, nếu không phải về quê anh cũng đều đến đón tôi đi dạo phố, đi công viên. Chúng tôi như đôi chim sẻ quấn quýt bên nhau không rời.
Anh cũng đã về quê tôi chơi, ra mắt họ hàng. Sự nhiệt tình, chân thành của anh khiến bố mẹ, các anh chị tôi đều rất quý mến.
Anh luôn bảo sẽ cố gắng dành dụm tiết kiệm tiền để cuối năm tổ chức đám cưới. Tôi lâng lâng trong niềm hạnh phúc, ngỡ mình đã tìm được một nửa cuộc đời.
Thế nhưng ngay khi tôi đang say mê tưởng tượng về một tổ ấm nhỏ với những đứa con xinh xắn thì lại phát hiện sự thật gây sốc: Anh đã có vợ con ở quê.
Tôi tìm được facebook của vợ anh, người phụ nữ có nụ cười rất tươi, tràn ngập hạnh phúc. Trên mạng, chị luôn khoe ảnh gia đình chụp chung, những món quà anh tặng, những lần anh về quê cả gia đình đầm ấm trong bữa cơm sum vầy…
Nhìn ảnh mà tôi đau nhói trong tim. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Giờ xâu chuỗi lại, tôi mới thấy mình cả tin và ngu ngốc.
Yêu nhau một năm nhưng anh chưa bao giờ mời tôi về gia đình chơi. Mỗi lần anh về quê đều lấy lý do sóng kém để tắt máy, không liên lạc với tôi. Chỉ duy nhất có vài lần, anh cho tôi xem tin nhắn anh gửi khoe ảnh bố mẹ anh, còn bảo họ giục anh dẫn tôi về chơi và tổ chức đám cưới sớm. Tôi yêu anh mù quáng nên không biết đặt những câu hỏi nghi ngờ.
Giờ đây, khi mọi chuyện vỡ lở, anh khóc lóc cầu xin tôi cho anh cơ hội. Anh nói anh yêu và không thể sống thiếu tôi.
Thật sự trước đây tôi luôn dị ứng với người thứ ba nhưng giờ trớ trêu thay tôi lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi đã yêu anh quá nhiều, không thể mạnh mẽ dứt khoát bước ra mối quan hệ này.
Lý trí tôi bảo dừng lại nhưng trái tim tôi vỡ vụn lại tràn ngập hình ảnh của anh. Tôi nhớ anh cồn cào, nhớ sự quan tâm, dịu dàng mỗi khi bên anh. Sự trống vắng của anh trong cuộc sống hàng ngày khiến tôi không có động lực để làm bất cứ việc gì.
Anh nói anh sẽ bỏ vợ, anh còn cho tôi xem đơn anh đã soạn sẵn để chứng minh tình cảm của mình. Anh nói anh và vợ lấy nhau do sắp đặt, chính vì không có tình cảm nên anh mới chọn công việc xa gia đình.
Trong lúc tôi hoang mang, rối bời trong mối quan hệ với anh thì bất ngờ phát hiện mình có thai.
Tôi không biết phải làm sao? Nếu đến với anh để con tôi có đầy đủ bố mẹ thì thật sự là nhẫn tâm khi chính tôi cũng phá nát đi một gia đình vốn từng hạnh phúc. Nhưng nếu chia tay anh thì tôi không biết những ngày tháng tới của tôi sẽ như thế nào. Đứa con tôi sinh ra liệu có thể sống bình yên khi bị mặc định là đứa trẻ không cha?
Theo Dân Trí
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi thắc mắc tại sao vừa mới cưới chưa được bao lâu chồng đã đẩy tôi về ngoại, anh không muốn tôi ở nhà anh hay sao? Hay anh nghe bố mẹ chê trách tôi điều gì không vừa lòng?
-
Tâm sự4 giờ trướcChồng muốn biến ngôi nhà thành chỗ để đồ phế thải sao?
-
Tâm sự5 giờ trướcBạn trai sẵn sàng tổ chức đám cưới hoành tráng với tôi nhưng lại không muốn đăng ký kết hôn. Tôi rất cay khi biết lý do phía sau đó.
-
Tâm sự10 giờ trướcThật không ngờ nổi, chồng tôi lại dám thuê người yêu cũ về làm giúp việc ở nhà mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm mong cả anh và chị sau thời gian đi sai đường, sống buông thả hưởng thụ bản năng sẽ biết ăn năn, hối lỗi với những việc làm mà hậu quả của nó là xẻ đàn tan nghé, là đường ai nấy đi, và người phải gánh chịu hậu quả chính là hai đứa con còn bé bỏng của anh chị.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhách khứa đến đông đủ, chị dâu tươi cười bưng mâm cơm đầy ắp lên. Mọi người còn đang háo hức không biết chị dâu chiêu đãi khách của mẹ chồng món gì, đến khi nhìn rõ những thứ trên mâm, tất cả đều phải tái mét mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTim tôi như tan ra thành từng mảnh khi phát hiện sự thật trần trụi này, nhưng vẫn cố lừa mình dối người rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm.
-
Tâm sự1 ngày trướcLần đầu tiên mang bầu, tôi gặp nhiều khó khăn. Nếu không có sự quan tâm giúp đỡ tận tình của mẹ chồng, chắc gì con tôi đã khỏe mạnh thế này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTiếng chuông điện thoại của chồng vang lên lúc nửa đêm làm tôi tỉnh giấc. Và cuộc nói chuyện sau đó khiến tôi không thể ngủ tiếp được nữa.