- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ra mắt bắt bạn gái rửa hết 13 mâm bát, bỏ đi chơi về tôi há hốc nhìn cảnh tượng
Tôi đi hát karaoke cùng mọi người hơn một tiếng thì về trước xem bạn gái rửa bát đến đâu rồi. Một mình cô ấy rửa 13 mâm bát, còn dọn dẹp bếp núc, chắc chưa thể xong được.
Tôi và bạn gái yêu nhau đã gần một năm nay. Chúng tôi đã tính đến chuyện tương lai nên hôm vừa rồi nhà có đám giỗ, bố mẹ và các cô bác, chú dì nhất loạt bảo tôi dẫn bạn gái về ra mắt.
Nhân dịp mọi người tề tựu đông đủ, ai cũng bảo muốn xem mặt vợ tương lai của tôi. Dù mọi người không nói nhưng tôi thừa biết là còn muốn nhân đám giỗ để thử thách Nhi, xem cô ấy đảm đang tháo vát thế nào.
Sau này cô ấy sẽ là dâu trưởng trong nhà, những dịp thế này là trách nhiệm của cô ấy, nếu không giải quyết ổn thỏa thì thật khó mà được mọi người nể phục.
Tôi và Nhi yêu nhau đã gần một năm nay. (Ảnh minh họa)
Đám giỗ nhà tôi hôm đó tổ chức có 13 mâm cỗ. Quãng đường không gần nên khi chúng tôi về tới nơi thì cả nhà đã nấu nướng gần xong cả rồi. Anh em họ hàng nhà tôi đông, nấu 13 mâm cỗ cũng không phải việc gì vất vả.
Ăn uống xong, mọi người hào hứng rủ nhau đi hát karaoke. Từ cô bác tới anh chị em họ trẻ tuổi của tôi đều tấp nập kéo nhau đi, để lại một nhà bát đĩa ngổn ngang, xoong nồi lộn xộn. Chẳng ai bảo ai đều cùng chung ý tưởng để Nhi rửa dọn, không hề có ai ở lại phụ cô ấy.
Tôi cũng muốn bạn gái thể hiện trước mặt gia đình nên không rủ cô ấy đi cùng:
- Em ở nhà thu dọn đám bát đĩa này nhé. Có mẹ ở nhà đấy, nếu không hiểu gì có thể hỏi bà, bà nghỉ ngơi ở trên tầng 2.
Nhìn 13 mâm bát, trời thì nắng chang chang giữa trưa, tôi nghĩ cũng thấy mệt. Nhưng thôi lần đầu tiên về ra mắt cứ tỏ ra chăm chỉ chịu khó, ngoan ngoãn biết vâng lời, mai sau vợ tôi sẽ được họ hàng khen ngợi. Nhi không nói gì, nghe tôi dặn dò thì gật đầu.
Tôi đi hát karaoke cùng mọi người hơn một tiếng thì về trước xem Nhi rửa bát đến đâu rồi. Một mình cô ấy rửa 13 mâm bát, còn dọn dẹp bếp núc, chắc chưa thể xong được.
Nhưng khi tôi về đến nhà thì thấy mọi thứ đã xong xuôi, gọn gàng sạch sẽ đâu vào đấy cả rồi. Bước vào nhà, không ngờ tôi thấy hai người phụ nữ khá lạ mặt. Còn bạn gái thì đang lấy tiền đưa cho họ, đôi bên đều vui vẻ thoải mái vô cùng.
- Vừa hay có 2 cô bán hoa quả rong đi qua, em hỏi cô ấy có muốn rửa bát thuê không. Vậy là bỏ ra 300 nghìn thuê cô ấy và một cô bạn nữa rửa bát, dọn dẹp nhoáng cái là xong. Vừa trả tiền công, em còn mua ít hoa quả của các cô ấy để lát nữa mọi người đi hát về thì ăn cho đỡ khát.
Tôi há hốc kinh hãi, lúc ấy mới biết bạn gái ở nhà không hề động tay làm việc gì cả, bỏ ra chút tiền thuê hai người phụ nữ kia làm toàn bộ.
Còn cô ấy thì ngồi trong phòng khách uống nước trà xem ti vi rất thoải mái và nhàn hạ. Tôi không ngờ là lại còn có cách xử lý như vậy nữa, chẳng biết phải nhận xét ra sao.
Mẹ nói xong thì dặn tôi trả lại tiền cho bạn gái tôi, việc rửa bát đâu phải trách nhiệm của cô ấy. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi từ trên tầng xuống, biết chuyện thì không hề trách Nhi lười biếng mà còn gật đầu khen cô ấy biết sắp xếp công việc:
- Giải quyết bằng cách nào cũng được, miễn là hoàn thành tốt. Thay vì ngồi phơi nắng mấy tiếng liền để rửa hơn chục mâm bát thì cách làm của cháu hay hơn nhiều, đồng thời lại tạo công ăn việc làm cho người khác.
Thời gian đó mình có thể nghỉ ngơi, suy nghĩ những công việc khác kiếm ra số tiền còn nhiều hơn. Không phải cứ lao đầu vào làm, ôm hết mọi chuyện về mình mới là đáng khen.
Mẹ nói xong thì dặn tôi trả lại tiền cho Nhi, việc rửa bát đâu phải trách nhiệm của cô ấy. Nghĩ đến việc mình bỏ mặc bạn gái ở nhà với la liệt bát đũa mà thấy hổ thẹn quá. Tôi xin lỗi cô ấy và hứa sẽ thay đổi suy nghĩ, cách cư xử. May mà Nhi không giận tôi, còn mẹ tôi thì đã thích cô ấy ngay từ lần đầu về chơi rồi.
Theo Dân Việt
-
Tâm sự3 giờ trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện điêu toa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và bố dượng như thế.
-
Tâm sự4 giờ trướcSuốt buổi hôm đó, dù anh cố làm tôi vui bằng cách vẽ ra những viễn cảnh tương lai tươi đẹp, tôi vẫn thấy lòng mình ngập tràn nỗi thất vọng và bất an.
-
Tâm sự5 giờ trướcNghe chồng nói xong mà tôi hóa đá, mặc dù biết anh sống tính toán nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nổi.
-
Tâm sự8 giờ trướcLần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.
-
Tâm sự16 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự1 ngày trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.