- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát ngượng vì vợ nâng ngực to như quả bóng, đi đâu ai cũng xì xào
Sau khi nâng ngực, vợ tôi mãn nguyện lắm. Đi đâu cô ấy cũng mặc những bộ đồ khoe bộ ngực đập vào mặt người khác. Cô ấy không hiểu rằng tôi cảm thấy xấu hổ và khổ tâm vô cùng.
Sau khi nâng ngực, vợ tôi mãn nguyện lắm. Đi đâu cô ấy cũng mặc những bộ đồ khoe bộ ngực đập vào mặt người khác. Cô ấy không hiểu rằng tôi cảm thấy xấu hổ và khổ tâm vô cùng.
Thực sự tôi chưa bao giờ có thành kiến với việc phẫu thuật thẩm mỹ. Chính bởi thế sau khi sinh xong hai đứa con, thấy vợ tối ngày âu sầu, ủ dột, mếu máo than thở bản thân xấu đi nhiều, tôi đã động viên vợ. Cô ấy xin tôi đi phẫu thuật, “cải tạo” vòng 1, tôi cũng đồng ý.
Không chỉ dồn tiền cho vợ đi làm đẹp, tôi còn mất công sức tìm nơi thật uy tín cho vợ làm để an toàn. Nhưng cuối cùng, “gậy ông đập lưng ông”. Những tưởng vợ làm xong sẽ đẹp, tâm lí cô ấy thoải mái hơn, hạnh phúc gia đình cũng bình yên. Nào ngờ…
Từ ngày con gái, vợ tôi đã mặc cảm vì ngực khá nhỏ. Sau khi sinh 2 con, cơ thể “xuống cấp” nhiều nên cô ấy lại càng tự ti. Bởi thế khi được tôi đồng ý cho đi phẫu thuật, vợ tôi quyết định làm vòng 1 thật lớn để “cho thiết hạ biết tay”.
Tôi thì cũng đâu có am hiểu về cái này lắm. Vợ tự lựa chọn thôi. Hôm vợ đi làm phẫu thuật, tôi cũng đi cùng.
Từ ngày con gái vợ tôi đã mặc cảm vì ngực khá nhỏ. Sau khi sinh 2 con, cơ thể “xuống cấp” nhiều nên cô ấy lại càng tự ti. (Ảnh minh họa)
Vậy mà tôi gần như chết lặng sau khi bộ ngực của vợ bắt đầu ổn định. Trời ơi, nhìn nó to một cách bất thường, dị biệt so với cái cơ thể nhỏ bé, gầy gò của vợ tôi. Nói thì hơi quá nhưng quả thật với bộ ngực này, cô ấy đi đâu ai cũng phải nhìn thẳng vào đó chứ không thể nào nhìn mặt cô ấy được. Nó kệch cỡm và xấu xí vô cùng.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Vợ tôi sau bao nhiêu năm chịu cảnh “bức tưởng phẳng lì”, giờ đây có “đồi núi nhấp nhô” nên cô ấy mãn nguyện lắm. Vợ tôi bắt đầu sắm toàn bộ quần áo hở ngực, khoe tối đa vòng 1. Mỗi lần cô ấy đi ra ngoài gặp ai, đứng đối diện với họ, bộ ngực cứ như “nhảy xổ” ra.
Từ ngày vợ tôi làm ngực xong, tôi phát sợ phải ra ngoài cùng vợ, nhất là những dịp về quê gặp họ hàng, bạn bè… Ai cũng xì xào, bàn tán rồi nhìn chằm chằm vào ngực vợ tôi.
Tôi chả ghen tuông gì, cái cảm giác duy nhất mà tôi có là xấu hổ cực độ. Tôi toàn phải tách ra không dính tới vợ vì không chịu được cảnh nhìn ánh mắt của mọi người đang “soi thấu” vào bộ ngực bất thường của vợ tôi.
Từ ngày vợ tôi làm ngực xong, tôi phát sợ phải ra ngoài cùng vợ, nhất là những dịp về quê gặp họ hàng, bạn bè… (Ảnh minh họa)
Có vài lần tôi buộc phải đưa vợ đi cùng tới liên hoan công ty. Nếu không đồng ý thì cô ấy lại nghĩ tôi có vấn đề gì với vợ hoặc đang léng phéng với cô nào. Những lần đó tôi như phát điên lên. Đám đồng nghiệp nam cứ nhìn vợ tôi ngấu nghiến. Rồi hôm sau đi làm, mấy tên còn cứ bông đùa mãi về bộ ngực “nón bảo hiểm” của vợ tôi khiến tôi nóng mặt.
Khổ một nỗi, tôi không dám góp ý hay khuyên vợ. Tôi nhận thấy rõ cô ấy hạnh phúc và vui lắm. Vợ tôi cũng thiệt thòi nhiều. Bao năm cô ấy khổ sở vì gia đình này. Giờ chúng tôi có tí tiền, tôi cũng muốn vợ được nuông chiều bản thân một chút. Việc nâng ngực này khiến cô ấy vui như thế tôi cũng không nỡ nói những lời khiến cô ấy tổn thương.
Giờ đây tôi cứ ngày ngày phải nhìn thấy bộ ngực bất thường đó của vợ mà phải câm nín chẳng thể nói điều gì. Chỉ mong sao một ngày nào đó, cô ấy tự nhận thức được điều này và tự thay đổi. Ngày đó tôi sẽ mừng đến phát khóc mất thôi…
Theo Khám phá
-
Tâm sự51 phút trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự12 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự22 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...