- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ở riêng chưa đầy một năm, chồng đã bắt vợ con quay về sống chung với bố mẹ chồng và khi biết lý do thì tôi đổ gục
Khó khăn lắm gia đình tôi mới có thể ra ở riêng được, thế mà giờ đây chồng muốn tôi quay lại nơi đó.
- Về nhà chồng sắp cưới chơi, cháu trai của anh hồn nhiên nói một câu khiến tôi đau điếng phát hiện bí mật của cả nhà người yêu
- Chồng mất, tôi bán tài sản để chữa bệnh cho con riêng của anh, 10 năm sau, cách nó trả ơn khiến tôi rơi nước mắt
- Gặp lại bạn cùng lớp ngày xưa, tôi ngẩn người vì ngoại hình hiện tại, càng choáng hơn với quá khứ ngang dọc của cô ấy
Sau khi cưới nhau, điều kiện kinh tế khó khăn nên chúng tôi phải sống chung với bố mẹ chồng. Suốt hai năm sống ở đó, tôi chịu rất nhiều áp lực. Từ việc đi đứng, nói năng, ăn uống đều không được thoải mái, không được làm theo suy nghĩ sở thích của chính mình.
Những lúc đó, chồng khuyên tôi cố gắng vượt qua khó khăn, đợi khi nào kiếm được nhiều tiền sẽ mua nhà. Sau 8 năm cố gắng làm việc chắt chiu của hai vợ chồng, cuối cùng chúng tôi cũng mua được căn nhà nhỏ. Còn nợ khoảng 200 triệu nhưng chồng bảo sẽ cố gắng làm việc trong 3 năm nữa là đủ.
Khi tôi mang bầu đứa thứ 2 được 8 tháng, chồng tôi bất ngờ thông báo một tin sốc. Anh ấy nói chuyện làm ăn bị đổ bể nên giờ trắng tay. Tôi rất ngạc nhiên, anh ấy làm công ăn lương, sao lại đổ bể?
Chồng nói là vì ham làm giàu nên anh ấy đã bỏ công ty ra ngoài làm kinh doanh nhà đất hai năm nay rồi. Vì không muốn để tôi lo lắng nên anh đã giữ kín chuyện.
Anh bảo không muốn làm khổ vợ con nữa, nếu tôi muốn chia tay thì anh sẽ đồng ý ngay. (Ảnh minh họa)
Anh bảo hiện đang nợ người ta 4 tỷ nên phải bán nhà để trả. Nghe số tiền đó mà tôi ngã gục, bán nhà cùng lắm cũng chỉ được hơn 1 tỷ, biết lấy tiền đâu mà trả nợ đây? Chồng bảo trước mắt tôi về nhà nội ở, còn khoản nợ anh ấy sẽ làm và trả dần.
Tôi hét vào mặt chồng rằng có làm cả đời cũng chẳng bao giờ trả hết nợ và lãi. Khó khăn lắm mới thoát khỏi cảnh sống chung với bố mẹ chồng, bây giờ mà quay lại nơi đó ở thì ly hôn cho khỏe.
Anh tán thành luôn việc vợ chồng ly dị làm tôi ngỡ ngàng vô cùng. Anh bảo không muốn làm khổ vợ con nữa, nếu tôi muốn chia tay thì anh đồng ý ngay.
Với mức lương 6 triệu, lại đang bầu bì, tôi biết xoay xở thế nào với hai đứa con khi không có chồng giúp đỡ đây? Tôi không bao giờ muốn quay trở lại nhà mẹ chồng sống nữa. Lựa chọn nào cũng bế tắc, tôi không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự2 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự7 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự9 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự22 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự22 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...