- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện chồng cặp kè với tôi, vợ người tình hẹn gặp rồi quỳ gối van xin tôi điều này...
Đến ngày tôi biết chị phát hiện chuyện lén lút của mình với chồng chị, tôi run rẩy sợ hãi. Tôi biết, ngày ‘tận thế’ sắp đến với mình.
Đến ngày tôi biết chị phát hiện chuyện lén lút của mình với chồng chị, tôi run rẩy sợ hãi. Tôi biết, ngày ‘tận thế’ sắp đến với mình.
Còn gì lo lắng hơn chuyện bị phát hiện ngoại tình. Hơn nữa, tôi còn nghe nói, chị là một người phụ nữ mạnh mẽ và ghê gớm. Nếu phát hiện chồng ngoại tình, chị sẽ cho ra ngô ra khoai và tôi chắc chắn không thể nào thoát được.
Ngày chị gọi cho tôi, nói muốn gặp tôi, cả đêm tôi không dám ngủ. Không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Tôi lao đao tìm cách để chống trả chị. Còn nghĩ chuyện sẽ đưa người đứng ở bên ngoài bảo vệ, hòng khi chị làm gì tôi, người ấy sẽ lao vào kịp thời.
Tôi còn nghĩ ra cả một bài để đối đáp với chị, gần như là học thuộc để nếu chị có chửi bới tôi, xúc phạm tôi.
Tôi còn nghĩ ra cả một bài để đối đáp với chị, gần như là học thuộc để nếu chị có chửi bới tôi, xúc phạm tôi. (ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi không dám ăn mặc đẹp, giản dị và quê mùa. Tôi sợ mình lộng lẫy càng làm chị tức tối. Nhìn thấy người đàn bà ấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên.
Mắt chị sưng húp, khuôn mặt héo úa, không giống như những gì tôi tưởng tượng. Tôi đã nghĩ chị là người sắc sảo, ăn chơi, dữ tướng, nhưng trước mặt tôi đây là vẻ mệt mỏi của người phụ nữ dường như đã có những tháng ngày âu lo sầu muộn. Tôi ú ớ không dám nói gì, vì còn run, ngồi đối diện với chị.
Và thật ngạc nhiên, chị đã nói về tôi thuộc như lòng bàn tay, từ quê quán, bố mẹ, hoàn cảnh và công việc hiện tại của tôi. Tôi bắt đầu sợ. Nếu chị biết về tôi như vậy, phải chăng chị sẽ tìm đến nhà tôi để vạch mặt tôi với bà con lối xóm và bố mẹ tôi. Nếu chị ta làm vậy tôi sẽ vĩnh viễn không còn đường lui.
Nhưng không, sau màn ‘vạch mặt’ ấy, tôi thấy chị khóc, giọt nước mắt cố kìm lại mà không được. Chị nắm lấy tay tôi rồi quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa nói ‘em ơi, chị xin em, chị cầu xin em sinh cho chồng chị một đứa con, rồi em thích gì cũng được, chị sẽ mang ơn em suốt cuộc đời này’.
Chị đã nói về tôi thuộc như lòng bàn tay, từ quê quán, bố mẹ, hoàn cảnh và công việc hiện tại của tôi. (ảnh minh họa)
Tôi hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao trên đời lại có chuyện hoang đường như vậy. Vợ đi cầu xin nhân tình của chồng sinh con cho chồng mình?
Tôi cứng họng không nói được lời nào vì quá sốc. Chị bảo, cả đời chị chỉ mong được ở bên chồng vì chị quá yêu anh. Lấy nhau 7 năm nay không sinh được con cho chồng. Trước chị ghê gớm với anh nhưng bây giờ, chị hiểu, chị đã sắp không giữ được anh nữa rồi nhất là khi anh liên tục ngoại tình.
Chị đang sợ mất chồng. Chị muốn tôi sinh con giúp chị và chị chấp nhận chuyện anh có con riêng, kể cả sau này đón con riêng của anh về nuôi như con của mình. Chị chỉ hi vọng, tôi đừng cướp chồng của chị.
Đúng là, chỉ có đàn bà làm đau nhau… Và tôi đã từng cố tình làm đau chị… (ảnh minh họa)
Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi ra về, lòng hoang mang vô độ. Tôi bỗng thấy khinh bỉ chính bản thân mình. Là kẻ đi cướp chồng, từng mong muốn có được anh nhưng sao lúc này, tôi thấy chán ghét bản thân mình đến thế và bỗng nhiên muốn từ bỏ tất cả để trả lại cho người đàn bà tội nghiệp ấy gia đình mà chị đang mong mỏi. Đúng là, chỉ có đàn bà làm đau nhau… Và tôi đã từng cố tình làm đau chị…
Theo Khám phá
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự17 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự23 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...