- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nửa đêm thấy hành động lạ của chị dâu ở phòng tắm, tôi tái mặt sợ hãi, vội vã gọi điện cho anh trai
Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào chịu thương chịu khó và thiệt thòi như chị dâu mình.
Tôi chưa thấy người phụ nữ nào chịu thiệt thòi như chị dâu mình. Vì anh tôi làm bên nhân sự nên cứ đi công tác, tuyển dụng suốt. Thời gian anh ấy ở nhà với vợ rất ít. Chị dâu lủi thủi đi làm rồi về nhà một mình. Mỗi khi chồng đi công tác, chị ấy lại gọi điện cho tôi, rủ tôi đi ăn hoặc mua sắm cho qua thời gian, cho đỡ buồn. Anh tôi thương vợ nhưng vì đặc thù công việc nên chỉ biết an ủi, động viên chị mà thôi.
Trong thời gian chị mang thai, tôi là người đưa chị đi khám chứ anh tôi cũng chẳng có thời gian dành cho vợ. Thấy những bà bầu khác có chồng dìu đỡ, ánh mắt chị dâu đỏ hoe đến tội nghiệp. Chắc chị tủi thân lắm.
Bù lại, mỗi dịp được nghỉ phép, anh tôi sẽ ở bên cạnh vợ suốt, bù đắp sự cô đơn mà vợ phải chịu đựng.
Ấy vậy mà chị lại chuyển dạ đúng dịp anh trai và tôi đều đi công tác. Mẹ tôi đưa chị vào viện rồi ở lại với chị 2 đêm. Vì bà bị rối loạn tiền đình, bố tôi lại bị yếu một bên chân, còn bố mẹ chị dâu ở xa nên 3 ngày còn lại, chị ở viện một mình. Gọi video call cho chị, thấy chị tay bế con, tay cầm bình sữa, vết mổ còn đau mà tôi thương đến rơi nước mắt.
Chị dâu có hành động lạ khiến tôi tái mặt sợ hãi. (Ảnh minh họa)
Sau chuyến công tác, tôi về nhà thì hay chuyện anh trai đã thuê bảo mẫu ban ngày để giúp chị dâu trông con. Thằng bé lại khó, cứ quấy khóc suốt, mẹ tôi mất ngủ nên cũng đổ bệnh. Đêm nào chị dâu cũng phải bế con đi lại trong phòng ngủ. Thương chị, tôi bế giúp nhưng rồi công việc cũng bừa bộn nên không thể giúp chị mãi được.
Đêm qua, khi hoàn tất báo cáo dự án là 1 giờ sáng, tôi vào phòng tắm rửa mặt thì sững người và sợ hãi khi thấy hành động lạ lùng của chị dâu. Ánh mắt chị ấy khờ dại, đang cầm kéo cắt tóc trong vô thức. Tôi lao vào giật cây kéo ra khỏi tay chị rồi dìu chị vào phòng ngủ.
Sau khi dỗ dành chị xong, tôi gọi điện cho anh trai, yêu cầu anh ấy về nhà gấp với vợ con, gác lại hết công việc. Nghe tôi kể chuyện, anh tôi cũng hốt hoảng và vội đặt vé máy bay để về nhà ngay.
Hiện tại, anh tôi đã có mặt ở nhà rồi nhưng tinh thần của chị dâu vẫn chưa ổn lắm. Chị ấy không cười không nói, chồng có hỏi thì chỉ gật đầu lắc đầu thôi. Cả nhà tôi đều lo sốt vó lên. Nên làm gì trong trường hợp này đây?
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự6 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự16 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự23 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.