- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ra mắt gia đình bạn trai, tôi hãnh diện khoe số tiền mình kiếm được hàng tháng, nghe xong mẹ anh liền trầm mặt nói một câu cay đắng
Tôi sững người trước thái độ vượt ngoài dự đoán của mẹ người yêu.
- Vào bệnh viện đón mẹ thì không thấy bà đâu, biết người đưa bà đi mà tôi vừa hổ thẹn vừa giận điên người
- Bỏ đi suốt 5 năm vì mẹ cản tôi nhận con nuôi khi chưa lấy vợ, sau ngày bà mất chính đứa trẻ đó giúp tôi có được gia đình riêng
- Sau 6 năm bỏ nhà ra đi, tôi bỗng gặp lại bố mẹ nhưng trong một hoàn cảnh hết sức trớ trêu
Tôi đang là bác sĩ của một bệnh viện tư, mức lương khoảng 70 triệu/tháng. Vì bận rộn công việc và học hành nên tôi không có thời gian yêu đương ai. Bản tính tôi cũng khó chịu, cầu toàn nên càng khó tìm người hợp ý mình.
Thật không ngờ, tôi lại phải lòng anh chàng điều dưỡng làm cùng bệnh viện. Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, chững chạc, đàng hoàng, trách nhiệm. Tuy nhiên xét về địa vị và lương thì anh ấy vẫn thua kém tôi rất nhiều.
Chúng tôi tìm hiểu nhau được 5 tháng và đã bàn bạc chuyện cưới hỏi. Bởi tôi đã hơn 30 tuổi, cũng cần có một gia đình riêng của mình.
Hôm qua, tôi về ra mắt gia đình bạn trai. Nhà anh khá giả, sạch sẽ. Mẹ của bạn trai rất chu đáo khi chuẩn bị sẵn cà phê, trái cây để chào đón tôi. Không khí ban đầu rất thoải mái, vui vẻ.
Mãi đến bữa cơm trưa, mẹ anh hỏi tôi về mức lương hàng tháng. Tôi hãnh diện nói luôn số tiền mình kiếm được. Không những thế, nhờ khéo tiết kiệm, tôi đã có nhà riêng, có xe ô tô và một cuốn sổ tiết kiệm.
Tranh minh họa.
Vừa nghe xong, mẹ của bạn trai bỗng trầm mặt lại. Bà không còn hồi hởi như ban đầu nữa, thay vào đó là sự đắn đo. Cuộc nói chuyện cũng không vui vẻ, thoải mái. Khi bạn trai tôi bàn đến chuyện cưới hỏi, mẹ anh bỗng nói một câu đắng lòng: "Mẹ phản đối chuyện kết hôn".
Chúng tôi sững sờ vì mọi chuyện vượt ngoài dự đoán. Rồi bác ấy nói tiếp: "Trong công việc, tính ra thì cháu là cấp trên của Q. Về số tiền kiếm được hàng tháng, cháu cũng cao gấp 3 lần con trai bác. Khi yêu thì mọi thứ đều màu hồng nhưng kết hôn rồi, chênh lệch quá nhiều sẽ trở thành rào cản. Hơn nữa, bác chỉ muốn tìm một cô con dâu biết vun vén gia đình, có thời gian cho chồng con. Bác quý tính cháu lắm nhưng bác sợ cháu không phù hợp với tiêu chuẩn về con dâu của bác".
Tôi ngồi nín lặng một lúc rồi xin phép đi về, chẳng còn biết nói gì nữa. Trước giờ tôi rất hãnh diện về nghề nghiệp và mức lương của mình. Có ai ngờ điều này lại trở thành vấn đề trong chuyện kết hôn.
Dù bạn trai hứa sẽ giúp tôi vượt qua ải phụ huynh nhưng thái độ của mẹ anh vẫn làm tôi buồn lòng quá. Chẳng lẽ giỏi giang, kiếm tiền nhiều là sai hay sao? Tôi nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự21 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.