- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện vợ ngoại tình trong trường hợp bất khả kháng, tôi càng sôi máu khi không thể đánh ghen mà vẫn phải đối mặt với tình địch hàng ngày
Phát hiện vợ ngoại tình trong hoàn cảnh này mà chẳng thể đánh ghen, bất lực trước tình địch tôi lo lắng vô cùng. Tôi lại thua, thất bại trước anh ta ư?
- Tăm tia chú hàng xóm giàu có đã lâu, nhưng tới chơi Tết tôi phát hiện hộp gỗ lạ dưới gầm bàn mới tái mặt, kiếm cớ xin lui vội
- Chăm mẹ chồng 4 năm chẳng được chia xu nào, nửa đêm đuổi chuột tôi phát hiện điều không tưởng
- Khi dọn vệ sinh nhà tắm, tôi điêu đứng phát hiện mình bị chồng phản bội bấy lâu chỉ qua một thứ nhỏ xíu
Vốn là nhân viên của một công ty du lịch nhưng vừa rồi do dịch bệnh, công ty phá sản, đầu năm nay tôi buộc phải chuyển công việc mới. Xin được vị trí phiên dịch viên tại một khu công nghiệp, mức lương của tôi vẫn khá tốt, ngoại trừ việc phải sống xa gia đình gần 100 km.
Trước công việc của tôi thường phải đi đây đi đó, nói chung là vất vả ngược xuôi để kiếm đồng tiền, đây có lẽ là quãng thời gian tôi được nghỉ ngơi, suy nghĩ về chuyện đời, làm quen với nhiều người bạn mới, đủ tầng lớp. Tôi ở trọ phòng 4 người, đều là nam cả, ai cũng tầm tuổi nhau, anh em hay tếu táo, trêu đùa nên vui lắm. Tôi đi làm xa, vợ ở nhà với bố mẹ chồng nên tôi cũng không lo lắng gì.
(Ảnh minh họa)
Từ trước đến nay vợ chồng tôi ít nói chuyện với nhau, có nói cũng là chuyện con cái, tiền nong, chu cấp cho bố mẹ 2 bên. 5 năm kết hôn, số lần vợ chồng tôi ngồi tâm sự, chia sẻ chuyện riêng tư hay hỏi han nhau về công việc, tâm tư tình cảm rất ít.
Khoảng cách giữa 2 vợ chồng ngày càng xa hơn, tôi cũng chẳng bận tâm vì không có thời gian, tôi cứ lao đầu vào làm việc, kiếm tiền. Một phần vợ tôi cũng hiền, ít nói và rất ngoan, tôi nói gì vợ cũng dạ vâng rất ít khi cãi lại. Yên tâm về vợ là thế và cho rằng tôi kiếm được tiền, giàu có thì vợ sẽ chẳng bao giờ phản bội, làm trái ý tôi. Nhưng với tư tưởng "Đàn ông có tiền sẽ có tất cả, kể cả sự chung thủy của vợ" khiến tôi phải trả cái giá đắt.
Tối ấy, anh em vừa dọn đến phòng trọ thì khoe vợ, người yêu với nhau rồi quay ra trêu đùa rằng cậu Phong 31 tuổi rồi vẫn ế. Ai ngờ nó lôi điện thoại ra khoe ngay hình chụp chung với bạn gái và khen hết lời. Tò mò tôi cũng ngó vào xem thử dung mạo cô gái đó xem thế nào, không tin vào mắt mình tôi giật điện thoại nó xem. Đúng là vợ tôi, vợ tôi thật rồi. Hỏi lại Phong, nó khẳng định chắc nịch với tôi: "Bạn gái em thật mà, tụi em quen nhau nửa năm nay rồi. Em thương cô ấy lắm".
Run người trước lời khẳng định chắc nịch của Phong, tôi không ngờ vợ ngoại tình, dám phản bội tôi như thế. Phong kể vợ tôi nói đã ly hôn, nhưng không muốn tái hôn và càng không muốn công khai mối quan hệ này. Nhưng vì anh em cứ trêu nên cậu ta mới công khai vì toàn người lạ. Cười nhạt trước sự hào hứng khoe bạn gái của Phong tôi nói: "Tôi là chồng bạn gái cậu đây. Chúng tôi chưa ly hôn, vẫn sống chung nhà, ngủ chung giường!".
(Ảnh minh họa)
Tất cả tái mặt trước lời nói của tôi, tôi không ngờ vợ dám nói dối mình đã ly hôn để đến với người khác. Em kể ly hôn vì chồng vô tâm, không yêu thương, luôn coi thường và xem vợ chẳng khác gì người giúp việc trong nhà. Ngược lại với tôi, thân thế của Phong rất bình thường, thậm chí còn thua kém. Phong chỉ là một công nhân điện tử, đi ở trọ, mức lương không quá 10 triệu.
Cậu ấy cái gì cũng thua kém tôi, chỉ hơn thứ duy nhất là đem lại cảm giác được yêu thương, quan tâm che chở cho vợ tôi. Bực mình về vợ, bị cắm sừng một cách bất ngờ thế này tôi gọi về cho vợ. Cô ấy không chối tội mà thẳng thắn thừa nhận với tôi. Vợ đề nghị ly hôn vì không còn yêu tôi, cảm thấy mệt mỏi khi lấy chồng giàu. Cô ấy muốn đến với Phong - một người đàn ông rất bình thường, nhưng luôn khiến cô ấy hạnh phúc.
Nằm vật ra suy nghĩ, tôi không thể ngờ sẽ có ngày mình bị phản bội, thua đau trước một kẻ thân phận không bằng mình như thế. Đúng là bao năm nay tôi chỉ coi vợ là người sống cùng nhà, tôi cậy mình là giám đốc, kiếm ra tiền nên không coi trọng vợ. Bây giờ sắp mất vợ, tôi mới thấy hối hận nhưng chẳng biết làm gì để níu giữ cô ấy khi lời xin lỗi của tôi không có tác dụng nữa. Theo mọi người tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự23 phút trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự15 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự16 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự23 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự2 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự2 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?