- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Qua nhà bạn gái chơi, thấy chậu quần áo đầy ụ tôi ngán ngẩm trước độ lười của em, ai ngờ còn phải há hốc với câu trả lời từ chính chủ
Thở dài trước những gì bạn gái chia sẻ, tôi không ngờ Hoa lại thế và nói những lời khiến tôi ngã ngửa về em như vậy.
- Qua nhà anh rể chơi, tôi hoảng hốt thấy nồi thuốc bắc cháy còn anh thì chạy xồng xộc ra với bộ dạng ngượng chín mặt
- Luôn thần tượng vì chị gái tài giỏi, tôi gắng học bằng chị để rồi trưa hè nóng nực qua nhà chị chơi thì chết trân với tấm lưng trần trong phòng
- Bầu 5 tháng nhà trai vẫn chờ ngày đẹp chưa chịu cưới, lúc qua nhà anh không báo trước tôi sốc với bí mật dưới gian bếp
Là bạn học cấp 3 của nhau, tôi đã để ý Hoa từ năm lớp 12, mãi cho đến năm 3 Đại học mới dám thổ lộ tình cảm với cô ấy. Thật may Hoa đồng ý làm bạn gái của tôi. Vì đây là tình yêu tôi xác định lâu dài nên tôi tôn trọng và nghiêm túc với Hoa lắm. Ra trường, Hoa quyết định về quê làm nhân sự trọng khu công nghiệp. Muốn ở gần Hoa nên tôi cũng về quê và làm luôn kỹ thuật trong khu công nghiệp em làm.
Gần bạn gái, tôi ngày nào cũng đưa đón em đi làm, tối 2 đứa lại đi chơi với nhau. Hoa mồ côi bố từ nhỏ, mẹ em mới mất được 2 năm. Hiện tại em đang sống với vợ chồng anh trai trong căn nhà của bố mẹ để lại. Không còn bố mẹ, tôi lại thương Hoa hơn và muốn cưới để chăm sóc em, nhưng người yêu không chịu. Hoa nói 29 tuổi mới lấy chồng, bây giờ em chưa đủ tự tin làm vợ, làm mẹ.
(Ảnh minh họa)
Vì yêu nên tôi cứ đợi Hoa. Tôi lo cho em thôi, chứ năm nay tôi mới 27 tuổi cũng không vội lấy vợ. Hoa ở với anh chị, tôi không tiện qua chơi nhiều. Thi thoảng chỉ dám đến rồi nhanh chóng đi đâu đó hoặc về, chị dâu Hoa khó tính không thích người lạ đến nhà. Nhưng tính Hoa thì khác, em cứ tưng tửng chẳng để bụng chuyện gì, cứ ẫm ờ cho qua.
Mãi đến cuối tuần trước, nhà anh trai Hoa về ngoại, tôi gạ người yêu cho mình qua nhà em chơi, 2 đứa làm nồi lẩu ăn với nhau. Em đồng ý và tôi dậy từ sớm mua đồ mang tới nhà em. 8h sáng đến, Hoa mới phụng phịu ra mở cổng vì chưa dậy. Em nói Chủ nhật nào em cũng ngủ tới gần trưa, vì ngày thường phải dậy sớm đi làm rồi. Tôi đến sớm làm em mất giấc ngủ.
Kéo em đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh, vậy mà vừa vào nhà tắm tôi choáng nặng thấy chậu quần áo đầy ú ụ thậm chí còn bốc cả mùi vì có lẽ để cả tuần rồi cũng nên. Tôi không ngờ Hoa lại lười thế, bình thường em ăn mặc gọn gàng, thơm tho ra ngoài lắm cơ mà. Hôm nay được tới nhà em, tôi mới biết bạn gái mình "sạch sẽ", "chăm chỉ" thế nào.
(Ảnh minh họa)
Không chấp nhận vợ tương lai bẩn và lười như thế, tôi nhắc nhở em giặt đồ đi thì Hoa kêu máy giặt hỏng cả nửa tháng nay rồi, chưa sửa được. Vậy em không giặt tay được ư? Mỗi hôm tắm xong giặt luôn thì có đáng bao nhiêu. Vậy mà Hoa quay ra cáu gắt với tôi: "Quần áo của nhà anh chị em, của em đâu mà em phải giặt. Anh chị ấy đòi nằng nặc ở riêng, ăn riêng cả tháng nay rồi. Nhưng nhà cửa, quần áo cứ bày ra đấy bắt em dọn, em có phải là ôsin đâu. Kệ, của ai người ấy tự dọn!".
Anh em Hoa sống chung 1 nhà lại còn ở riêng và hằn học nhau cả chuyện này. Tôi cứ nghĩ họ yêu thương nhau lắm, nhưng có lẽ không phải thế. Như gãi đúng vào chỗ ngứa, Hoa kể rằng chị dâu là người tính toán, lười biếng, khôn lỏi. Chị đòi ở riêng nhằm tống Hoa ra khỏi nhà để anh chị 1 mình trong nhà này. Hoa ở đây ngày nào anh chị cũng làm đủ chuyện để bạn gái tôi uất ức phải rời đi nhưng em vẫn cứng đầu không chịu.
Thở dài trước những gì bạn gái chia sẻ, tôi khuyên Hoa nên bớt gay gắt với chị dâu và dọn ra ngoài hoặc lấy tôi là xong chuyện. Vậy mà cô ấy không chịu. Hoa bảo ghét chị dâu nên sẽ ở đây lâu dài, em có đi sẽ đòi chia tài sản chứ không chịu ra đi tay trắng. Lời lẽ, ánh mắt sắc lẹm của Hoa khiến tôi có đôi phần sợ hãi và dè chừng. Bởi nếu lấy tôi, Hoa về vẫn ở chung cùng em chồng mà Hoa và nó lại không hợp nhau cho lắm. Sự việc ngày hôm nay khiến tôi suy nghĩ nhiều, tôi có nên có kế hoạch ở riêng sau khi lấy vợ hay không? Chứ Hoa thế này chắc gì đã sống được với nhà chồng.
(chimy...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự52 phút trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự2 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự17 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự18 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự2 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!