- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sai lầm nói 3 chữ này suốt 5 năm, tôi ngày càng bị chồng coi thường
Một lời đề nghị đã được tôi nói quá nhiều lần khi tức giận khiến chồng cảm thấy nhàm chán và không còn tôn trọng vợ.
Ngày cuối tuần, tôi vất vả với bếp núc để làm món ăn cải thiện cho chồng con, nhưng anh dường như không quan tâm hay có ý giúp đỡ.
Từ bấy lâu nay, chồng tôi vẫn vậy. Hàng tháng, anh đưa tiền về cho vợ con rồi sống như người độc thân. Anh không bao giờ làm việc nhà, không dành thời gian chơi với lũ trẻ. Hồi mới cưới nhau, chồng tôi dường như còn sợ những lời vợ nói, còn bây giờ chẳng mấy bận tâm.
Tôi nghĩ sai lầm của bản thân đã dẫn đến hậu quả như hôm nay (Ảnh minh họa: Free Pik).
Tôi nghĩ kết quả ngày hôm nay có một phần hậu quả do bản thân mình.
Chúng tôi đến với nhau bằng mai mối nhưng có tình yêu, không phải chỉ là sự sắp đặt của cha mẹ. Lúc còn tìm hiểu nhau, anh nhiệt tình, biết quan tâm, tỏ ra là người có trách nhiệm.
Tôi hãnh diện, cuộc đời vậy là may mắn, vì có bạn trai khá hoàn hảo. Tôi vốn dĩ được cha mẹ chiều chuộng nên xác định anh sẽ là chỗ dựa cả đời.
Khi về sống chung, mọi thứ mới bắt đầu thay đổi so với thời yêu nhau. Anh vẫn yêu thương tôi nhưng cách thể hiện gượng gạo và không tự nhiên. Khác với những gì tôi nghĩ, anh thường đi sớm về muộn để gặp bạn bè. Tôi thông cảm, vì ai cũng cần có không gian riêng cho bản thân.
Tuy nhiên, tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại. Lâu dần, anh thờ ơ với việc gia đình. Khi tôi sinh con xong, anh không mấy khi ở nhà hỗ trợ vợ. Từ khi có giúp việc, anh nằm dài trên sofa xem tivi nhiều hơn là bế con giúp vợ.
Nhìn cảnh chồng coi tổ ấm như chỗ tá túc, tôi nhiều lần nói "ly hôn đi". Những cuộc cãi vã cứ tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác. Hiện tại, con trai gần vào lớp 1, chúng tôi bị rạn nứt trong cuộc sống hôn nhân quá nhiều. Mỗi lần cãi nhau, tôi lại nói "ly hôn đi" nhưng chưa một lần đưa tờ giấy nào để anh ký.
Ban đầu, lời dọa ly hôn của tôi còn khiến chồng lo lắng, xin lỗi nhưng bây giờ anh coi như câu bông đùa thoáng qua tai. Nhiều người khuyên nên ly hôn nhưng tôi chưa thể làm được vì không đủ khả năng tự lập kinh tế.
Tôi nói lời ly hôn nhiều đến mức khiến chồng lắc đầu, cảm thấy nhàm chán. Thậm chí, anh thách tôi đưa giấy tờ và sẵn sàng ký ngay. Anh cho rằng, nếu không làm được, đừng nên nói những câu vô nghĩa.
Cho dù tôi đã khuyên bảo không biết bao nhiêu lần, chồng vẫn chứng nào tật nấy. Anh không còn theo bạn bè đàn đúm, nhưng khi về nhà chẳng bao giờ thể hiện vai trò của người vun đắp cho tổ ấm.
Mỗi tháng, anh đưa 20 triệu đồng tiền lương, tôi có đủ để chi tiêu. Tuy nhiên, một người vợ cần nhiều hơn thế. Đó là sự quan tâm, sẻ chia, đồng hành trong cuộc sống.
Bây giờ, tôi đang sống trong tình cảnh lời nói không được chồng tôn trọng. Tôi sai lầm khi lạm dụng việc đòi ly hôn khi hai bên cãi nhau đến mức anh "nhờn thuốc".
Mẹ tôi cho rằng, đòi ly hôn quá nhiều lần không khiến cho chồng sợ mà phản tác dụng hoàn toàn. Chồng sẽ cảm thấy mối quan hệ vợ chồng không có niềm tin, luôn sẵn sàng tâm thế cho sự tan vỡ. Cuối cùng, rạn nứt không thể hàn gắn, khoảng cách tình cảm ngày càng xa nhau.
Có lẽ, anh đã nắm được thóp khi biết tôi không dám ly hôn vào thời điểm này. Tuy vậy, tôi chưa biết làm thế nào để thay đổi được chồng.
Nếu tiếp tục phải sống trong tình cảnh như hiện tại, có một ngày, tôi tin mình sẽ bị trầm cảm và chưa biết điều gì sẽ xảy ra.
Theo dantri
-
Tâm sự16 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự17 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự20 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.