- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nửa đêm nghe tiếng chuông cửa, tôi choáng nặng khi thấy cô bạn thân của chồng bế con đứng trước cổng với khuôn mặt bầm tím
Tôi ra mở cửa mà lo lắng trong lòng vì chồng đã đi công tác. Nhưng khi thấy cô bạn thân của chồng trong bộ dạng rũ rượi đứng trước cổng thì tôi càng bối rối hơn.
- Lộ đoạn ghi âm đủ sức nặng "hạ gục" Trọng Hưng: Âu Hà My nói đến chuyện sảy thai, ly hôn và lời nhận xét "em quá cao thượng" của nam diễn viên với vợ cũ
- Một đám cưới tiền tỷ nhưng cuối cùng kết thúc bằng 300 nghìn án phí ly hôn và “cuộc chiến” ngùn ngụt cõi mạng
- Phát hiện mâu thuẫn giữa lời Trọng Hưng và người nhà anh, phải chăng đạo diễn đã có sự chuẩn bị từ trước, chỉ chờ quyết định ly hôn là “nổ”?
Chồng tôi có cô bạn thân từ thời bé, gọi là thanh mai trúc mã tên Ly. Anh quý cô bạn ấy lắm. Kể cũng đúng, họ bên nhau từ thời bé, trải qua biết bao kỉ niệm ngọt ngào. Thậm chí tôi còn nghe phong thanh chuyện chồng từng ngỏ lời yêu với Ly nhưng cô ấy từ chối. Sau đó, họ vẫn giữ tình bạn thân thiết.
Ngày cưới Ly, chồng tôi làm phù rể. Ngày chồng tôi lấy vợ, Ly đã có bầu, gần tới ngày sinh nhưng vẫn đến dự tiệc rồi tặng chồng tôi món quà khiến tôi sửng sốt: 10 cái quần lót nam đúng kích cỡ anh vẫn hay mặc. Lần đó, tôi và chồng cãi nhau gay gắt. Tôi không thể tin nổi Ly lại "chơi xỏ" cô dâu mới là tôi bằng cách ấy. Còn chồng lại cho rằng tôi ghen bóng ghen gió, chỉ vì vài cái quần lót mà ầm ĩ lên, khiến cả nhà mất vui. Dù sau đó vợ chồng tôi đã làm hòa nhưng tôi vẫn không có ấn tượng tốt về Ly.
Khi vợ chồng tôi ra ở riêng, Ly thường xuyên đến nhà tôi chơi. Lần nào đến, cô ấy cũng tỏ thái độ như bà chủ nhà. Ly sai tôi pha nước cam, treo áo giúp, thậm chí có khi có lần ôm đồ sang nhà tôi tắm vì bên nhà cô ấy mất nước. Còn việc Ly dẫn con đến nhà tôi ăn cơm tối là chuyện bình thường. Ăn xong thì ngồi nói chuyện với chồng tôi, đến cái bát cũng chẳng rửa được. Con ăn vung vãi cũng mặc kệ tôi dọn chứ không nói một lời, cũng không bao giờ tự dọn. Đến mức nhiều lúc tôi cứ nghĩ Ly mới là bà chủ nhà chứ không phải tôi.
Tôi ức chế quá, nói với chồng thì anh bảo vợ chồng cô ấy đang mâu thuẫn nên cô ấy buồn, đến nhà bạn thân chơi. Anh còn nói tôi nên đối xử nhẹ nhàng với Ly thay vì soi mói, xét nét từng chút một.
Tôi cười nhạt cho qua và dự định sẽ về ngoại ở trong những ngày này để tránh cảnh hầu hạ một kẻ mình không thích. (Ảnh minh họa)
Mấy ngày trước, chồng tôi đi công tác nhưng vẫn không quên dặn vợ nếu Ly có đến ăn cơm thì cứ nấu cho cô ấy ăn bình thường. Tôi cười nhạt cho qua và dự định sẽ về ngoại ở trong những ngày này để tránh cảnh hầu hạ một kẻ mình không thích.
Nhưng rồi ngay đêm chồng tôi đi, nửa đêm cô bạn thân của chồng đã bế con tìm đến nhà tôi. Khi đó, nghe tiếng chuông cửa, tôi ra mở mà run sợ vì trong nhà chỉ có mỗi một mình. Nhưng khi thấy Ly bế con, ôm đồ đạc với khuôn mặt bị bầm tím, tôi đã rất sốc.
Cô ấy vào nhà, khóc như mưa và than thở chắc chắn sẽ ly hôn và mong tôi cho ở nhờ vài hôm để cô ấy tìm phòng trọ. Rồi cô ấy gọi điện cho chồng tôi, hai người nói chuyện, kẻ khóc người an ủi tới tờ mờ sáng, trong khi tôi lại dỗ dành con cô ấy ngủ.
Giờ Ly vẫn ở nhà tôi và vẫn chẳng thay đổi gì. Tôi vẫn phải nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và cả phòng cho mẹ con cô ấy. Tôi mệt mỏi và bắt đầu nghi ngờ chồng mình. Liệu anh ấy có làm gì sau lưng tôi với cô bạn thân thuở bé không đây? Nếu không sao cô ấy lại ngang nhiên và chảnh chọe như vậy?
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự5 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự11 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự16 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự18 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.