- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Qua 1 tuần chồng mới tặng quà 14/2, lúc mở hộp socola tôi lặng người với thứ anh gói cẩn thận bên trong
Sững người trước món quà 14/2 muộn của chồng, tôi không bao giờ nghĩ anh lại tặng tôi thứ này.
- Nghe bạn gái khoe món quà được đại gia tặng, tôi lặng người vì khó tin và cũng "nể phục" sự ngây ngô của cô ấy
- Giày cũ rách chồng vẫn cố đi, tôi mang vứt để mua đôi mới tặng thì bị anh mắng thậm tệ và sốc hơn khi chị chồng tiết lộ về thứ anh quý hơn vàng
- Chồng thản nhiên đưa bồ đi du lịch sang chảnh để rồi lúc mở vali thấy thứ này thì lại trở mặt nhau
5 năm kết hôn, chưa một ngày kỷ niệm, ngày lễ nào chồng quên tặng quà cho tôi. Khi thì anh tặng hoa, mỹ phẩm, quần áo… khi thì thực tế hơn chồng cho tiền. Vậy mà ngày lễ tình nhân năm nay anh lại quên tặng quà tôi mặc dù tôi có nói ý, kể lể ở công ty chị em được chồng tặng cái này cái kia. Anh chỉ ậm ừ nghe xong để đấy, hết ngày 14/2 tôi vẫn chẳng nhận được gì kể cả lời chúc cũng không.
Quen được chồng chiều chuộng, hỏi han yêu thương, bỗng dạo này anh hờ hững, thờ ơ khiến tôi khó chịu lắm. Trước đây, tôi muốn gì anh cũng chiều, nhiều khi không nói chồng cũng biết ý mà tặng đồ, làm theo ý thích của tôi. Nhưng bây giờ thì khác, anh kệ tôi. Dù tôi có gắt gỏng, khó chịu, so sánh anh với chồng người ta chồng cũng chỉ im lặng thở dài không nói một tiếng.
(Ảnh minh họa)
5 năm qua, tôi là trụ cột kinh tế trong nhà, vất vả kiếm tiền lo cho bố con anh, chồng làm lương không đủ mua sữa cho con. Người ta thì vất vả nuôi vợ, nuôi con, đằng này chồng tôi lại ngược lại vậy mà anh không biết điều khiến tôi đã bực lại còn bực hơn.
Hết 1 tuần kể từ hôm ngày lễ tình yêu, chồng bỗng nhiên cầm hộp socola được thắt nơ cẩn thận kèm bông hoa hồng về tặng tôi. Anh nói là quà 14/2, xin lỗi tôi vì giờ mới tặng được. Dù vẫn bực chồng nhưng tôi vẫn nhận. Thế nhưng vừa mở hộp socola ấy ra xem, tôi đã chết sững với vật lạ chồng gói bên trong.
Là một tờ giấy anh đã gấp nhỏ, bọc trong màng bọc thực phẩm khá cẩn thận. Mở nó ra xem là gì thì tôi bàng hoàng khi đó là lá đơn ly hôn. Vừa đọc tôi rụng rời với lý do anh viết trong đó là không hòa hợp, hết tình cảm, anh ra đi không cần phân chia chút gia sản nào. Sững người trước món quà 14/2 muộn đáng sợ của chồng, tôi không bao giờ nghĩ một người ăn bám như anh lại dám ly hôn tôi.
Không kìm chế được tôi hỏi thẳng chồng lý do chia tay, chẳng lẽ anh có người khác giàu có, sẵn sàng nuôi anh ư? Vậy mà chồng cười nhạt lắc đầu: "Em luôn có tư tưởng đó. 5 năm làm chồng em, nhưng đã ngày nào em coi anh là chồng chưa? Anh ly hôn vì cảm thấy mình thua kém em, lép vế, không được quyết định điều gì trong nhà. Vả lại điều quan trọng là em không tôn trọng anh, em luôn có tư tưởng ai làm ra tiền người đó có quyền. Anh nghĩ em nên tìm người phù hợp hơn".
(Ảnh minh họa)
Lặng người với lý do chồng đưa ra, tôi không ngờ anh chia tay là vì tôi suy nghĩ độc đoán, không tôn trọng chồng. Anh nói đúng, 5 năm qua tôi luôn cho rằng mình làm được nhiều tiền hơn anh nên tôi có quyền quyết định, thậm chí tôi cũng không tôn trọng gia đình anh nữa. Tôi cứ ngỡ chồng sẽ nghe mình, chiều mình, nhưng tôi đã lầm.
Chồng lên phòng dọn đồ, nhìn anh cương quyết rời đi tôi đau lòng đến lạ. Tôi xin anh hãy suy nghĩ lại, cho tôi thời gian sửa đổi và bù đắp cho anh. Chồng cười nói: "Nếu em muốn, vậy chúng ta hãy ly thân. Sau 3 tháng, nếu anh và em không hàn gắn được chúng ta nên buông tay. Anh xin lỗi vì không làm được người chồng hoàn hảo trong lòng em".
Từng lời chồng nói như nhát dao đâm vào tim tôi, tôi chưa bao giờ hết yêu anh, chỉ là tôi vô tâm, không để cho anh được làm một người chồng đúng nghĩa. Anh bỏ đi, tôi dường như mất tất cả. Ba tháng để tôi thay đổi, hàn gắn với chồng liệu có được không? Nhưng hiện tại tôi chưa biết mình phải làm gì cả, mọi người cho tôi lời khuyên để níu giữ chồng, níu giữ hạnh phúc với.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự15 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...