- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện người yêu hiền lành thủ “bao” trong người, câu nói của em khiến tôi suy nghĩ
Tôi đã từng nói điều này ra, bạn gái tôi khó chịu và bảo tôi đa nghi và ghen tuông thái quá...
- Tạo điều kiện để chồng gặp gỡ bồ nhí, thật không ngờ đó là cái bẫy vợ giăng ra khiến anh mất trắng
- Phát hiện tôi bị ung thư người yêu nói chia tay, tôi đã đưa cho anh một chiếc túi khiến anh thay đổi ý định
- Ở nhà chồng dâu cả không khác gì ô sin, dâu út lại tựa con gái được cưng chiều, cho tới khi...
Tôi đã từng nói điều này ra, bạn gái tôi khó chịu và bảo tôi đa nghi và ghen tuông thái quá. Chẳng có bằng cớ gì nên tôi cũng đành ậm ừ cho qua…
Tôi và bạn gái hiện tại mới chỉ yêu nhau được khoảng 7 tháng mà thôi. Giữa chúng tôi chưa có gì là sâu đậm nhưng tôi thực sự cảm thấy yêu và muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Duy chỉ có điều, giờ tôi cứ luôn băn khoăn tự hỏi, rốt cục cô ấy là người thế nào, có phải là cô gái tử tế thật không hay chỉ là cái vẻ bề ngoài “diễn” như vậy.
Bạn gái tôi 24 tuổi. Cô ấy vừa mới ra trường 1 năm và hiện tại đang làm cho một công ty tư nhân. Qua tiếp xúc, tôi cũng thấy có phần ngạc nhiên vì cô ấy không hẳn quá giỏi thế nhưng vừa mới ra trường đã xin được một chân ngon nghẻ ở công ty ấy. Cũng có thể đó là một điều may mắn nhưng thật sự thì nghe cũng hơi lạ khi mà chuyện xin công, xin việc bây giờ đâu phải dễ.
Giữa chúng tôi chưa có gì là sâu đậm nhưng tôi thực sự cảm thấy yêu và muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này. (Ảnh minh họa)
Tốt nghiệp một trường cao đẳng bình thường, hiện tại đang học Đại học tại chức lại sở hữu vị trí tốt trong công ty, thu nhập khá khiến tôi đặt nhiều câu hỏi hoài nghi về bạn gái mình. Điểm nổi trội nhất của bạn gái tôi có lẽ phải kể đến cái vóc dáng lí tưởng và gương mặt xinh xắn. Có nhiều lúc tôi tự hỏi hay vì thế mà cô ấy được trọng dụng?
Ra trường chưa lâu, còn non kém kinh nghiệm nhưng hầu như bạn gái tôi lại là đối tượng được sếp cử đi công tác nhiều nhất. Gần như lần nào ông ta đi xa là cũng có bạn gái tôi đi kèm. Tất nhiên không phải chỉ có 2 người, còn thêm vài người nữa nhưng tôi cũng cứ hoài nghi…
Tôi đã từng nói điều này ra, bạn gái tôi khó chịu và bảo tôi đa nghi và ghen tuông thái quá. Chẳng có bằng cớ gì nên tôi cũng đành ậm ừ cho qua…
Lại nói về bạn gái tôi, có một chuyện khiến tôi thấy thêm ái ngại. Yêu nhau cũng được hơn nửa năm, đã nhiều lần tôi đòi hỏi “chuyện ấy” nhưng bạn gái tôi không chịu. Mới chỉ nhắc đến cô ấy đã co rúm người lại. Cô ấy kêu không muốn quan hệ trước khi cưới và nếu yêu thì tôi phải tôn trọng. Thấy bạn gái như thế tôi cũng không dám làm khó, đành chờ đợi.
Tôi cứ luôn băn khoăn tự hỏi, rốt cục cô ấy là người thế nào, có phải là cô gái tử tế thật không hay chỉ là cái vẻ bề ngoài “diễn” như vậy. (Ảnh minh họa)
Thậm chí bạn gái tôi còn lành đến mức cứ ai bông đùa gì đến “chuyện đó” là cô ấy ngượng chín mặt rồi xấu hổ. Ở tuổi đó, nhiều cô gái dù không phải hư hỏng gì nhưng họ cũng tếu táo và bạo dạn lắm, trong khi bạn gái tôi cứ hiền khô.
Vậy mà trời ơi, cách đây 3 tuần, nếu không bất ngờ làm đổ đống hành lí của bạn gái sau một chuyến đi công tác dài ngày thì tôi chẳng thể nào tin nổi bạn gái lại luôn thủ sẵn bao cao su mỗi lần đi công tác. Hôm đó cô ấy về muộn, gọi tôi đi đón, vì lúng túng, vụng về nên tôi vô tình làm đổ hành lí của cô ấy ngay trước cửa nhà. Bên cạnh áo quần lộn xộn có cả một hộp bao cao su đã bóc rơi ra ngoài… Tôi hốt hoảng cầm lên nhìn, thậm chí loại đó còn khá đắt đỏ và là hàng nhập…
Tôi có hỏi thì cô ấy luống cuống giằng lấy rồi giải thích là để phòng thân. Mọi lời giải thích của cô ấy tôi nghe đều phi lí. Một cô gái chỉ nhắc tới chuyện đó thôi cũng đỏ mặt mà lại có kinh nghiệm đi lựa mặt hàng này đến vậy ư? Hơn nữa cô ấy lại còn nghĩ cả tới chuyện phòng ngừa sao? Có bạn trai kè kè bên cạnh, gạ gẫm làm “chuyện đó” cô ấy chẳng phòng ngừa thì thôi, tại sao cứ đi công tác với sếp cô ấy lại phải chuẩn bị như thế? Nghe thật nực cười!
Tôi cay cú lắm. Tôi có cảm giác mình bị dắt mũi. Tôi chẳng tin được cái điệu bộ ngoan hiền, ngờ nghệch của cô ấy, nghe nó giả tạo thế nào ấy?
Liệu tôi có nên tiếp tục yêu cô gái này không hay là bỏ quách cho rồi? Bỗng nhiên tôi cứ thấy giả dối và chẳng tin được. Tuy nhiên, nghĩ chia tay tôi cũng có đôi phần tiếc nuối, tôi phải làm gì đây?
Theo Khám Phá
-
Tâm sự54 phút trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự5 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự8 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự9 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự13 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.