Ngày tôi lấy chồng, không đượchạnh phúc trọn vẹn như những người con gái khác. Gia đình nhà tôi đã phải nhânnhượng tổ chức đám cưới cho tôi ở một nơi không phải nhà của mình để tiện chonhà trai không phải đón dâu xa. Do trước đó, mẹ chồng tôi bóng gió nhiều lầnrằng bà say xe lắm không thể đi lại được.
Khi tôi về làm dâu nhà bà, tôi dãcố gắng hết sức mình để gần gũi hơn với bố mẹ chồng nhưng tất cả chỉ là "chị chỉgiả tạo thôi" theo lời mẹ chồng tôi nói. Chồng tôi cũng ý thức được mẹ mình khótính nên xin ra ở riêng. Từ ngày chúng tôi ở riêng, bố mẹ chồng tôi chưa một lầnnào đặt chân đến nhà chúng tôi. Kể cả khi con trai bà bị tai nạn phải nằm ở nhà1 tháng, lúc đó tôi đang mang thai em bé thứ hai tháng thứ 8, con lớn của chúngtôi chưa được 3 tuổi.
![]() |
Ảnh minh họa |
Hàng ngày tôi dậy thật sớm để nấuăn và cho chồng ăn sáng, đưa con đi trẻ rồi mới đi làm, sáng đến cơ quan thì đã8 giờ rưỡi, đến 10 rưỡi lại tất tả xin về sớm để nấu cơm cho chồng ăn rồi tất tảđi làm chiều, 3rưỡi lại xin về sớm đưa chồng đi chữa thuốc nam rồi đón con ở nhàtrẻ, rồi đi chợ và đèo cả bố cả con về nhà nấu cơm tối. Bao nhiêu vất vả, mệtmỏi trong khi bụng mang dạ chửa thế mà bố mẹ chồng tôi không hề vào thăm contrai lấy 1 lần, không hề gọi điện hỏi thăm lấy 1 lời. Mà nhà tôi và nhà bố mẹchồng cách nhau chưa đầy 2 km, cơ quan bố mẹ chồng tôi làm cách nhà tôi có chưađầy 500m.
Đến những ngày gần đây, bà nộichồng tôi ốm, bà con xa gần ở quê ra thăm bà ở lại mấy ngày, ngày nào tôi cũngđược bố mẹ chồng, chị chồng, cả chồng nữa gọi điện yêu cầu về sớm để đi chợ, nấucơm cho bà con, họ hàng. Trong khi chị chồng tôi không đi làm chỉ ở nhà nội chợ.Tôi cảm thấy mình như bị lợi dụng.
Tôi không nhận cảm nhận được mộtchút ít nào tình cảm từ phía nhà chồng, dù chỉ là lời nói. Ngày tôi sinh cháu,bố mẹ chồng tôi đến thăm như người ngoài, chỉ đến 15phút rồi về.
Tôi buồn, tôi khóc, tôi hỏi chồngtôi thì được trả lời "em cứ làm những gì em cho là hợp lý thì làm. Anh không bắtem phải thế này, phải thế kia?" Tôi có thể sống với nhà chồng như bố mẹ chồngtôi đã sống với tôi hay không. Tôi luôn trong tình trạng bị strees khi nghĩ vềnhà chồng.