- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện người yêu cũ còn tơ tưởng chồng mình, vợ trẻ lỡ nói một câu thì nhận về cái kết cay đắng
Lần đầu tiên sau 3 năm cưới nhau, tôi bị chồng đánh. Lý do là bởi anh cho rằng tôi không tôn trọng người yêu cũ của anh.
Lần đầu tiên sau 3 năm cưới nhau, tôi bị chồng đánh. Lý do là bởi anh cho rằng tôi không tôn trọng người yêu cũ của anh.
Vợ chồng tôi đã về chung một nhà được 3 năm. Trong suốt thời gian vừa qua, chúng tôi chưa từng có mâu thuẫn gì lớn. Tất nhiên cãi nhau là chuyện không tránh khỏi ở bất cứ gia đình nào nhưng đó đều là những mâu thuẫn không đáng kể. Chồng tôi khá nóng tính nên đôi khi cũng có những lời khó nghe nhưng chưa bao giờ động tay động chân với tôi.
Mọi mặt trong đời sống vợ chồng cũng đều khá tốt đẹp, tôi không chê trách chồng điều gì và ngược lại. Tuy nhiên có một chuyện, chính xác là một người khiến tôi luôn cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới, đó là người yêu cũ của chồng. Cô ấy luôn tỏ ra thân thiết với chồng tôi và nhà chồng đồng thời coi thường tôi ra mặt.
Người yêu cũ của chồng tôi tên là Hương. Họ là bạn chơi chung từ ngày còn học phổ thông nhưng đến khi chồng tôi học đại học năm 3 thì họ mới yêu nhau. Trong thời gian còn là người yêu, Hương thường xuyên qua lại nhà chồng tôi và được bố mẹ anh vô cùng ưng ý. Bởi họ cho rằng cô ấy là người xinh xắn, khéo miệng và đảm đang. Tuy nhiên hơn 1 năm sau thì họ chia tay vì Hương quyết định lấy một người hơn cô 11 tuổi và giàu có.
(Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu cảm thấy cô người yêu cũ này không ổn ngay trong ngày cưới. Hôm đó, mặc dù tôi đang đứng ngay cạnh chồng nhưng Hương vẫn không ngần ngại ôm vai bá cổ anh. Khi chồng đang giới thiệu tôi với đám bạn thì cô ấy đánh mắt sang liếc tôi đầy coi thường. Chưa hết lúc chụp ảnh cùng hội bạn của anh, cô ấy từ đâu đến đứng cạnh tôi và nói nhỏ: "Chị là người yêu cũ của anh ấy". Lúc đó tôi tỏ ra vui vẻ và thản nhiên bảo có nghe chồng nói qua thì Hương thất vọng trông thấy.
Những tưởng sẽ chỉ gặp nhau lần đó là xong, ai ngờ vài tháng sau đó Hương chủ động chở con sang nhà chồng tôi chơi. Tôi chuẩn bị gương mặt niềm nở đón tiếp thì cô ấy đáp lại như thể tôi là người giúp việc. Nhưng 1 giây sau đó, cô ấy bước vào nhà ríu rít chào hỏi bố mẹ chồng tôi như một người hoàn toàn khác. Thậm chí cô ấy còn bảo con trai gọi họ là ông bà nội.
Một lát sau, chồng tôi đi làm về thì Hương chạy ra đón chẳng khác gì vợ đón chồng. Trong lúc thăm hỏi tình hình của nhau thì cô ấy nói một câu khiến tôi vô cùng bất ngờ: "Chồng em biết em còn thương anh nên đuổi em ra khỏi nhà rồi. Anh có cho em ở nhờ không?". Tôi không tin nổi vào tai mình nhưng giữ thể diện cho chồng nên không nói gì. Đêm hôm đó, khi 2 vợ chồng ở trong phòng, tôi có nhắc nhở nhưng anh gạt đi và cho rằng cô ấy chỉ đang đùa.
Sau đó cứ vài tháng Hương lại sang nhà chồng tôi với lý do "ở nhà rảnh quá nên sang thăm bạn cũ". Và chỉ cần chờ cho có ai đó trong gia đình mời xã giao ở lại ăn cơm thì cô ấy nhận liền nhận lời không do dự. Trong bữa ăn cô ấy đon đả với tất cả mọi người, trừ tôi.
Vốn muốn nhà yên cửa ấm nên nếu có thế thì tôi vẫn nhịn được. Nhưng mới đây, khi gặp em chồng tôi, Hương lại rỉ tai: "Đến giờ chị vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh em lại có thể lấy một người vợ vừa quê vừa xấu như thế!". May thay, em chồng tôi vốn không ưa Hương vì chuyện ngày xưa nên liền nói lại với tôi và dặn tôi cẩn thận.
(Ảnh minh họa)
Đang sẵn khó chịu thì hôm qua tôi lại nghe được chồng nói chuyện điện thoại với Hương. Trong cuộc điện thoại đó, chồng tôi nói không ít những câu khiến bất cứ người vợ nào sôi máu: "Ai bảo ngày xưa em bỏ anh đi theo anh già giàu có", "Thế em định bù đắp gì cho anh bây giờ?"... dù tôi đang đứng ở gần đó.
Đợi cho chồng nói chuyện xong, tôi nói thẳng với anh rằng nên xem lại thái độ của mình và người yêu cũ bởi bao lâu nay cả hai đã quá thiếu tôn trọng tôi. Chồng tôi liền nổi nóng và cho rằng tôi ghen tuông vớ vẩn. Cãi nhau lời qua tiếng lại, tôi không nhịn được nữa mà nói Hương là "loại đàn bà không ra gì, có chồng con rồi mà cứ sấn sổ vào chồng người khác như gái đứng đường".
Tôi chưa kịp dứt lời thì những cái tát như trời giáng từ chồng tôi tới tấp bay vào mặt. Khi tôi cố gắng chống cự thì anh ta liền định bóp cổ tôi. Lại một lần nữa em chồng phát hiện ra và chạy vào can. Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa hết sốc. Rốt cuộc là vì tôi đã xúc phạm Hương quá đáng hay là vì chồng tôi vẫn còn vương vấn tình cũ? Chẳng lẽ tôi phải chịu cảnh chướng tai gai mắt này suốt đời sao?
Theo Helino
-
Tâm sự3 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự8 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự12 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự22 giờ trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự23 giờ trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...