- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện vợ có con với bạn thân, chồng vui sướng lập tức đệ đơn ly hôn
Tôi biết nói sao với những đứa con của mình?
Vợ chồng tôi vỗn dĩ là bạn thân từ hồi cấp 3, sau đó lên đại học vẫn học chung và cuối cùng kết hôn sau 2 năm ra trường. Đến với nhau từ khi còn bàn tay trắng xây dựng mọi thứ, giờ đây chúng tôi đã có với nhau 2 con, 1 bé trai và 1 bé gái. Ngoài ra chúng tôi có 1 công ty riêng đang rất phát triển, nhà và xe hơi cũng đủ cả. Với tôi gia đình vẫn là tài sản quý giá nhất, đặc biệt là 2 con của tôi nhưng có lẽ với chồng tôi, anh ta lại không nghĩ vậy.
Công việc bận rộn khiến cuộc sống gia đình của chúng tôi ngày một xa cách nhau hơn. Thế nhưng vì gia đình vẫn là tất cả nên tôi cố gắng dành nhiều thời gian để về nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và dành thời gian cho các con. Ngược lại chồng tôi mải mê với những dự án, kế hoạch đầu tư và những cuộc nhậu giao tiếp nên đôi khi bỏ bê gia đình. Tôi cũng không phàn nàn nhiều mà luôn nhắc nhở anh hãy dành thời gian cho các con là được.
Ảnh minh họa
Vào 3 tháng trước tôi bất ngờ phát hiện trưởng phòng kinh doanh mới về công ty làm việc lại là một người bạn thân từ hồi cấp 3, cũng là người từng thích tôi 5 năm. Anh đẹp trai, giỏi giang, thông minh nhưng lại bị vợ phản bội chỉ vì mãi không thể giàu lên được.
Gặp lại người bạn cũ có hoàn cảnh không được như mình, tôi nhanh chóng trở nên đồng cảm và những cuộc hẹn hò, tâm sự với người bạn thân trở nên nhiều hơn. Tôi cũng mở lòng tâm sự với anh về cuộc sống gia đình mình không "màu hồng" như bên ngoài vì chồng bỏ bê, không quan tâm tới gia đình nhiều. Vì sự quấn quýt bất ngờ đó mà tôi và người bạn thân cũ trở nên đồng điệu từ bao giờ. Và rồi chuyện đó cũng xảy ra trong một cơn say khi chúng tôi cùng nhau đi công tác tại Đà Lạt. Thế nhưng tỉnh dậy sau cơn say tôi đã hoàn toàn biết lỗi của mình và xin người bạn thân giữ kín bí mật về chuyện này. Tôi không muốn biến bản thân trở thành một người tự tay phá vỡ hạnh phúc gia đình mình.
Ảnh minh họa
Trở về thành phố và gia đình, tôi làm việc như bình thường và cũng chăm sóc chồng cùng con cái như cũ. Thế nhưng vào ngày sau 1 tháng có "đêm định mệnh", tôi bất ngờ phát hiện bản thân có thai với người bạn thân cũ. Sự việc đó khiến tôi bàng hoàng không biết phải xử lý thế nào thì không biết bằng cách nào đó, chồng phát hiện tôi có bầu và anh một mực khẳng định luôn đó không phải là con anh bởi thời gian vừa qua vợ chồng tôi không "sinh hoạt" lần nào. Anh luôn bận rộn với những chuyến công tác và lệch múi giờ khi ở nhà với vợ thì làm sao chúng tôi có con được. Chính vì thế anh mong tôi sớm thừa nhận mọi chuyện.
Trước sự chất vấn của chồng tôi đành thú nhận chuyện tôi lỡ tình một đêm với bạn thân cũ:
- Em xin lỗi em đã phản bội anh nhưng chắc chắn em rất yêu anh và em không hề yêu anh ta. Xin anh hãy tha thứ cho em.
Thế nhưng câu trả lời của chồng mới khiến tôi bất ngờ:
- Chắc chắn chứ, anh tha thứ cho em nhưng em hãy chuẩn bị thủ tục đi nhé, chúng ta ly hôn.
Ảnh minh họa
Tôi quá choáng váng bởi không hiểu người chồng của mình tại sao lại quyết định nhanh đến vậy. Hóa ra anh ta đã có người tình và chuẩn bị một mái ấm với cô ta.
Tôi xin anh một tháng để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời vì dù sao chúng tôi đã có nhiều năm bên nhau mà tôi tưởng chừng là hạnh phúc viên mãn, quan trọng nhất là còn hai đứa con. Trong suốt khoảng thời gian đó tôi cố gắng không tỏ ra có điều gì bất thường để các con không lo lắng thế nhưng đứa lớn nhanh chóng nhận ra.
- Con thấy dạo này mẹ buồn thế ạ? Mẹ đang có chuyện gì sao?
- Không sao đâu con, mẹ chỉ bối rối trong công việc một chút thôi, con đừng lo gì nhé.
- Thế nhưng sao con thấy hình như mọi thứ trong nhà mình không bình thường thì phải. Bố mẹ có chuyện gì sao? Hôm trước bố hỏi con có thích chuyển đến một ngôi nhà mới to hơn như thế này không? Bố bảo rằng chúng ta sắp tới có thể sẽ không sống cùng với mẹ nữa. Con đã suy nghĩ rất nhiều mới hỏi mẹ về điều bố nói.
Tôi quá tức giận trước sự vội vã của chồng vì dù sao tôi cũng đã cầu xin anh để tôi được là người trực tiếp nói với con. Chính vì sự suy tư này của con, tôi đành thú nhận:
- Con yêu à, bố nói cũng đúng đấy. Bố và mẹ hiện tại đã không còn yêu nhau như trước nữa nên có thể chúng ta sẽ không còn sống cùng nhau trong thời gian tới nữa, bố mẹ sẽ ly hôn. Thế nhưng con đừng buồn bố mẹ nhất định sẽ rất yêu các con.
- Thật vậy sao mẹ, mẹ đừng nói thế, con muốn được sống cùng cả bố và mẹ cơ. Hôm qua em cũng khóc và bảo với con rằng sợ sẽ không còn được ở với bố mẹ nữa. Chúng con không muốn bố mẹ ly hôn đâu, mẹ hãy cứ để bố đi công tác thường xuyên cũng được nhưng miễn là bố về nhà để chúng ta hạnh phúc như cũ được không mẹ. Con không cần nhà mới, không cần xe đẹp, không cần mua cặp sách mới nữa, con cũng sẽ uống ít sữa đi nhưng chúng ta trở về như trước kia được không mẹ? Con cần cả bố và mẹ.
Đứa trẻ tiếp tục nói trong tiếng khóc:
Con hứa từ nay sẽ ngoan, vâng lời mẹ và bố, con cũng sẽ nói em như vậy, miễn là bố mẹ đừng bỏ chúng con, đừng bắt chúng con phải xa nhau. Mẹ cầu xin bố đi mẹ...
Lời nói của con khiến tôi khóc từ tận trong đáy lòng....
Tâm sự từ độc giả giahan...
Trên thực tế việc vợ chồng khi đã không còn tình cảm với nhau lựa chọn chấm dứt cuộc hôn nhân là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tuy nhiên những đứa trẻ vô hình chung phải chịu quá nhiều đau đớn vì lỗi lầm của người lớn.
Chính vì thế, các bậc phụ huynh trước khi đi đến một quyết định quan trọng nào đó trong gia đình thì cần phải hiểu nỗi đau chia ly của những đứa trẻ, đặt mình vào địa vị của con để cảm nhận. Từ đó cha mẹ sẽ hiểu được làm thế nào để tốt nhất cho con.
Bên cạnh đó cần tiến hành nhiều bước theo những trình tự khác nhau trước khi quyết định ly hôn để trẻ không bị bất ngờ, choáng ngợp khi biết bố mẹ ly hôn. Bố mẹ có thể tâm sự, chia sẻ với trẻ nhiều hơn để con hiểu hiện trạng thực sự của gia đình và lắng nghe nguyện vọng của con.
Ngoài ra quan tâm và chăm sóc trẻ sau ly hôn cũng là việc làm rất cần thiết đối với cả cha lẫn mẹ để trẻ không bị tổn thương và chịu thiệt thòi so với bạn bè.
Không để con tổn thương sau khi bố mẹ ly hôn
Ly hôn là điều không ai mong muốn nhưng là kết quả tất yếu khi vợ chồng không còn tình cảm và khó hoà hợp trong cuộc sống hàng ngày. Các bậc phụ huynh cần lưu ý tránh làm con tổn thương khi đưa ra quyết định trọng đại này.
Cố gắng giữ quá trình ly hôn diễn ra trong riêng tư
Điều này rất khó đối với những gia đình nổi tiếng. Dù vậy giữ quá trình ly hôn diễn ra trong riêng tư cho đến khi có phán quyết cuối cùng sẽ phần nào giảm bớt sự bàn tán và ý kiếm trái chiều của những người xung quanh - điều có thể tác động đến tâm lý của trẻ.
Trong quá trình hoàn thành thủ tục, bố mẹ nên dành thời gian ở bên con, giải thích và chuẩn bị tinh thần để con thích ứng với cuộc sống không ở cùng bố hoặc mẹ trong tương lai. Hãy ưu tiên chăm lo sức khoẻ tinh thần và đồng hành cùng con trong khoảng thời gian này.
Không nói xấu người cũ
Đây là chìa khoá quan trọng trong mọi cuộc ly hôn văn minh. Trẻ sẽ cảm thấy bối rối và tổn thương khi bố hoặc mẹ bị nói xấu bởi chính người mình luôn thương yêu và tôn trọng.
Suy cho cùng, khi không còn chung sống, mọi cuộc cãi vả đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, giữ phép lịch sử tối thiểu và giữ hình ảnh đẹp cho nhau là điều tốt nhất mà các bậc phụ huynh dành tặng cho con cái.
Thoả thuận phân chia tài sản
Mâu thuẫn trong ly hôn phần nhiều đến từ thoả thuận phân chia tài sản. Hãy đảm bảo quá trình này diễn ra thuận tình hợp lý. Quan trọng hơn, thoả thuận cấp dưỡng cho con cũng cần được thảo luận rõ ràng để tránh những kiện tụng trong tương lai.
Theo Phunuphapluat.nguoiduatin
-
Tâm sự3 giờ trướcMột tối, vợ ngồi trước mặt tôi nghiêm nghị hỏi: "Thùy Liên là ai mà anh cho cô ấy một số tiền lớn như vậy, còn phải giấu danh tính?". Câu hỏi quá bất ngờ của vợ khiến tôi không khỏi lúng túng.
-
Tâm sự5 giờ trướcSuốt thời gian yêu nhau, tôi luôn thắc mắc tại sao chồng lại bỏ người con gái hoàn hảo để lấy tôi.
-
Tâm sự5 giờ trướcChúng tôi nói với bố nhưng bố cấm bọn tôi ăn nói hỗn hào, ai to tiếng với bà ta thì ông sẽ đuổi khỏi nhà.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi không ngờ sau hôm gặp mặt 2 gia đình, mẹ bạn trai lại có ấn tượng xấu về con dâu tương lai.
-
5 ngày trước
-
Tâm sự13 giờ trướcCó lẽ Đoan đã nói trước hoàn cảnh của gia đình tôi nên 2 bác có vẻ không vui lắm, cách nói chuyện rất lạnh nhạt và tỏ ý không ưng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi hỏi chị lấy đâu ra tiền thì chị ấy tiết lộ bí mật khó tin.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và người yêu có ý định cuối năm nay sẽ kết hôn nhưng lại gặp phải sự cố ngoài ý muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong lúc vợ chồng đang thiếu thốn, ông xã tự ý làm một việc tốn kém tiền bạc khiến tôi cảm thấy không được tôn trọng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi được gia đình mai mối cho một anh 35 tuổi, anh rất tốt, tinh tế, biết quan tâm người khác, lại có nền tảng kinh tế vững chắc. Ai cũng khuyên tôi nên đồng ý lấy anh, nhưng tôi lại không có chút tình cảm nào. Nhiều người nói cứ cưới về rồi yêu sau, nhưng tôi vẫn thấy đắn đo.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suy nghĩ của tôi, người phụ nữ mà không biết nội trợ, dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa thì không thể có 1 gia đình hạnh phúc. Vì thế tôi đang cố sức dạy con gái biết làm việc nhà nhưng sao khó quá.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đã thương cảm cô đồng nghiệp làm cùng dự án cho người yếu thế vì cô ấy chỉ một mình sống ở Hà Nội, dù đôi tay không có nhưng cô ấy rất mạnh mẽ và giỏi giang, nên khi cô ấy ngỏ lời xin tôi đứa con để nương tựa tuổi già, tôi đã không làm chủ được bản thân.
-
Tâm sự1 ngày trướcTiền bán nhà là tiền của bố mẹ cho cả 4 anh em nhưng em trai út đã tự ý bán và giờ lại còn khất lần tiền chia cho mọi người, tôi nên giải quyết thế nào cho êm thấm?
-
Tâm sự2 ngày trướcThật không ngờ, chồng lại cố tình đợi đến kỉ niệm 10 năm ngày cưới để nói với tôi những điều đớn đau đó.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi đã từ từ thiếp đi với suy nghĩ rằng, tôi nhất định phải sống...