- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện chồng có con riêng bên ngoài, vợ lén gặp mẹ con tình địch làm điều này khiến anh nể phục cả đời
Cách hành xử của vợ khi phát hiện tôi đã lừa dối cô ấy bao năm nay khiến tôi vừa nể, vừa cảm phục cả đời.
- 2 ngày sau đám cưới, tôi vừa hụt hẫng vừa choáng váng khi phát hiện ra sở thích kỳ cục của chồng, thậm chí ngày càng thái quá
- Vì một bát sườn chua ngọt, vợ phát hiện chồng ngoại tình và màn trả thù cao tay sau đó khiến chồng cun cút quay về
- Một lần vào nhầm nhà vệ sinh nam tôi mới phát hiện chồng ngoại tình theo cách tinh vi này
Vợ chồng tôi đã kết hôn được 22 năm, chúng tôi có 3 đứa con. Đứa lớn đang học Đại học, đứa giữa học lớp 12 và đứa út mới học lớp 8. Tôi làm xây dựng còn vợ làm bác sĩ. Cuộc sống vợ chồng cũng không mấy khi cãi vã, nhưng bình yên quá thành ra lại nhàm chán và không còn hứng thú, mặn nồng yêu đương như ngày trước nữa.
Về nhà tôi luôn là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, vợ con. Không ai trách cứ được tôi điều gì và coi tôi như một người chồng lý tưởng. Tuy nhiên sự thật không phải vậy. Tôi có con riêng với người đàn bà khác, thằng bé năm nay cũng học lớp 7 rồi. Chúng tôi giấu nhẹm mối quan hệ này suốt hơn chục năm qua, cô bồ của tôi cũng không đòi trách nhiệm, danh phận. Thứ Hoa - cô bồ của tôi cần là đứa con và tôi đã cho cô ấy.
(Ảnh minh họa)
Có con riêng, tháng nào tôi cũng lén đến thăm mẹ con Hoa ít nhất 1 lần và thi thoảng lại dúi cho 1-2 triệu. Tôi không có nhiều, lương vợ giữ hết vì vậy chỉ có thể đưa cho Hoa được như vậy. Hoa cũng hiểu và không trách móc gì tôi cả.
Cả hai chúng tôi không liên lạc với nhau qua điện thoại vì sợ vợ tôi phát hiện. Tôi sẽ chủ động đến nhà gặp mẹ con cô ấy hoặc không thì thôi. Cứ thế chúng tôi giấu nhẹm mối quan hệ này đã hơn chục năm rồi. Với thằng Quân - con của Hoa, tôi chỉ đóng vai một người bạn của mẹ nó, chứ không hề cho nó biết tôi là bố đẻ sợ chuyện lại ầm ĩ.
Chẳng hiểu vì sao mà vợ tôi phát hiện ra mối quan hệ sai trái này, cô ấy lén tìm đến gặp Hoa và thằng Quân. Khi vợ tôi đến, Hoa sợ quá mà nhắn tin báo cho tôi. Sợ vợ ghen, làm điều tệ hại tôi vội vàng bỏ việc đến nhà Hoa để ngăn vợ lại, cứu mẹ con cô ấy. Nhưng không, cảnh tượng tôi nhìn tại sân nhà cô bồ không phải là cảnh đánh ghen, làm ầm lên như các bà vợ hay làm khi phát hiện chồng ngoại tình.
(Ảnh minh họa)
Thằng Quân vui mừng bên chiếc xe đạp mới màu đen, còn vợ tôi và Hoa ngồi nói chuyện với nhau một cách thoải mái. Không hiểu tại sao họ có thể bình thản, vui vẻ nói chuyện với nhau. Tôi lựa chọn cách thú nhận tất cả với vợ, xin cô ấy tha lỗi. Vợ tôi cười nhẹ: "Em biết anh có con riêng trong lần anh đi mua đồ cho nó và cầm đến đây. Em đã tìm hiểu kỹ và biết ngày trước Hoa chỉ muốn xin anh đứa con vì cô ấy quá lứa lỡ thì, nhà nghèo không ai cưới. Em hiểu và thông cảm cho anh, không trách anh đâu".
Nghe những lời vợ nói, tôi thực sự rất hoang mang. Chồng có con riêng mà vợ lại bình thản, làm cả bạn với tình địch như thế ư? Cho đến khi Hoa khoe, vợ tôi mua tặng thằng Quân chiếc xe đạp để nó đi học cho tiện, thay vì đi chiếc xe đạp cũ hỏng suốt. Vợ cũng xin cho Hoa làm công nhân may để có công việc ổn định, thêm thu nhập nuôi con.
Về nhà, tôi cố gặng hỏi vợ vì sao em lại làm thế, vợ mãi mới chịu tiết lộ: "Em không muốn mất anh vì ghen tuông, suy cho cùng anh qua lại với mẹ con cô ấy vì thương, vì trách nhiệm mà thôi. Hoa cũng khổ, em không muốn làm khó cô ấy". Vợ nói vậy, tôi chẳng thể nói được câu nào nữa mà chỉ biết ôm vợ, cảm ơn em từ tận đáy lòng. Cách hành xử của vợ khi phát hiện tôi đã lừa dối cô ấy bao năm nay khiến tôi vừa nể, vừa cảm phục vợ cả đời. Cô ấy làm vậy, tôi càng nhận ra mình đã sai rất nhiều và cần bù đắp cho vợ nhiều hơn.
(hoanganh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự11 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự17 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...