- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ nữ chỉ nên cưới người đàn ông biết quý trọng bạn
Đừng làm khổ bản thân mình, phải biết nói không trước những người đàn ông đểu giả, không xứng với bạn. Và quan trọng nhất là phụ nữ chỉ nên cưới người đàn ông nào biết quý trọng bạn thôi.
Tôi là 1 cô gái không nhan sắc, cũng chẳng thông minh. Chỉ may mắn hơn người khác ở chỗ tôi được sinh ra trong gia đình giàu có - Đó là tất cả những gì mà những người đàn ông xung quanh từng nói với tôi.
Trước đây nghe những lời nói đó, tôi cảm thấy rất đúng, rất tủi thân và khóc nhiều vì nghĩ chẳng có người đàn ông nào chịu cưới tôi làm vợ. Tôi nghĩ tại tôi không đủ tốt để người ta thương yêu. Nhưng kể từ khi tôi quen cô gái ấy thì mọi ý nghĩ trong tôi đã thay đổi.
Cô bạn tôi quen thật sự rất đẹp, tính tình lại tốt. Là phụ nữ độc thân mà cô ấy rất tự lập biết làm đủ thứ. Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ cô ấy. Vậy mà cô ấy cứ bị người ta nói xấu hoài, cả đàn ông và phụ nữ khác đều nói xấu cô ấy.
Lúc đầu tôi cảm thấy cũng sợ vì mới quen nên cũng không hiểu con người cô ấy ra sao. Sau này tôi biết lí do cô ấy bị mang tiếng là do quá nổi trội hơn người, người đẹp đã ghét, đằng này cô ấy còn thông minh tài giỏi thì càng bị ghét thêm.
Những người đàn ông nói xấu cô ấy tại vì họ không cưa đổ được cô ấy để cưới. Trong khi, cô ấy cũng tự chủ về tài chính hết nên không cần dựa vào ai. Còn con gái ghen tị vì cô ấy có nhiều đàn ông si mê. Do đó, họ thường đặt điều cho cô ấy là lăng nhăng lẳng lơ.
Không phải tôi thích người phụ nữ này mà bênh cô ấy. Chỉ vì tôi ở bên cạnh cô ấy nhiều nên tôi biết những điều ấy. Sau khi hiểu ra lí do người ta hạ thấp giá trị của cô gái đó, tôi cũng hiểu ra giá trị của bản thân mình. Tôi hiểu được lí do mấy người đàn ông trước kia cứ dìm hàng nói tôi xấu, tôi không giỏi giang là để hạ thập giá trị của tôi thôi.
Lúc này tôi mới hiểu ra, ý đồ của họ giống như đi chợ vậy. Nếu không đủ tiền mua thì hạ thấp món hàng để người ta hạ giá cho mua. Sau khi tôi hiểu được những loại đàn ông như vậy thì tôi cảm thấy ghét đàn ông lắm. Họ cũng không yêu thương gì tôi, gắng để tôi hạ giá cưới đại họ tại vì nhà tôi có của thôi.
Chẳng hiểu sao, trong cuộc sống của tôi chỉ có thể gặp được những người như vậy. Vì gặp phải mấy người đàn ông không tốt như thế mà giờ làm cho tôi bị ghét đàn ông luôn. Chưa nói đến chuyên họ nhờ vả tôi rồi lại nói tôi mê họ mới hãi.
Cũng phải thừa nhận, trước đó tôi khá ngốc. Người ta nhờ thì tôi giúp vì mỗi lần giúp được việc gì là tôi cảm thấy vui. Tôi chỉ đơn giản là thích cái cảm giác được làm 1 người tốt thôi chứ không có tình cảm gì với người ấy. Vậy mà người đàn ông này đi nói về tôi như vậy với nhiều người. Lúc đó tôi cảm thấy rất tức giận và lòng tự trọng bị tồn thương.
Trước đây tại vì tôi không yêu bản thân nên cứ phải buồn rầu vì những lời họ nói. Tôi sợ không ai cưới tôi. Giờ tôi biết yêu bản thân, tôi chẳng thèm cưới chồng nếu chưa tìm được người đàn ông thật sự để lấy làm chồng. Tại sao cứ phải cướp chồng để chịu khổ làm gì?
Tôi viết nên tâm sự này để những phụ nữ biết quý trọng bản thân mình hơn. Dù bạn có không xinh hay không giỏi cũng không sao và không có chồng cũng không vấn đề gì. Lấy về không khéo bị biến thành ô sin, bị đánh, bị chửi thì càng khổ thân thêm.
Những phụ nữ phải biết yêu lấy chính mình. Đừng vì lời của người khác nói mà buồn, tủi thân. Đừng làm khổ bản thân mình, phải biết nói không trước những người đàn ông đểu giả, không xứng với bạn. Và quan trọng nhất là phụ nữ chỉ nên cưới người đàn ông nào biết quý trọng bạn thôi.
Theo Trí trí thức trẻ-
Tâm sự1 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự13 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự23 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...